+Aa-
    Zalo

    Quăng "bom" xăng đốt rụi gần 40 xe máy mới vì bị nợ lương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Tức giận vì bị nợ lương, Dũng Em rủ đồng bọn quăng xăng và mồi lửa vào cửa hàng xe gắn máy của chủ cũ, khiến 39 chiếc xe máy mới bị thiêu rụi.

    (ĐSPL) – Tức giận vì bị nợ lương, Dũng Em rủ đồng bọn quăng xăng và mồi lửa vào cửa hàng xe gắn máy của chủ cũ, khiến 39 chiếc xe máy mới bị thiêu rụi.

    Tin tức trên báo Dân trí dẫn thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) ngày 25/9 cho biết, bệnh viện đang điều trị cho Đoàn Phi Dũng Em (27 tuổi, ngụ huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) – đối tượng được xác dịnh là kẻ chủ mưu trong vụ phóng hoả đốt cửa hàng xe máy Hào Hường (thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) vào rạng sáng 26/8/2014, gây thiệt hại ước tính khoảng 3 tỉ đồng.

    Đốt rụi gần 40 xe máy mới vì bị nợ lương

    Hiện Đoàn Phi Dũng Em vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Ảnh Dân trí.

    Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, Dũng Em có thời gian làm nhân viên tại cửa hàng xe máy Hào Hường. Tuy nhiên, do chủ cửa hàng còn “giam” ba tháng lương của Em nên đối tượng này tức giận và đem lòng thù hận.

    Liên quan đến vụ án này, thông tin trên báo điện tử VnExpress cho biết, bạn học thời phổ thông của Dũng Em là Đặng Văn Việt (27 tuổi) đã bị bắt giam với vai trò là đồng phạm. Dũng đã kể chuyện bị chủ nợ lương cho bạn nghe và rủ đi trả thù bằng cách đốt cửa hàng.

    Theo đó, chiều 25/8, cả hai đi mua 100.000 đồng xăng mang về phòng trọ cho vào 6 bịch nylon. Khoảng 3 giờ sáng ngày 26/8, Việt đứng cảnh giới cho Em ném các bịch xăng vào trong cửa hàng xe máy rồi sau đó, anh ta dùng que sắt quấn vải tẩm xăng đưa mồi lửa vào trong.

    May mắn, khi hỏa hoạn xảy ra, cả gia đình ông Hòa gồm 8 người đã thoát thân ra cửa sau nhưng 39 chiếc xe máy mới và toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Tổng thiệt hại ước tính là 3 tỷ đồng.

    Sau khi phóng hỏa, cả hai bỏ lên TP.HCM lẩn trốn. Sau đó, Em về quê vợ ở tỉnh Long An, Việt quay lại Lâm Đồng, xin làm rẫy ở một huyện vùng sâu. Đến ngày 16/9, Việt bị triệu tập và khai ra kẻ chủ mưu là Em.

    Được biết, Dũng Em bị tai nạn trong quá trình lẩn trốn và đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện công an vẫn đang túc trực tại bệnh viện để canh chừng Dũng Em, đề phòng đối tượng bỏ trốn.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-bom-xang-dot-rui-gan-40-xe-may-moi-vi-bi-no-luong-a52323.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan