+Aa-
    Zalo

    Vụ chủ nhà nghỉ bị sát hại: Nạn nhân khóc lóc van xin nhưng không được tha chết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mặc dù bà Ng. đã khóc lóc xin tha mạng và làm theo yêu cầu nhưng Phú vẫn ra tay sát hại và cướp tài sản.

    Mặc dù bà Ng. đã khóc lóc xin tha mạng và làm theo yêu cầu nhưng Phú vẫn ra tay sát hại và cướp tài sản.

    Nghi phạm Chu Việt Phú. Ảnh: Nguoiduatin

    Dựa vào lời khai của nghi phạm Chu Việt Phú (SN 1995, trú tại tổ dân phố Kiến Thiết 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP.Hải Phòng), những tình tiết của vụ án nghi phạm này xuống tay sát hại nữ chủ nhà nghỉ đã dần hé lộ.

    Cụ thể, vào lúc 19h30 ngày 14/8, Chu Việt Phú đi chơi bắn cá hết sạch tiền, Phú phóng xe máy BKS 16H1-207xx đến nhà nghỉ Minh Tùng, ven tỉnh lộ 354 (ở thôn Tiến Lập, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) do bà Ngô Thị Ng. (SN 1969) làm chủ, với mục đích cướp tài sản.

    Chu Việt Phú đã có vài lần đến nhà nghỉ, karaoke Minh Tùng nên biết bà Ng. ở nhà một mình, chồng và 2 con đi làm ăn xa nhà. Khi đến nhà nghỉ, Phú được bà Ng. hướng dẫn dắt xe vào phía trong. Khi dắt xe qua khu chuồng chó, Phú nhặt lấy con dao ở khu vực chuồng chó thủ sẵn trong người để chờ cơ hội ra tay.

    Phú gọi cà phê uống, sau đó, lợi dụng sự mất cảnh giác của bà Ng., đối tượng đâm 2 nhát vào vùng gáy nạn nhân. Bị đâm bất ngờ, bà Ng., vật lộn với đối tượng và chạy ra hành lang kêu cứu thì bị Phú đuổi theo vật ngã xuống đất, đạp vào vùng gáy. Lúc này, bà Ng. nhặt được viên gạch để chống trả lại nhưng bị đối tượng tiếp tục khống chế.

    Trong lúc giằng co, nạn nhân cố kêu cứu nhưng bị đối tượng dùng tay bịt mồm và bóp cổ. Nạn nhân cào nhiều nhát vào vùng cổ đối tượng và cắn mạnh làm Phú bị thương ở ngón tay út bên phải. Dù bị thương nặng nhưng bà Ng. vẫn cố van xin đối tượng tha cho mình và nói sẽ làm theo mọi yêu cầu của đối tượng. Sau đó, Phú đồng ý và buông nạn nhân, 2 người cùng đứng dậy.

    Bà Ng. bị thương ở cổ chảy nhiều máu nhưng vẫn gắng gượng đi về phía cửa chính định mở cửa. Sợ bị phát hiện, Phú tiếp tục lao đến vật ngã nạn nhân và kéo vào trong nhà. Phú vào gian bếp lấy con dao gọt hoa quả cứa nhiều nhát vào cổ nạn nhân.

    Thấy bà Ng. chảy nhiều máu và đã tử vong, Phú nhặt sợi dây chuyền bạc của nạn nhân bị rơi dưới đất, đồng thời ra bàn uống nước lấy 1 điện thoại iPhone 6 Plus và bán được 1 triệu đồng, sau đó phóng xe về Kiến An.

    Đến 4h sáng ngày 15/8, Phú đã bị các lực lượng Công an TP.Hải Phòng bắt giữ tại nhà khi vừa đi chơi game bắn cá về. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Xuân Đoàn(T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chu-nha-nghi-bi-sat-hai-nan-nhan-khoc-loc-van-xin-nhung-khong-duoc-tha-chet-a240716.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan