+Aa-
    Zalo

    Bài 3: Dân độ "thiêu thân" trời không cản nổi mùa World Cup

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Vòng hai của World Cup vừa bắt đầu, vậy mà đã có kha khá “dân độ bóng” chuyên nghiệp đã tới mức khánh kiệt.

    (ĐSPL)- Vòng hai của World Cup bắt đầu, vậy mà, thông tin tôi nhận được, có khá khá “dân độ bóng” chuyên nghiệp đã tới mức khánh kiệt.
    Kinh tế đã phục hồi ư? Thời hoàng kim của “dân độ bóng” ư, đâu kéo dài được mãi. Cái ước mơ về chuyện được thần tài giúp sức để kiếm của nhà cổng, nhà tổng như cuối năm 2012, cả năm 2013 đã không còn nhiệm màu nữa. “Dân độ bóng” cứ kiếm của nhà cổng, nhà tổng thế, nhà cái làm sao có người “làm bóng” cho. Chiến thuật của nhà cái đã thay đổi hay do “dân độ bóng” quá khát nước dẫn đến trắng tất cả ...?
    Kỳ 3:  “Dân độ thiêu thân trời không cản nổi”!
    Ảnh minh họa.
    “Độ” kiểu đâm đầu vào... tường
    Tiến “mặt chuột” hay Tiến giang hồ, Tiến thần tài là cái tên “dân cờ bạc” chuyên nghiệp vẫn nhắc tới. Đức “sẹo” khoe: “Nó “ổn” lắm đấy. Năm nào có giải châu âu, World Cup nó đều “làm” và nó “làm” với ai đều mang thần tài đến cho người đó”. Thấy Đức “sẹo” khoe vậy, tôi càng tò mò về cái tên Tiến “mặt chuột” này. Thế nhưng, trước khi tôi gặp Tiến “mặt chuột”, Đức “sẹo” lại buông câu: “Nó hấp dẫn phụ nữ và đào hoa lắm đấy, liệu... Một vợ hai con rồi nhưng có đến cả đống bồ với đầy đủ thể loại, trừ phụ nữ công chức và con nhà lành mới lớn”. Tôi đùa: “Tưởng thế nào chứ, hai đối tượng quan trọng nhất mà không “làm gì được” thì chưa phải là đào hoa”. Thấy tôi nói vậy, Đức “sẹo” cười lớn.
    Tôi gặp Tiến “mặt chuột” ở quán cà phê vào lúc 14h. Vì được biết trước nên tôi và Tiến không “thăm dò” lẫn nhau, bỏ qua màn chào hỏi xã giao. Tiến bảo: “Anh Đức bảo cô “ôm” bao nhiêu “hàng” ở chỗ tôi? Hiện có rất nhiều “gà” và “dân độ” khát máu. Một đêm, chúng “xuống tay” cả tỉ bạc làm tôi cũng thấy lạnh gáy”. “ở chỗ anh chỉ có hai loại “hàng” đó thôi à? Muốn đẩy “dân độ” khát máu chứ gì? Hút hết máu của nó rồi hay sao mà muốn đẩy?” – tôi cũng kể cả không kém. Tiến “mặt chuột” nhìn tôi rõ lâu, rồi phán: “Cô là kẻ ngoại đạo mà nói có “dây thép” đâm cổ họng đấy nhỉ? Hiểu thế là được rồi”.
    Để câu chuyện đi theo chiều hướng hợp tác, tôi bớt “dây thép” nhằm đạt mục đích của mình là Tiến kể về những “con nghiện độ bóng”, khát máu mà cổng mình đang sở hữu. Tiến thừa nhận: “Khi “dân độ” chuyên nghiệp đã khát nước, thậm chí khát máu thì chẳng ai, cái gì cản nổi. Họ rủ nhau cùng “độ” theo kiểu trào lưu làm cho kẻ “cầm tổng, cầm cổng” yếu tim, không trong hệ thống của nhà cái sợ đến bỏ nghề. Bởi, khi trào lưu đã “vào cầu” thì cổng có thể “sập” bất kỳ lúc nào. Còn, cổng trong hệ thống của nhà cái, chủ cổng, chủ tổng có thể “chuyển độ” bất kỳ lúc nào nên dù thần tài có ủng hộ con bạc khát máu, nhà tổng cũng không ảnh hưởng. Những cái tên “độ” khát máu là Hoà “rô”, Trung “điên”, Cường “hói’, Thắng “mỏ quạ”... Bốn cái tên trên, cuối năm 2012, cả năm 2013 nổi tiếng trong “làng bóng” vì được thần tài ủng hộ nên thừa thắng, xông lên, đánh “sập” đến vài cái cổng, thậm chí là tổng ở giải vô địch các quốc gia châu âu. Họ làm mưa, làm gió trong hệ thống “độ bóng” thời điểm đó. Hoà “rô” thu về được tất cả những gì đã mất trước đó, xây nhà biệt thự, mua xe hơi sang và có chút tiền để kinh doanh tín dụng đen. Thắng “mỏ quạ” và Trung “điên” cũng không kém gì Hoà “rô”, còn biết phòng thủ bằng cách, đầu tư mua hai miếng đất làm của để dành. Cường “hói” được thần tài ưu ái nhất, thấy “dân cờ bạc” chuyên nghiệp bảo, chỉ riêng năm 2013, hắn kiếm được gần 15 tỉ đồng, trong khi nhà cổng, nhà tổng đều méo sẹo mặt”.
    “Sao không dừng lại nhỉ?”, tôi hỏi. Tiến “mặt chuột” nói ngay: “Thấy thần tài ủng hộ, họ làm tới nên đâm đầu vào... tường rồi chết kỹ luôn”. Mới hết vòng loại một của bảng mà ba “anh tài” đó đã “xuống tay” gần hết số tài sản kiếm được trong năm 2013 rồi. Trung “điên” “độ bóng” đúng như cái biệt danh mà dân cờ bạc chuyên nghiệp dành cho hắn. Càng thua, hắn càng “độ” cấp số nhân tiền lên. Hắn muốn đâm đầu vào “cái chết” ấy mà. “Gà” thiếu gia Hoàng “nổ”, con một nữ doanh nhân thành đạt cũng thế. “Gà” này được hơn 900 triệu đồng của hai đêm “độ” đầu. Đêm thứ ba, thua 1,2 tỉ đồng. Đêm thứ tư ngoài thua hơn tỉ bạc, Hoàng còn “cầm” xe sang và chơi cũng hết luôn. Theo “lộ trình độ bóng” của Hoàng, hắn sẽ bán cổ phần, cổ phiếu... nếu cần”.
     
    Kỳ 3:  “Dân độ thiêu thân trời không cản nổi”!
    Công Giáp - giang hồ nổi danh một thời đất Cảng, đã tự tử ở buồng biệt giam, từng là một “tay độ bóng” được xếp hạng.
    Đỏ - đen thật sự
    Cả Đức “sẹo”, Tuấn “thọt” và Tiến “mặt chuột”... đều thừa nhận, nhà cái không thể bày trò lừa đảo gì ở hệ thống cá độ bóng đá mang tính toàn cầu này. Nhà cái không mua được tỉ số trận đấu World Cup. Vì với các quốc gia có nền bóng đá chuyên nghiệp, với các cầu thủ chuyên nghiệp châu âu, châu Mỹ, thậm chí châu Phi và một số nước ở châu á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran... thì chế độ đãi ngộ cho cầu thủ rất cao nên họ chẳng bao giờ màng tới chuyện “độ tỉ số” để kiếm tiền. Trong lịch sử bóng đá thế giới, hình như chỉ có một lần ở giải đấu của châu âu đã diễn ra chuyện bán tỉ số nhưng cũng lâu lắm rồi, từ thời các cầu thủ đói nghèo cơ. Nhà cái có “lừa đảo” ở chỗ là thuê thêm những người am hiểu về bóng đá, phân tích các kiểu, các tình huống để cho “dân độ bóng” hoa mắt, chóng mặt, tưởng mình “ăn” ngay được, cứ thế đâm đầu vào “độ” để rồi mặt trắng trợt ra vì đã bị hút hết máu”. 
    Tuấn “thọt” bật mí: “Trung “điên” lấy kinh nghiệm “độ bóng” ra để “ăn” thua là dở hơi rồi. Trận Đức – Bồ Đào Nha, hắn thích Đức nên “độ” tỉ số 2-1, 10 triệu đồng. Theo dõi, biết Đức thắng đậm, Trung “độ” tỉ số Đức thắng Bồ Đào Nha 4-1 = 60 triệu đồng... thua hết. Ngoài độ tỉ số, Trung còn “độ” tất cả các trò khác, nhưng, chỉ mỗi “tài sửu” là ok. Riêng trận Đức – Bồ (một trong bốn trận đấu đêm đó) “phá” của Trung 130 triệu đồng”. Thế mới biết, kinh nghiệm với cờ bạc là thứ xa xỉ. Thắng “mỏ quạ”, Hoà “rô” thì “chết” ở trận Italy gặp Costa Rica. Xem bình luận, cũng như thực tế, thực lực, ai chẳng “lấy” Italy. Nhà cái cũng chuẩn bị “nhận độ” tỉ số nghiêng về Italy. Tất nhiên là họ nhận theo kiểu, Italy chấp Costa Rica “mấy trái”? Và, phần lớn đều “độ” Italy thắng Costa Rica hai “trái” trở lên là “ăn tiền”. Thắng đặt “độ” cho một “trái” Italy thắng là 50 triệu đồng, hai “trái” là 100 triệu đồng. Sau khi nghe phân tích, Hoà “rô” đặt “độ” gấp hai lần Thắng “mỏ quạ”. Mở đầu trận đấu, trò chơi “tài sửu” đã “ngốn” của Thắng và Hoà, mỗi người 20 triệu đồng. Vì Thắng và Hoà đều “bắt” Costa Rica giao bóng trước nhưng trọng tài tung đồng xu thì Italy lại được giao bóng trước. Xem gần hết hiệp 1, không thấy Italy ghi bàn, Thắng “độ” 50 triệu đồng cho trận hoà giữa hai đội. Hoà thì “độ”, “lấy” Costa Rica “cửa dưới” với hình thức, Costa Rica hoà là thắng = 100 triệu đồng. Phút thứ 44 của trận đấu, Costa Rica ghi bàn, cả Thắng và Hoà đều chuyển vào trạng thái “độ nước rút” (tức nhân cấp số tiền lên) ở hiệp 2 với tiền độ gấp ba lần. Tất cả chuyên gia, bình luận viên tầm cỡ  theo dõi trận đấu khẳng định, Italy thừa sức gỡ, thậm chí còn vượt lên dẫn trước... Thực tế, Costa Rica cửa dưới đã thắng đội cửa trên là Italy 1-0 làm cho số tiền “độ” của Thắng và Hoà đều chui vào túi nhà cái”.
    “Gà” thiếu gia Hoàng “nổ” yêu Tây Ban Nha đến “khó đỡ”. Trước khi “xuống tay độ” cho Tây Ban Nha hoà Hà Lan, Hoàng cũng đã tham khảo nhiều tư liệu quý về các đội bóng vô định World Cup. Hoàng vẫn tin rằng, Tây Ban Nha không bị “dớp” như Pháp. Thế nhưng, năm ngàn đô, tương đương hơn 100 triệu đồng đã thuộc về nhà cái, bởi Tây Ban Nha thua Hà Lan tới 4 bàn. Trận Tây Ban Nha đá với Chi Lê, Hoàng lại “bắt” Tây Ban Nha thắng với “độ” mười ngàn đô. Thế nhưng, hết hiệp 1, Chi Lê ghi 2 bàn thắng ở các phút thứ 20 và 43 thì Hoàng lại thay đổi “độ”. Hoàng vẫn mong muốn Tây Ban Nha hoà Chi Lê để có cơ hội đi tiếp vào vòng hai nên “độ” tỉ số 2-2 với số tiền là mười lăm ngàn đô. Hoàng đã “xuống tay” một cách lạnh lùng nhưng đều bị vận đen bủa vây. Trong trận Tây Ban Nha “gặp” Chi Lê, Hoàng chỉ thắng ở một “hạng mục độ” duy nhất, đó là số lần phạt góc của Tây Ban Nha nhiều hơn Chi Lê, với số tiền thắng “độ” là 20 triệu đồng. Đây là số lẻ của lẻ mà Hoàng “xuống tay” vì yêu Tây Ban Nha đến không thể ai cản nổi.
                                                                
    Qua tìm hiểu, tôi được biết một sự thật rất “khủng” rằng, “dân độ bóng” chuyên nghiệp mà là “dân anh chị” thì chưa biết chuyện gì xảy ra khi họ quá đen. Đã có nhiều cổng bị “sập” vì dám lừa “dân anh chị” vào tròng, trong khi đó, ngón nghề lừa được cho là “bản quyền” chỉ của “dân anh chị” mới được “cấp giấy chứng nhận” sở hữu.
    Bài cuối: Lối thoát nào cho những “con nghiện” và kiếp làm thuê?
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bai-3-dan-do-thieu-than-troi-khong-can-noi-mua-world-cup-a38555.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan