+Aa-
    Zalo

    Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cạnh cống nước: Không có thư từ để lại

    (ĐS&PL) - Người dân Hà Tĩnh phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cạnh cống nước trên đường làng, bên cạnh không có đồ đạc khác hay thư từ để lại.

    Theo báo Dân Trí, vào khoảng 9h ngày 11/1, một số người dân nghe thấy tiếng khóc của trẻ em gần bụi tre, cạnh cống nước trên tuyến đường thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

    Lại gần kiểm tra, họ phát hiện một bé gái sơ sinh được cuốn trong một chiếc áo. Bên cạnh không có đồ đạc khác hay thư từ để lại.

    "Khả năng bé mới sinh và bị bỏ rơi. Trời lạnh, bé không đủ ấm. Rất may, sự việc được người dân phát hiện kịp thời", ông Cao Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây nói.

    be gai so sinh bi bo roi canh cong nuoc khong co thu tu de lai dspl 1
    Bé sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: VietNamnet

    Ngay sau đó, bé sơ sinh được người dân đưa đến Trạm Y tế xã Sơn Tây thăm khám và chăm sóc.

    Cũng theo vị lãnh đạo xã, bé gái nặng 2,4kg, sức khỏe tốt.

    "Hiện địa phương đã làm các thủ tục, chăm sóc cháu bé và phát thông báo tìm người thân.

    Trong khoảng thời gian theo quy định mà người thân cháu bé không đến nhận thì xã sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi. Đã có một số gia đình xin nhận nuôi bé gái", VietNamnet dẫn lời lãnh đạo xã Sơn Tây cho hay.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-canh-cong-nuoc-khong-co-thu-tu-de-lai-a563137.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan