+Aa-
    Zalo

    Bí mật “động trời” trong khuôn viên nhà người đàn ông bị lật tẩy sau 24 năm

    (ĐS&PL) - Sau 24 năm gây án, người đàn ông đã thú nhận hành vi phạm tội của mình ở những giờ phút cuối đời.

    Theo New York Post, trong những giờ phút cuối đời, Larry Webb (82 tuổi, ở West Virginia, Mỹ) thú nhận rằng bản thân đã sát hại một người phụ nữ và đứa con 10 tuổi của cô, đồng thời tiết lộ cho các nhà điều tra vị trí phi tang thi thể nạn nhân.

    Cụ thể, đầu tháng 4/2024, Larry Webb thú nhận ông đã bắn cô Susan Carter (41 tuổi) và bé gái Natasha “Alex” Carter vào tháng 8/2000, sau đó chôn thi thể họ trong khu rừng thuộc khuôn viên nhà mình.

    Thi thể của hai mẹ con cô Susan Carter được phát hiện tại khu nhà Beckley vào ngày 22/4, khoảng 6 tiếng sau khi người đàn ông qua đời tại Khu liên hợp cải huấn Mount Olive ở Fayette (bang Alabama, Mỹ).

    Cô Susan Carter và con gái đã bị người đàn ông sống cùng nhà sát hại. Ảnh: FBI/ NY Post

    Cô Susan Carter và con gái đã bị người đàn ông sống cùng nhà sát hại. Ảnh: FBI/ NY Post

    Theo lời Larry Webb, ông đã xảy ra tranh cãi với cô Susan Carter - người sống cùng nhà với ông vào thời điểm đó - vì vấn đề tiền bạc. Ủy viên công tố quận Raleigh Ben Hatfield chia sẻ, người đàn ông nói rằng mình bị thiếu tiền mặt và tin rằng cô Susan Carter đã lấy và tiêu số tiền đó.

    Các nhà điều tra thông tin, sau khi bắn cô Susan Carter tử vong, Larry Webb biết “ông đã tự tay hủy hoại cuộc đời mình mãi mãi”. Người đàn ông tiếp tục bắn bé gái Natasha “Alex” Carter để vụ việc không còn nhân chứng.

    Fox News dẫn lời ông Ben Hatfield cho hay: “Sau khi sát hại hai mẹ con, ông ta đã giấu thi thể họ dưới tầng hầm của ngôi nhà, nơi ông ta khóc đến mất ngủ vào đêm đó. Trong 2 đêm tiếp theo, người đàn ông đã đào một ngôi mộ nông trong khu rừng thuộc khu đất của mình”.

    Theo truyền thông địa phương, Larry Webb đã bị truy tố về cái chết của Alex vào tháng 10/2023, sau đó bị giam giữ vào đầu tháng 4/2024 sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tiếp tục vụ án chưa được xử lý vào năm 2021.

    Được biết, hồi năm 2023, cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà của Larry Webb và phát hiện một viên đạn găm trên tường phòng ngủ của đứa trẻ 10 tuổi. Kết quả xét nghiệm ADN đã xác nhận vết máu trên viên đạn là của cô bé Alex.

    Người đàn ông thú nhận hành vi phạm tội của mình ở những giây phút cuối đời. Ảnh: Fox News

    Người đàn ông thú nhận hành vi phạm tội của mình ở những giây phút cuối đời. Ảnh: Fox News

    Anh Rick Lafferty - cha của Alex, người đang giành quyền nuôi con với cô Susan Carter vào thời điểm xảy ra vụ việc, nói rằng anh rất biết ơn các nhà điều tra vì vụ án cuối cùng cũng khép lại.

    “Đó là một ngày buồn nhưng cũng là một ngày vui, bởi tôi đã có thể đưa con gái về nhà”, anh Rick Lafferty chia sẽ trong cuộc họp báo công bố kết quả điều tra vụ việc.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bi-mat-ong-troi-trong-khuon-vien-nha-nguoi-an-ong-bi-lat-tay-sau-24-nam-a417114.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan