+Aa-
    Zalo

    Bị sếp ép uống rượu ngay ngày đầu đi làm, cô gái có hành động khiến nhiều người đồng tình

    (ĐS&PL) - Câu chuyện ngay sau đó được chia sẻ rất nhanh nhận được sự quan tâm, chú ý. Đa số cộng đồng mạng tán đồng với cách xử lý của cô gái, họ cho rằng văn hóa ép rượu nhân viên nữ cực kỳ độc hại, cần có chế tài xử phạt rõ ràng để nghiêm trị.

    Cách đây vài ngày, công ty TNHH Tâm Ái Technology ở Nam Kinh, Trung Quốc đã bị phanh phui việc một quản lý ép nữ nhân viên đi uống rượu với khách hàng. Theo ảnh chụp màn hình được nữ nhân viên họ Kim đăng tải trong nhóm nội bộ của công ty, cô đã từ chức ngay ngày thứ hai đi làm vì bị quản lý họ Dương ép phải tiếp rượu khách.

    Theo đó, cô Kim cho biết, vào buổi tối ngày đi làm đầu tiên, người quản lý họ Dương đã gọi cho cô đi ăn tối cùng đồng nghiệp trong bộ phận. Mặc dù bữa tối có danh nghĩa chào đón người mới đến nhưng thực chất quản lý chỉ gọi một vài nữ nhân viên có ngoại hình khá trở lên. Trong bữa tối, quản lý Dương nhiều lần yêu cầu cô phải uống rượu với khách hàng.

    "Vì tình trạng sức khỏe gần đây không tốt, tôi từ chối lời mời rượu. Nào ngờ, khi vừa từ chối uống rượu, quản lý Dương đã chế nhạo tôi và nói: 'Cô không chịu uống rượu, tôi còn thuê cô làm gì?'. Thậm chí anh ta còn nói rằng nếu không uống được rượu thì mai đến phòng nhân sự xin nghỉ việc.

    Hôm nay tôi cũng dạy cho anh ta một bài học, để mọi người trong công ty biết anh ta là người như thế nào. Tốt hơn hết là đừng trêu chọc GenZ", Kim chia sẻ.

    bi sep ep uong ruou ngay ngay dau di lam co gai co hanh dong khien nhieu nguoi dong tinh
    Vào buổi tối ngày đi làm đầu tiên, người quản lý họ Dương đã gọi cho cô đi ăn tối cùng đồng nghiệp trong bộ phận. Ảnh minh họa.

    Câu chuyện ngay sau đó được chia sẻ rất nhanh nhận được sự quan tâm, chú ý. Đa số cộng đồng mạng tán đồng với cách xử lý của cô Kim, cho rằng văn hóa ép rượu nhân viên nữ cực kỳ độc hại, cần có chế tài xử phạt rõ ràng để nghiêm trị.

    Tuy nhiên không lâu sau đó, một nhân viên có liên quan của công ty TNHH Tâm Ái Technology lên tiếng rằng câu chuyện của cô Kim là bịa đặt, công ty đã báo cáo sự việc với cảnh sát.

    Nhân viên này cho biết: "Tình huống thực tế là trong bữa tối đó có hai người bạn, họ không phải là khách hàng. Vì cô ấy (cô Kim) chưa từng gặp mặt nên mới nhầm tưởng đối phương là khách.

    Những ảnh chụp màn hình của cô Kim được lan truyền trên mạng xã hội có nhiều ảnh hưởng xấu đến công ty, hiện công ty đã gọi cảnh sát để giải quyết và sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm thông qua các biện pháp pháp lý trong tương lai. Hiện cô Kim cũng đã từ chức".

    Cũng theo nhân viên này, công ty đã liên hệ với cô Kim và đối phương khẳng định mình không tung tin nhắn lên mạng xã hội, sẵn sàng phối hợp làm sáng tỏ mọi chuyện. Tuy nhiên, khi truyền thông địa phương xin thông tin liên lạc của cô Kim thì công ty từ chối cung cấp.

    Hiện, Cục Nhân sự và An sinh xã hội thành phố Nam Kinh đã chú ý đến vấn đề này và hứa sẽ làm đến nơi đến chốn, xử phạt đúng theo pháp luật nếu có vi phạm.

    Trước đó, vào tháng 9/2023, Anh Trương làm việc tại một công ty văn hóa nghệ thuật ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc trong lúc ăn tối với sếp và đồng nghiệp, anh ngã xuống đất và hôn mê bất tỉnh do uống rượu quá nhiều.

    Anh trai nạn nhân cho biết, em trai mình bị người sếp họ Dương ép uống rượu thông qua "trò chơi" thưởng tiền cho ai uống nhiều nhất.

    bi sep ep uong ruou ngay ngay dau di lam co gai co hanh dong khien nhieu nguoi dong tinh1jpg
    Trong lúc ăn tối với sếp và đồng nghiệp người đàn ông đã ngã xuống đất và hôn mê bất tỉnh do uống rượu quá nhiều. Ảnh minh họa.

    Lúc đầu, mức thưởng là 5.000 nhân dân tệ (gần 17 triệu đồng), sau đó ông Dương tăng lên 10.000 nhân dân tệ (hơn 33 triệu đồng) và cuối cùng là 20.000 nhân dân tệ (gần 67 triệu đồng).

    Anh Trương vừa bị thuyết phục vừa bị ép phải uống thi với các đồng nghiệp và cả tài xế của sếp. Do uống quá nhiều, anh ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh rồi tử vong tại bệnh viện. 

    Một ngày sau khi anh Trương qua đời, người phụ trách công ty thông báo trong nhóm "chat" công việc: "Do bữa tiệc tối qua gây ra một số yếu tố không thể kiểm soát được nên công ty chính thức giải thể kể từ hôm nay. Công ty đang tích cực xử lý tình huống khẩn cấp xảy ra hôm qua".

    Đau lòng trước cái chết đột ngột của Trương, anh trai cho biết: "Em tôi có tửu lượng bình thường, dù đã chung vui với mọi người nhưng vẫn bị dụ dỗ, ép buộc thi uống rượu. Chúng tôi đã đến nhà hàng xin trích xuất camera giám sát nhưng nhà hàng nói rằng phòng bao riêng không có camera theo dõi".

    Người này cũng khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc tới cùng, đòi lại công lý cho em trai. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra.

    Như Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-sep-ep-uong-ruou-ngay-ngay-dau-di-lam-co-gai-co-hanh-dong-khien-nhieu-nguoi-dong-tinh-a607794.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan