+Aa-
    Zalo

    Bố bé gái 12 tuổi mang thai, nghi bị xâm hại ở Hà Nội: Sốc điếng người, không thể đứng vững

    (ĐS&PL) - Nhận điện thoại báo con gái mang thai, anh Đỗ Ngọc Anh sốc điếng người, không thể đứng vững.

    Theo báo Dân Trí, chiều 17/4, anh Đỗ Ngọc Anh (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì) đưa con gái Đỗ Trần N.L. (12 tuổi) đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sinh mổ theo chỉ định của bác sĩ.

    Tâm trạng rối bời, người cha kể mọi chuyện bắt đầu từ đầu tháng 1 khi anh vô tình thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường ở phần bụng. Nhiều họ hàng cũng thắc mắc "Tại sao bụng cái L. trông to thế".

    Anh Đỗ Ngọc Anh, bố bé gái 12 tuổi. Ảnh: Dân Trí

    Anh Đỗ Ngọc Anh, bố bé gái 12 tuổi. Ảnh: Dân Trí

    Trước ngày về quê Nghệ An lo công việc gia đình, anh Ngọc Anh nhờ em gái mua que thử để kiểm tra cho cháu L. Nhận điện thoại báo con gái mang thai, người đàn ông sốc điếng người, không đứng vững.

    Hôm sau, anh vội về nhà, nói chuyện với con gái hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Bé L. chỉ nói đúng một cái tên.

    "Trong thâm tâm, khi nghe con mô tả lại bối cảnh hôm đó, tôi không thể chấp nhận và tha thứ", người cha nói. 

    Đến 7h ngày 6/1, anh Ngọc Anh dẫn con gái ra trình báo Công an xã Tam Hiệp. Gia đình sau đó đưa bé gái đến một bệnh viện ở huyện Thanh Trì, dự định bỏ thai nhi. Tại đây, bác sĩ thông báo thai đã quá lớn, khoảng 24 tuần 2 ngày, không thể bỏ.

    "Tôi lặng người khi nghĩ về tương lai của con, nên đưa con lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thăm khám", anh cho hay.

    Được biết, anh Ngọc Anh có hai con, bé L. là con út. Năm 2013, khi bé tròn một tuổi, vì trục trặc gia đình, người mẹ bỏ nhà đi, biệt tăm đến bây giờ.

    Từ đó, người đàn ông làm công việc tự do, chịu cảnh "gà trống nuôi con", tính toán chi tiêu trong khoản lương 8 triệu đồng/tháng.

    Không có nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc con, anh hối hận khi phát hiện sự việc khi đã quá muộn. Trong cuộc sống hàng ngày, anh nghĩ bụng của con to lên chỉ do con ăn nhiều.

    "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi không bao giờ từ bỏ con cái", anh nói và cho biết kể cả phải bán tài sản trong nhà cũng nhất định nuôi con và cháu.

    Trong vài tháng qua, người cha từng nghĩ sẽ cho đứa trẻ đi làm con nuôi, nhưng lại sợ 5-10 năm sau, bé L. hỏi về đứa trẻ thì anh không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng. Nhưng nếu giữ lại đứa trẻ, anh không biết con gái và cháu sau này sẽ đối mặt với cuộc sống ra sao khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, "người mẹ trẻ" không có kiến thức để nuôi con.

    "Tôi cũng sợ con gái bị ám ảnh tâm lý nặng nề", người cha nói.

    Sau sự việc, anh đã đưa hai con đi thuê nhà mới, vì sự việc xảy ra trong chính căn nhà của ba bố con, nay đã trở thành nơi ám ảnh nhất với đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi.

    Em Đ.T.N.L. cho biết mình bị hàng xóm xâm hại từ lúc mới 11 tuổi. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Em Đ.T.N.L. cho biết mình bị hàng xóm xâm hại từ lúc mới 11 tuổi. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, chiều 17/4, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết Công an huyện đã khởi tố vụ án cháu bé 12 tuổi tại huyện bị cưỡng hiếp đến có thai.

    "Vụ việc chúng tôi đã khởi tố vụ án, đang điều tra các bước tiếp theo, khi nào có kết quả Công an huyện sẽ cung cấp thông tin" - vị lãnh đạo trên nói.

    Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm vụ án. Tuy nhiên, danh tính của đối tượng chưa được công bố.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bo-be-gai-12-tuoi-mang-thai-nghi-bi-xam-hai-o-ha-noi-soc-ieng-nguoi-khong-the-ung-vung-a414696.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan