+Aa-
    Zalo

    Bực tức vì bị đấm, em vợ sát hại anh rể

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bị người anh rể tấn công túi bụi, Trình phải chống trả rồi dùng kéo đâm chết anh rể.

    (ĐSPL) - Bị người anh rể tấn công túi bụi, Trình chống trả rồi dùng kéo đâm chết anh rể.
    Ngày 5/6, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Phước Trình (29 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và tuyên phạt 13 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 16/5/2013, sau khi nhậu say Trình cùng vài người bạn đến quán karaoke 919 (khu phố 3, phường Long Phước, thị xã Phước Long, Bình Phước) do chị Dương Thị Ánh Tuyết (37 tuổi, chị gái của Trình) làm chủ để xin thuốc hút.
    Bực tức vì bị đấm, em vợ sát hại anh rể
    Bị cáo Trình trước vành móng ngựa.
    Khi Trình vừa đến thì thấy có một nhóm thanh niên đi xe máy đến hát karaoke. Tưởng quán đã nghỉ nên Trình nói với nhóm thanh niên này lần khác đến chơi. Một thanh niên trong nhóm chửi thề khiến Trình và người này cãi nhau. Lúc này, chị Tuyết và anh Nguyễn Văn Hòa (51 tuổi, anh rể Trình) chạy ra xin lỗi khách. Khi nhóm thanh niên này bỏ đi, anh Hòa quay lại chửi và đấm vào mặt Trình. Bực tức vì bị đánh, Trình lao vào ôm anh Hòa vật xuống. Anh Hòa chạy vào phòng lấy một cây kéo đi ra hù dọa Trình. Thấy vậy, Trình bỏ đi ra ngoài cổng thì anh Hòa đuổi theo đâm một nhát từ phía sau nhưng Trình tránh được. Sau đó, Trình giật được cây kéo và đâm nhiều nhát vào anh Hòa khiến nạn nhân tử vong sau đó. Đến ngày 19/5/2013, Trình đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/buc-tuc-vi-bi-dam-em-vo-sat-hai-anh-re-a35867.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan