+Aa-
    Zalo

    Cầu trăm tỉ đang xây bỏ dở, dân liều mình chèo đò qua sông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Dù cầu đã được khởi công xây dựng cách đây 5 năm với vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng nhưng đến nay, cầu chỉ có vài cột trụ, trong khi đó, người dân đành ngậm ngùi đi đò qua sông.

    (ĐSPL) - Được khởi công vào ngày 11/6/2009, thời gian dự kiến hoàn thành là 28 tháng, thế nhưng sau 5 năm triển khai, chiếc cầu bắc qua sông Con, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vẫn chưa được hoàn thành.
    5 năm xây … cột trụ
    Đây là dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh qua xã Nghĩa Hành vào trung tâm xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, có chiều dài 18km với tổng vốn đầu tư 117 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ.
    Điều đáng nói, công trình được khởi công từ năm 2009, thế nhưng chiếc cầu bê tông bắc qua sông Con nối hai xã Phú Sơn và Nghĩa Hành của huyện Tân Kỳ, đến nay vẫn còn trơ các cọc trụ. Người dân muốn đi qua sông giao thương vẫn chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó là đi đò.
    Cầu trăm tỉ đang xây bỏ dở, dân liều mình đi đò

    Chiếc cầu sau 5 năm triển khai vẫn chỉ mới có vài chiếc cột trụ.

    Được biết, đến mùa mưa bão, việc đi đò ngang qua sông tại đây luôn tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn sông nước. Con đường đến trường của các em học sinh nơi đây cũng đều phải qua con sông này.
    Em Cao Xuân Tiến, học sinh trường THPT Tân Kỳ, cho biết: “Nhà em ở xã Phú Sơn nên muốn đến trường phải đi qua sông, bình thường thì không sao nhưng khi nước dâng lên cao, đi đò rất nguy hiểm. Có năm, lũ về nước lên cao quá nên bố mẹ bắt em nghỉ học cho an toàn”.
    Hiện, bên bờ Bắc, các dầm cầu được đổ sẵn, cọc trụ cũng chỉ thiếu một trụ duy nhất ở sát mép sông phía xã Phú Sơn, thế nhưng không hiểu lý do gì mà từ đầu năm đến nay vẫn chưa được hoàn thiện.
    Bà Nguyễn Thị Tâm, trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, cho biết: “Người dân ở đây ai cũng muốn cây cầu xây xong nhưng mãi chẳng thấy đơn vị thi công làm việc. Tôi thấy công nhân làm việc rất ít, làm được mấy hôm lại nghe nói họ chuyển đi huyện Thanh Chương (Nghệ An) xây dựng cầu đường gì đó. Đến bây giờ, mấy năm rồi nhưng cầu chỉ có vài cột trụ”.
    Mỏi mòn chờ đợi
    Được biết, trước đây việc thi công phần đường chậm do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng khi còn 9 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Thế nhưng, sau khi chính quyền thực hiện cưỡng chế các hộ dân, công trình vẫn dậm chân tại chỗ do thiếu vốn đầu tư.
    Được biết, chiếc cầu này do liên doanh Công ty CP Đầu tư và Phát triển Constrexim số 16 (Constrexim 16), trụ sở tại TP Vinh (Nghệ An) đảm nhận thực hiện. Tuy nhiên, do việc thi công phần cầu Phú Sơn quá chậm, nên UBND huyện Tân Kỳ quyết định cắt phần thi công cây cầu của Công ty Constrexim 16 bàn giao lại cho Công ty TNHH Hòa Hiệp, trụ sở tại phường Cửa Nam, TP Vinh tiếp tục thi công, hoàn thiện.
    Mục tiêu đặt ra của đơn vị này là chậm nhất đến tháng 8/2014 sẽ cho thông cầu, nhưng đến nay dự án vẫn tiếp tục chậm tiến độ, đặc biệt mấy tháng này nhà thầu cũng không triển khai một hoạt động đáng kể nào.
    Cầu trăm tỉ đang xây bỏ dở, dân liều mình đi đò

    Hằng ngày, người dân muốn qua lại thì phải đi đò.

    UBND huyện Tân Kỳ cho biết, đã tìm mọi biện pháp tháo gỡ, đối với việc giải phóng mặt bằng đã tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công; đối với nhà thầu yếu kém đã loại bỏ và thay bằng nhà thầu mới.
    Thế nhưng, mùa mưa bão sắp đến nhưng chắc chắn chiếc cầu không thể xong trước thời hạn và cuối cùng chịu khổ vẫn là người dân nơi đây, ước mong một chiếc cầu để đi học trong mùa lũ của các em học sinh cũng rất xa vời.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cau-tram-ti-dang-xay-bo-do-dan-lieu-minh-cheo-do-qua-song-a53680.html
    Tam gia cầu treo - cầm sổ đỏ xây cầu từ thiện

    Tam gia cầu treo - cầm sổ đỏ xây cầu từ thiện

    (ĐSPL) - Ba ông lão gần thất thập từ lâu đã trở thành những “kỹ sư” trong lòng dân chúng vì lòng thiện nguyện. Dù cả ba ông ít học nhưng những công trình cầu treo lại thể hiện sự tính toán cao siêu. Đã có hàng trăm công trình đưa các ông lên làm bậc nhất xây cầu treo. Nhưng ít ai biết rằng có thời điểm họ đã phải đánh đổi bằng cả gia sản.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tam gia cầu treo - cầm sổ đỏ xây cầu từ thiện

    Tam gia cầu treo - cầm sổ đỏ xây cầu từ thiện

    (ĐSPL) - Ba ông lão gần thất thập từ lâu đã trở thành những “kỹ sư” trong lòng dân chúng vì lòng thiện nguyện. Dù cả ba ông ít học nhưng những công trình cầu treo lại thể hiện sự tính toán cao siêu. Đã có hàng trăm công trình đưa các ông lên làm bậc nhất xây cầu treo. Nhưng ít ai biết rằng có thời điểm họ đã phải đánh đổi bằng cả gia sản.

    Dân lội sông vì cầu... chìm dưới nước

    Dân lội sông vì cầu... chìm dưới nước

    Từ bờ muốn lên cầu Suối Đục phải lội xuống con suối đầy bùn nhão và mực nước có nơi lên đến ngang đùi. Thế nhưng , mặt cầu vẫn chưa xuất hiện mà chỉ cảm nhận dưới chân.