+Aa-
    Zalo

    Chân dung 2 phi công lái chuyến bay MH370 mất tích

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Cảnh sát Malaysia đã điều tra hai phi công lái chuyến bay MH370, trong lúc những nỗ lực tìm kiếm máy bay đang ngày càng vô vọng.

    (ĐSPL) - Cảnh sát Malaysia đã điều tra hai phi công lái chuyến bay MH370,  trong lúc những nỗ lực tìm kiếm máy bay đang ngày càng vô vọng.
    Các thành viên còn lại của phi hành đoàn và hành khách trên chiếc máy bay Boeing 777-200 mất tích của Malaysia Airlines  cũng bị điều tra.
    Chân dung 2 phi công lái chuyến bay MH370 mất tích

    Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah của chuyến bay MH370 mất tích.

    Theo BBC News, cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah và cơ phó Fariq Abdul Hamid đã trở thành trung tâm của sự chú ý do một số tiết lộ mới đây.
    Chính quyền Malaysia xác nhận rằng các hệ thống liên lạc của máy bay đã bị cố tình tắt đi trong khoang lái và người ta đã lái máy bay đi khỏi đường bay theo lịch trình.
    Cảnh sát đã khám nhà của hai phi công nói trên, đều sống ở khu Shah Alam tại thủ đô Kuala Lumpur.
    Các quan chức điều tra nói họ đang phân tích tình trạng tâm lý của hai phi công cũng như xem xét cuộc sống gia đình và các mối liên hệ khác.
    Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah
    Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi, là phi công lão luyện và  làm việc cho Malaysia Airlines từ  năm 1981 và đã có 18.000 giờ bay.
    Chân dung 2 phi công lái chuyến bay MH370 mất tích

    Ông Shah  có vợ và ba con.

    Ông Shah  có vợ và ba con. Cả nhà sống trong khu kín cổng cao tường dành cho những người khá giả ở Kuala Lumpur.
    Theo gia đình, ông say mê nấu ăn và thích câu cá khi rảnh rỗi.
    Đối với các đồng nghiệp, ông được xem là người xởi lởi, chuyên nghiệp và các phi công trẻ hơn coi ông là người thầy.
    Ông Shah tự nhận là "cuồng về hàng không" và trong nhà có mô hình máy bay giống như chiếc Boeing 777-200 mà ông lái.
    Mô hình này đang là tâm điểm của cuộc điều tra của cảnh sát.
    Nhưng các chuyên gia chỉ ra rằng chuyện phi công có mô hình máy bay không phải là điều lạ.
    Ông Zaharie "nổi tiếng trong cộng đồng mô phỏng bay vì ông xuất hiện nhiều trên mạng và bỏ ra nhiều giờ để nói về thú vui khi bay và nhất là về mô phỏng bay," theo ông Robert Randazzo, chủ tịch hãng phần mềm mô phỏng bay PMDG.
    Một người bạn thân của ông Shah nói thật bất công khi ám chỉ phi công này làm điều sai trái và nói chính ông cũng đã thử mô hình bay.
    "Nó chỉ cho thấy ông quý mến mọi người và muốn chia sẻ thú vui bay với các bạn bè," ông Peter Chong trả lời phỏng vấn CNN.
    Chân dung 2 phi công lái chuyến bay MH370 mất tích

    Ông Shah say mê nấu ăn và thích câu cá khi rảnh rỗi.

    Một điểm gây chú ý khác là tiết lộ rằng ông Shah có quan hệ thông gia với lãnh đạo đối lập của Malaysia Anwar Ibrahim, người bị kết án tù chỉ vài giờ trước khi máy bay biến mất.
    Lúc đầu ông Anwar bác bỏ chuyện ông biết cơ trưởng nhưng sau đó thừa nhận phi công này có quan hệ với con rể của ông.
    Ông Anwar cũng nói đã gặp ông Shah "vài lần" và rằng ông là "người tử tế" và "bạn thân" của đảng đối lập.
    Tiết lộ này khiến cho báo Anh đồn đoán rằng cơ trưởng là "người cuồng chính trị" và bắt cóc máy bay để trả thù cho việc kết án ông Anwar.
    Ông Anwar bác bỏ các cáo buộc và nói đó là "chiến dịch bôi nhọ" phi công và đảng đối lập.
    Cơ phó Fariq Abdul Hamid
    Ông Hamid vào làm cho Malaysia Airlines hồi năm 2007 khi 20 tuổi và gần đây bắt đầu cùng lái Boeing 777.
    Chân dung 2 phi công lái chuyến bay MH370 mất tích
    Cơ phó Hamid và một phi công khác đã mời hai người phụ nữ vào buồng lái.
    Là con của viên chức cao cấp ở bang Selangor, ông học hàng không tại trường bay trên đảo Langkawi.
    Ông Hamid đã có 2.700 giờ bay cho đến khi MH370 mất tích.
    Giới chức tin rằng ông đã nói những lời cuối cùng với các nhân viên kiểm soát không lưu Malaysia trước khi máy bay biến mất.
    "Thôi nhé, chúc ngủ ngon”,  ông được cho rằng đã nói vậy 12 phút sau khi hệ thống liên lạc đầu tiên bị tắt đi và 2 phút trước khi thiết bị phát tín hiệu thứ hai bị ngắt.
    Bạn bè coi ông Hamid là người sùng đạo và coi trọng nghề nghiệp.
    Chân dung 2 phi công lái chuyến bay MH370 mất tích
    Ông Hamid được cho là đang định cưới một nữ phi công của một hãng bay khác.
    Ông được cho là đang định cưới một nữ phi công của một hãng bay khác.
    Nhưng người ta cũng nghi ngờ tính cách của ông khi hồi đầu tháng này một kênh truyền hình của Australia phát phỏng vấn với phụ nữ trẻ người Nam Phi, người nói rằng ông Hamid và một phi công khác đã mời cô ta và một người bạn vào buồng lái trong chuyến bay hồi năm 2011.
    Cô Jonti Roos nói ông Hamid đã hút thuốc và tán tỉnh trong cuộc gặp mà cô cho là "hơi rẻ tiền".
    Cô này cũng đưa ra những hình ảnh hai phụ nữ chụp trong khoang lái để minh chứng cho cáo buộc.
    Malaysia Airlines nói họ sốc trước tin trên báo chí và sẽ điều tra ông Hamid vì vi phạm quy định an toàn.
    Tuy nhiên một giáo sỹ, người biết ông Hamid, nhấn mạnh rằng ông là "người tốt, một người Hồi giáo tốt, khiêm nhường và không ồn ào".
    Văn Linh
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-2-phi-cong-lai-chuyen-bay-mh370-mat-tich-a26210.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan