+ Aa-
    Zalo

    Cô phục vụ phòng òa khóc vì món quà bất ngờ của vị khách lưu trú kỳ lạ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 10 ngày ở khách sạn buồn chán, một vị khách lưu trú đã làm điều đặc biệt khiến cô phục vụ phòng ngạc nhiên đến mức òa khóc.

    10 ngày ở khách sạn buồn chán, một vị khách lưu trú đã làm điều đặc biệt khiến cô phục vụ phòng ngạc nhiên đến mức òa khóc.

    Vị khách này đến Azerbaijan công tác trong 10 ngày  và lưu trú trong một khách sạn.Vì quá chán tình cảnh lủi thủi một mình trong bốn bức tường nên ôn đã nảy ra một ý tưởng độc đáo.

    Theo đó, cứ sáng ra, vị khách này tận dụng tất cả vật dụng sẵn có như chăn, gối, ga giường, khăn tắm,…và xếp chúng thành những hình thú ngộ nghĩnh để… trêu đùa cô nhân viên phục vụ phòng khách sạn.

    Mỗi khi vào dọn phòng, trông thấy "món quà" đặc biệt kia, cô nhân viên đã rất hạnh phúc và để lại những mảnh lời nhắn trên giường cho vị khách. 10 ngày vui vẻ giữa hai người cứ thế trôi qua cho tới ngày vị khách này rời đi và để lại một món quà bất ngờ khiến cô nhân viên phục vụ phòng xúc động òa khóc.

    Hãy xem 10 ngày lưu trú tại khách sạn, vị khách này đã làm gì khiến cô nhân viên phục vụ ngạc nhiên và xúc động như vậy nhé.

    Ngày đầu tiên, vị khách dùng gối xếp thành hình người ngộ nghĩnh
    Trước hình ảnh ngộ nghĩnh này, cô phục vụ phòng đã để lại lời nhắn với khuôn mặt cười tươi
    Ngày thứ hai, vị khách đã "chép lại" khuôn mặt cười trên giấy lên trên giường.

    Vẫn là lời nhắn của cô phục vụ phòng, có sửa lại đôi chút với nụ cười lớn hơn.
    Ngày thứ 3 vị khách đặc biệt đã tạo ra một con quái vật.
    Ngày thứ 4 thì nâng lên một tầm cao mới.
    Ngày thứ 5 là thứ đáng sợ như thế này đây.
    Những ý tưởng sáng tạo của vị khách khiến cô nhân viên dọn phòng thán phục
    Ngày thứ 8 anh sáng tạo một chiếc xe bằng gối
    Cô nhân viên đã để lại lời nhắn"Ông đã làm tôi thấy rất vui. Cám ơn ông"
    Ngày thứ 9, chờ đợi cô là con quái vật đáng yêu.
    Sang đến ngày thứ 10, sự bá đạo của người đàn ông vẫn chưa hề dừng lại.
    Trước sự hài hước của vị khách lưu trú, cô nhân vien phục vụ phòng đã để lại lời nhắn "Rất rất đẹp' cùng khuôn mặt cười.
    Và đến ngày phải ra đi, vị khách để lại cho nhân viện dọn phòng món quà cuối cùng: Đó là một trái tim ấm áp cùng vài hộp kẹo, bánh nhỏ xinh và một lời nhắn khen ngợi dịch vụ tốt.


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-phuc-vu-phong-oa-khoc-vi-mon-qua-bat-ngo-cua-vi-khach-luu-tru-ky-la-a189086.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan