+Aa-
    Zalo

    Con say rượu xô mẹ chết thảm trước sân nhà

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thấy con trai say rượu, nói năng lảm nhảm và cãi nhau với cha, bà N .T.M (SN 1932, trú thôn Vinh Đông, xã Bình Trị, Thăng Bình, Quảng Nam) chạy ra can ngăn thì bị con xô ngã, tử vong.

    Thấy con trai say rượu, nói năng lảm nhảm và cãi nhau với cha, bà N .T.M (SN 1932, trú tại xã Bình Trị, Thăng Bình, Quảng Nam) chạy ra can ngăn thì bị con xô ngã, tử vong. 

    Người dân ở thôn Vinh Đông, xã Bình Trị vẫn chưa hết bàng hoàng và thương xót trước cái chết của bà N.T.M vừa mới xảy ra vào ngày 5/10 vừa qua. Đau đớn hơn nữa khi hung thủ chính là con trai của bà M là N.V.T (SN 1965). 

    Sự việc bắt đầu vào chập choạng tối ngày 5/10, ông N.Đ (SN 1927, chồng bà M) cùng vợ chuẩn bị lên giường đi ngủ thì T từ nhà bên cạnh chạy sang nói năng lảm nhảm. Biết con trai lại say rượu nên ông Đ khuyên bảo T đã say thì về nhà ngủ, để bố mẹ nghỉ ngơi.

    Con say rượu xô mẹ chết thảm trước sân nhà

    Hiện trường nơi bà M bị con trai xô ngã chết thảm. Ảnh Đ.H

    Thay vì nghe lời cha, T lại nổi đóa cãi lại ông Đ, thậm chí còn mắng chửi ông Đ. Bức xúc, ông Đ lấy một thanh tre nhỏ với mục đích để đánh đuổi T về nhà nằm ngủ. Thấy cha như thế, T hăng máu đi tìm một thanh tre khác để đánh lại. Lúc này, bà M ở trong nhà thấy thế liền chạy ra ngăn cản hai cha con. 

    Trong khi bà M tới lấy thanh tre trên tay của T thì bị T kháng cự, dùng tay xô ngã bà M xuống nền sân xi-măng. Bị con trai xô ngã bất ngờ, bà M ngất xỉu. Thấy thế, ông Đ và T hốt hoảng kêu cứu mọi người xung quanh. Khi mọi người tới đưa bà M vào nhà sơ cứu thì bà M đã tắt thở. 

    Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, hiện trường, điều tra vụ việc. Cơ quan công an xác định, bà M bị tụ máu trong não, gãy 2 xương sườn trái, tràn dịch màng phổi dẫn đến tử vong. 

    Theo ông B (công an viên thôn Vinh Đông) cho biết, có một số thanh niên khi nghe tin vụ việc, chạy sang thấy bà M vẫn còn sống nhưng đưa vào nhà chừng vài phút sau thì bà đã tắt thở. 

    Đau khổ ngồi thẫn thờ bên ban thờ vợ, ông Đ cho biết, gia đình ông có 3 đứa con trai, T là đứa con ở giữa, đã có vợ và hiện sống gần nhà bố mẹ khoảng 20m. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên T chỉ được học hết lớp 2 rồi nghỉ học. 

    Sau đó vào năm 1990, T tham gia làm vàng ở các vùng núi Quảng Nam. Phận phu vàng nay đây mai đó, thu nhập không ổn định, T lại thường xuyên uống rượu và nghiện rượu lúc nào không hay. Vào năm 1998, trong lúc nhóm phu vàng của T đang ngủ trong lán trại thì bất ngờ một nhánh cây rừng to gãy đổ xuống. Một người bị đè chết tại chỗ, riêng T bị chấn thương nặng ở đầu phải điều trị ở bệnh viện cả tháng trời. 

    Cùng với nhiều thứ bệnh do trong quá trình đào đãi vàng khiến sức khỏe của T ngày càng suy giảm. Sau đó T bỏ nghề phu vàng và về làm ruộng, sống cùng gần nhà bố mẹ. Trong một lần đi chơi trong xóm, T bị một người tâm thần dùng xà beng đánh mạnh vào đầu, phải nhập viện cấp cứu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh. T lập gia đình vào năm 2001 và có hai đứa con trai.

    Chị H. T. Th (SN 1970, vợ T) chia sẻ, trước đây T vốn là người hiền lành, thương yêu vợ con. Tuy nhiên, khi uống rượu vào thì T như biến thành người khác, vợ con hay cha mẹ nói gì cũng không nghe. 

    Mấy năm gần đây, T hay mắng chửi vợ con, gây gổ với cha mẹ, anh em, kể cả khi không có rượu. Theo chị Th và những người trong gia đình, do bị nhiều tai nạn ảnh hưởng đến sọ não nên thần kinh của T không ổn định. Nhiều người dân sống gần nhà T cho biết, mỗi khi say rượu, T thường chửi mắng, đánh đập vợ con. Vì thế, người dân nơi đây ai cũng ghét T, gọi T là “thằng nát rượu”. 

    Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

    Theo Gia đình xã hội

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-say-ruou-xo-me-chet-tham-truoc-san-nha-a55070.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chị dâu vào nhà nghỉ đụng em dâu cặp bồ

    Chị dâu vào nhà nghỉ đụng em dâu cặp bồ

    (ĐSPL) – Đã mấy đểm rồi tôi không ngủ được, một phần vì tôi sợ sự thật sẽ đến tai chồng tôi, phần vì tôi quá sốc khi chứng kiến cảnh em dâu tay trong tay cùng nhân tình..