+Aa-
    Zalo

    Con trai lên đại học, mẹ chuẩn bị lương thực "sương sương" khiến dân mạng "há hốc miệng"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Kho lương thực mà người mẹ treo đầy xe máy con trai để mang lên phòng trọ khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ.

    Hầu như với các bậc cha mẹ, đứa con nào dù đã học đại học, đi làm, thậm chí có gia đình rồi thì trong mắt họ, chúng mãi bé bỏng, cần được chở che. Bởi vậy, mỗi khi những đứa con rời xa vòng tay cha mẹ, họ sẽ luôn lo lắng mọi thứ, nhất là con không có tiền hoặc không có gì để ăn.

    Mới đây, một bạn trẻ đã chia sẻ lại hình ảnh kho lương thực mà mẹ treo đầy xe chính là minh chứng hùng hồn nhất về nỗi lo muôn thuở của những người có công sinh thành. "Mẹ lo tân sinh viên của mẹ đói", anh chàng hài hước chú thích.

    me chuan bi luong thuc cho con

    Có thể thấy, ngoài đầu xe hiện rõ để người nhìn còn có điểm nhận ra đây là một chiếc xe máy, thì những bộ phận còn lại bị che phủ hoàn toàn bởi rau củ quả, sữa, mì gói, nồi cơm điện, bình đun nước… Mọi thứ được ràng, móc lên xe đến choáng ngợp.

    Bên dưới phần bình luận, đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự cảm động trước tấm lòng của người mẹ. Thực tế, ở thành phố chẳng thiếu bất kỳ loại thực phẩm gì. Thế nhưng, ở những nơi phồn hoa đô hội như thế, những đứa con xa nhà lại thiếu nhất chính là vòng tay của mẹ. Những đồ mẹ gửi ra cho các con không mang quá nhiều giá trị vật chất nhưng lại chứa đầy tình yêu thương vô bờ bến.

    Một số bình luận đáng chú ý:

    "Ngày trước mình cũng đi học xa nhà, cuối tuần nào về là mẹ lại gói cả thùng đồ ăn để mang đi, không mang thì mẹ dỗi mấy ngày liền";

    "Nhiều lúc mẹ bắt mang nhiều quá, mình còn không lấy. Giờ thì muốn cũng không được nữa rồi. Ai còn được mẹ chăm sóc nhớ phải trân trọng nhé";

    "Hạnh phúc nhất là quãng thời gian sinh viên, được bố mẹ chăm lo mọi thứ. Giờ đi làm rồi mới thấy khoảnh khắc ấm áp nhất là nằm trong vòng tay bố mẹ";

    :Mẹ lo con trai mẹ đói, đi ra đường bị người ta dụ dỗ. Mấy ngày sau thấy con mở sạp bán tạp hoá. Thương mẹ nhất lúc nào cũng sợ mình đói nhưng mà mình lười ăn";

    "Đúng là sinh viên, cứ đầu tháng về quê được bố mẹ cho tiền với đồ ăn lại thành 'tài phiệt' ngay".

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-trai-len-dai-hoc-me-chuan-bi-luong-thuc-suong-suong-khien-dan-mang-ha-hoc-mieng-a547496.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan