+Aa-
    Zalo

    Cuộc đấu trí với mẹ con chủ đề lập mưu giết người để “xù” tiền

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi đi lấy nốt số tiền chủ đề còn nợ, anh T. đã bị mẹ con chủ đề lập mưu sát hại rồi vứt xác phi tang nhằm "xù" nợ

    Vì có chút của ăn của để nên anh T. thường xuyên đánh lô đề. Sau nhiều lần mất tiền, lần này anh T. trúng lớn. Tuy nhiên, khi đi lấy nốt số tiền chủ đề còn nợ, anh T. đã vĩnh viễn không thể quay về.

    “Anh đi lấy tiền trúng đề…”

    Anh Nguyễn Xuân T. (SN 1973), trú tại thôn Tứ Cường, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương được người dân địa phương đánh giá là hiền lành, tốt tính. Anh T. chuyên kinh doanh, phân phối thuốc bảo vệ thực vật, còn vợ thì làm nông nghiệp. Vợ chồng anh T. có với nhau 1 con trai năm nay 17 tuổi. Tuy không rượu chè, trai gái nhưng anh T. lại đam mê lô đề.

    Sáng 20/3, anh T. hồ hởi khoe với vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1975) rằng mình vừa trúng đề, đã lấy được 20 triệu, còn 100 triệu đồng nữa chủ đề hẹn đến chiều sẽ thanh toán nốt. “Khoảng hơn 14h ngày 20/3, chồng tôi lấy xe máy đi khỏi nhà và nói rằng sau khi lấy tiền xong sẽ về nhà ngay. Tôi có hỏi anh đánh đề ở nhà ai thì anh ấy bảo đánh ở nhà một người đàn bà có chồng mới chết ở xã dưới. Tôi không ngờ, sau khi đi, chồng tôi bị mất tích”, chị H. nhớ lại.

    Gia đình anh T. chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm anh T.. Khi đi, anh T. có mang theo 2 điện thoại di động nhưng đều không liên lạc được. Anh trai của anh T. là Nguyễn Xuân Kh. đã nhờ kiểm tra lịch sử cuộc gọi thì thấy rằng vào lúc 13h54 ngày 20/3, anh T. gọi đến thuê bao của người tên là Nguyễn Thị Mến. Ngay sau đó, anh T. đi khỏi nhà. Trong các ngày 21, 22, 23/3, gia đình anh T. đã đến nhà chủ đề Mến ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà để hỏi và tìm kiếm thông tin về anh T. nhưng không có kết quả.

    Ngôi nhà đối tượng Mến nơi xảy ra sự việc - Ảnh: báo Kiến Thức

    Chị H. cho biết: “Ngày 21/3, tôi đến hỏi Mến rằng chồng tôi có đến lấy tiền trúng đề không. Lúc đầu Mến nói rằng không có ai trúng đề vào ngày 19/3 cả. Nhưng khi tôi nhắc lại lời chồng tôi rằng sang nhà Mến để lấy tiền thì Mến không chối được nữa và bảo đúng là anh T. trúng tiền đề. Sáng 20/3, Mến đã thanh toán trước cho anh T. 32 triệu đồng và buổi chiều đã trả xong, còn sau khi trả xong, anh T. đi đâu không rõ. Sau 1 tuần tìm kiếm không có kết quả, gia đình tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất...”.

    Cùng với việc tổ chức tìm kiếm anh T., gia đình đã đến Công an huyện Thanh Hà trình báo về việc anh T. mất tích.

    “Giăng bẫy” để sát hại nạn nhân

    Sau rất nhiều ngày tìm kiếm, đến 11h ngày 28/3, chị Nguyễn Thị T. (SN 1972), chị gái của anh T. phát hiện một vật khả nghi tại bờ sông Thái Bình đoạn chạy qua địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà. Khi đến gần, chị T. tá hỏa khi thấy rằng đây là chiếc bao tải bên trong có chứa xác người.

    Sự việc lập tức được thông tin đến Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Thanh Hà. Bên trong bao tải là thi thể 1 người đàn ông đang trong quá trình phân hủy, phần mặt đã biến dạng. Sau khi khám nghiệm pháp y, cơ quan công an xác định nạn nhân chính là anh Nguyễn Xuân T..

    Điều đáng nói là chân tay của nạn nhân bị trói chặt, chứng tỏ anh này bị sát hại rồi vứt xác phi tang. Nhiều mũi trinh sát đã tỏa đi để xác định các mối quan hệ của nạn nhân T.. Cuối cùng, cơ quan CSĐT thấy nổi lên 2 đối tượng là Nguyễn Thị Mến (SN 1968, trú tại thôn 2, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Mạc Văn Duy (SN 1995, con trai Mến) có liên quan đến cái chết của anh T..

    Đối tượng Mến tại cơ quan điều tra - Ảnh Công an tỉnh Hải Dương

    Ông Cao Văn Thành – Trưởng Công an xã Thanh Xá cho biết: Hơn 14h ngày 28/3, trực tiếp Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Thanh Hà đã có mặt tại địa phương.

    Trao đổi với PV, Trung tá Lê Minh Hoàn – Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà thông tin: “Nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể người đàn ông tại phía bờ sông thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Xuân T. (người đã được gia đình báo mất tích trước đó). Đồng thời các trinh sát cũng nắm được thông tin dù có kinh tế khá nhưng anh T. thường xuyên đánh lô đề...”.

    Các trinh sát tiếp tục nắm được ngày 20/3, anh T. trúng 120 triệu đồng tiền đề. Chiều 20/3, anh T. sang nhà chủ đề là Nguyễn Thị Mến ở xã Thanh Xá để lấy tiền rồi mất liên lạc. Sau khi điều tra, cơ quan điều tra xác định nghi can số 1 là Nguyễn Thị Mến và con trai tên là Mạc Văn Duy.

    Ngay sau đó, mẹ con Mến được cơ quan điều tra triệu tập đến UBND xã Thanh Xá để làm việc. Lúc đầu, mẹ con Mến luôn quanh co, phủ nhận việc có liên quan đến cái chết của anh T..

    “Ngay cả khi đưa về công an huyện, 2 mẹ con Mến đều ngoan cố, không nhận tội. Các điều tra viên đã phải thức trắng đêm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đưa ra các tình tiết xác đáng nhất, cuối cùng rạng sáng 29/3, mẹ con Mến mới cúi đầu thừa nhận đã sát hại nạn nhân T.. Cũng ngay trong sáng 29/3, mẹ con nghi phạm đã được di lý về cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương”, Trung tá Hoàn cho biết.

    Nói về nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh T., Trung tá Hoàn cho hay, căn cứ vào lời khai của mẹ con nghi phạm, chiều 20/3, anh T. đến nhà Mến để lấy nốt tiền trúng đề như đã thỏa thuận từ trước. Khoảng 15h cùng ngày, lợi dụng lúc anh T. không để ý, Duy đã lấy khăn tang bện với dây thừng (bố Duy mới chết cách đó vài ngày) siết cổ anh T. đến chết. Đây là kế hoạch giết người đã được mẹ con nghi phạm chuẩn bị từ trước, sát hại nạn nhân để không phải thanh toán nốt tiền trúng đề. Sau khi sát hại anh T., khoảng 22h ngày 28/3, Mến xin được chiếc bao tải bên nhà hàng xóm, cho xác anh T. vào bao rồi 2 mẹ con Mến dùng xe máy chở đi phi tang. Camera nhà hàng xóm ghi được hình ảnh mẹ con nghi phạm chở chiếc bao tải vào thời điểm đó đã củng cố thêm chứng cứ phạm tội.

    Sau khi chở thi thể anh T. vứt bỏ ở khu vực cống thuộc thôn 4, xã Thanh Xá, giáp ranh với xã Thanh Thủy, mẹ con Mến đi xe máy đến cầu Hợp Thành địa phận giáp ranh xã Thanh Thủy và Hợp Đức, bỏ ví cùng 2 chiếc điện thoại di động của anh T. vào trong túi nilon rồi ném xuống sông Gùa hòng phi tang. Về chiếc xe máy Dream của nạn nhân, ngày 27/3, Duy đi chiếc xe này lên phòng trọ của anh trai trên Hà Nội để cất giấu. Tình tiết này đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ thêm.

    Về gia cảnh mẹ con Mến, ông Thành cho biết thêm, gia đình Mến chuyên bán vé số, lô đề từ nhiều năm nay. Cách đây vài năm, gia đình Mến đã bị Công an huyện Thanh Hà xử phạt hành chính vì hành vi bán số đề. Duy ở địa phương ăn chơi lêu lổng. Ngoài việc phụ giúp mẹ ghi lô đề, Duy còn nghiện game, có thể chơi cả ngày không thấy chán. Khi cơ quan công an xác định mẹ con Mến trực tiếp liên quan đến cái chết của anh T., dư luận địa phương vô cùng bàng hoàng. Họ không ngờ, chỉ vì lòng tham, muốn “xù” số tiền lớn mà mẹ con Mến đã trở thành kẻ sát nhân.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-dau-tri-voi-me-con-chu-de-lap-muu-giet-nguoi-de-xu-tien-a186217.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan