+Aa-
    Zalo

    'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tập 5 preview: Lưu có ý định cưỡng hôn Luyến

    (ĐS&PL) - Trong tập phim mới nhất, Luyến đến khổ vì cha mẹ đẻ, còn Lưu thì tranh thủ lúc say xỉn để cưỡng hôn Luyến.

    Trong Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 5 lên sóng tối nay, Lưu cùng Luyến tìm về quê của Điền để đòi nợ. Tuy nhiên, khi tới nơi, cả hai biết mẹ Điền phải đi cấp cứu nên đòi nợ không thành công, phải ngủ lại một đêm ở nhà nghỉ.

    Sau một ngày vất vả, Lưu uống rượu để giải tỏa tâm trạng, anh đập cửa phòng Luyến để thông báo tình hình: "Thằng Điền nó đưa mẹ nó vào bệnh viện rồi. Tao bảo để tao vào thì nó lại bảo không cần. Nếu mà tối nay bà cụ qua khỏi sáng mai thằng này sẽ về trên kia nhé!".

    Lúc này, Luyến xót xa nghĩ về tình cảnh của những người xung quanh: "Nghĩ lại ở cái xóm trọ của mình cũng chán. Đời mình đã chẳng ra gì rồi, những người xung quanh cũng chẳng ra vẹo gì. Vừa chua, vừa xót, vừa tức mà nghĩ thì vẫn thấy thương".

    Thấy Luyến nói vậy, Lưu bèn nói: "Thương anh đây này". Nhân cơ hội ở gần, Lưu mượn rượu định cưỡng hôn Luyến. Thấy lão cửu vạn bắt đầu mất kiểm soát, Luyến đuổi anh về nhưng Lưu nhào tới ôm lấy cô.

    cuoc doi van dep sao tap 5 luu co y dinh cuong hon luyen2
    Trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tập 5: Lưu say xỉn buông lời gạ gẫm Luyến.

    Ở một diễn biến khác, biết con gái về quê trả nợ, bố mẹ đẻ Luyến đón sẵn cô để ngọt nhạt xin tiền trả nợ cho em trai phá gia chi tử. Thái độ của bố mẹ khiến Luyến nghi ngờ: "Bố chờ con thật à?". Lập tức, bố Luyến bày tỏ muốn mời cô về nhà ở: "Chị Hường làm nhà mới, con về trả nợ à? Mà con về, không về nhà để ở. Bố mẹ còn làm con gà mừng con. Ở đây làm gì cho tốn tiền ra".

    Biết bố mẹ chỉ muốn lấy tiền của mình, Luyến tỏ thái độ tức giận.

    cuoc doi van dep sao tap 5 luu co y dinh cuong hon luyen3
    Bố mẹ đẻ đến tìm Luyến trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tập 5.

    Cũng trong tập này, mọi ký ức đau buồn ùa về khi Luyến về quê để trả nốt số nợ cho người chồng mất tích khi đi biển.

    "Cô Luyến ơi, người sống đã trở về rồi, người chết cũng mồ yên mả đẹp rồi, cô đừng ngồi đây ngóng trông nữa. Cô đội cái khăn này cho chú ấm lòng cô ạ", người hàng xóm khuyên bảo khi thấy bà Tình cùng con dâu Luyến ngồi khóc trước biển chờ người mất tích.

    Bà Tình khóc lóc nói: "Thằng Sơn nhà tôi nó chưa chết, sao lại làm thế với nó?".

    Phương Linh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-doi-van-dep-sao-tap-5-luu-co-y-dinh-cuong-hon-luyen-a571896.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan