+Aa-
    Zalo

    Cuộc sống vương giả của 3 cầu thủ bị bắt vì bán độ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong số 6 cầu thủ bị tình nghi tham gia dàn xếp tỷ số thì Long Giang, Kiên Trung là những cậu ấm, đá bóng không hẳn vì tiền, nhưng lại vướng vòng lao lý.

    Trong số 6 cầu thủ bị tình nghi tham gia dàn xếp tỷ số thì Long Giang, Kiên Trung là những cậu ấm, đá bóng không hẳn vì tiền, nhưng lại vướng vòng lao lý vì một số tiền nhỏ.
    Nguyễn Thành Long Giang sinh ra trong một gia đình rất khá giả tại thị xã Gò Công, Tiền Giang. Anh là con út, đồng thời là con trai duy nhất nên được cưng chiều từ nhỏ. Bố mẹ của Long Giang đều làm kinh doanh nên tạo được một cơ ngơi đồ sộ, giúp anh có cuộc sống đủ đầy ngay từ nhỏ.
     Long Giang trong căn biệt thự tại Bến Tre.
    Môn thể thao đầu tiên mà Long Giang chơi là taekwondo nhưng sau đó anh bén duyên với bóng đá. Sự nghiệp của cầu thủ này lên rất nhanh sau khi vô địch giải U21 toàn quốc năm 2006 trong màu áo Tiền Giang, dưới sự dẫn dắt của HLV Đỗ Văn Minh.
    Long Giang sinh năm 1988, nhưng là gương mặt kỳ cựu tại đội U23 (tham dự 3 kỳ SEA Games) cũng như tại đội tuyển quốc gia. Ở cấp độ CLB, Long Giang cũng là cầu thủ có số má, kiếm được tiền tỷ từ rất sớm.
    Cầu thủ này từng được Navibank Sài Gòn đưa về từ Tiền Giang với giá 5 tỷ (bao gồm cả lót tay lẫn phí chuyển nhượng). Anh sau đó thi đấu cho SQC.Bình Định, Xuân Thành Sài Gòn rồi Đồng Nai. Năm 2012, Long Giang đã tự sắm được xe hơi cho mình. Anh cũng có một chiếc xe SH, nhưng về sau bị mất khi đi dự một bữa tiệc.
    Video trận bán độ của cầu thủ Đồng Nai
    Đinh Kiên Trung cũng có một cuộc sống đủ đầy từ nhỏ. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Thành Long rồi sau đó chuyển sang thi đấu cho CLB TP.HCM ở giải hạng Nhất. Cứ mỗi lần anh thi đấu là gia đình đi xe hơi đến cổ vũ.
    Cầu thủ sinh năm 1989 này là tiền vệ chơi khá tốt ở tuyến giữa. Năm 2012, một trợ lý cũ tại CLB TP.HCM muốn kéo Kiên Trung về đá cho Lâm Đồng với mức đãi ngộ hậu hĩnh. Tuy nhiên, tiền vệ này nghe lời mẹ nên chờ đợi cơ hội thi đấu ở V.League.
    Kiên Trung sau đó về thi đấu cho K.Kiên Giang với mức lót tay 600 triệu đồng/năm cùng mức lương 20-25 triệu đồng/tháng. Đầu mùa bóng này, anh về thi đấu cho Đồng Nai theo một bản hợp đồng 2 năm. Tiền lương và lót tay không kém so với khi ở Kiên Giang.
    Cuộc sống vương giả của 3 cầu thủ bị tóm vì bán độ
    Đức Thiện trên chiếc moto ưa thích.
    Nguyễn Đức Thiện không phải là “cậu ấm” đi đá bóng nhưng anh kiếm được tiền tỷ từ sớm khi khoác áo B.Bình Dương rồi SQC.Bình Định. Trong thời gian tạm nghỉ thi đấu vì vướng bận hợp đồng với đội bóng đất võ, anh từng bỏ ra 200 triệu đồng để mở một shop bán đồ thể thao ở quê nhà tại thị xã Long Khánh, Đồng Nai. Cầu thủ này là tay chơi có số ở đội bóng Đông Nam Bộ khi bỏ ra 24.5000 USD (gần 500 triệu đồng) để sở hữu chiếc xe mô tô phân khối lớn Kawasaki Z1000 phiên bản 2013 để thỏa đam mê tốc độ.
    Theo Zing
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-song-vuong-gia-cua-3-cau-thu-bi-bat-vi-ban-do-a42322.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan