+Aa-
    Zalo

    Đã "xin đểu" còn đòi... "làm bậy", nhóm cướp nhí trả giá

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Thấy cặp tình nhân đang ngồi tâm sự, nhóm cướp nhí tiến lại gần đe dọa cướp tài sản. Sau đó, chúng còn đòi “làm bậy” với nạn nhân nữ nhưng không thành công.

    (ĐSPL) - Thấy cặp tình nhân đang ngồi tâm sự, nhóm cướp nhí tiến lại gần đe dọa cướp tài sản. Sau đó, chúng còn đòi “làm bậy” với nạn nhân nữ nhưng không thành công.

    Sáng 11/6, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Dương Đăng Thành (SN 1995, trú 11/1 Phương Sài, hiện ở hẻm 693 Lê Hồng Phong, Nha Trang) 8 năm tù, Nguyễn Phan Quốc Thành (SN 1995, trú thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung, Nha Trang) 7 năm 6 tháng tù, Phạm Bình Nguyên (SN 1994, trú xóm 4 thôn 5 xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, hiện ở số 20 Phòng Không, Phước Long, Nha Trang) 7 năm 3 tháng tù, Trần Tấn Phúc (SN 1991, trú thôn Xuân Trang, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, hiện ở 211 Lê Hồng Phong, Nha Trang) 7 năm tù và Trần Thanh Nhật (SN 1998, trú thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, Diên Khánh, hiện ở phòng 1 KTX Trường Cao đẳng nghề TP Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội Cướp tài sản.

    Đã
    Bị cáo Thành, Quốc Thành, Nguyên, Phúc, Nhật trước vành móng ngựa.

    Trước đó, vào khoảng 20h ngày 22/9/2013, Đăng Thành cùng Quốc Thành, Nguyên, Phúc và Nhật ngồi nhậu tại quán số 9 Vân Đồn, Nha Trang. Đến 23h cùng ngày, cả nhóm đi trên hai xe máy rủ nhau đến sân bóng Thanh Niên đường Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang để chơi. Khi đến nơi, chúng thấy anh Bùi Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Chợ đang ngồi tâm sự nên Đăng Thành rủ cả bọn và nói “Bây giờ tụi mình đến cặp tình nhân kia đe dọa để xin tiền đổ xăng và tiêu xài”. Nghe vậy, cả bọn đều đồng ý và dùng dao đe dọa, cướp của anh Tuấn 1 ĐTDĐ trị giá 3.444.000 đồng và 1,2 triệu đồng, cướp của chị Chợ 1 ĐTDĐ trị giá 359.000 đồng.

    Lúc này, sợ anh Tuấn bỏ chạy nên Quốc Thành nắm cổ áo anh Tuấn giữ lại, Đăng Thành lấy 500.000 đồng từ số tiền cướp được đưa cho anh Tuấn và nói “Con bồ mày cho tao làm cái được không?” nhưng anh Tuấn không đồng ý.

    Sau khi lấy lại tiền, Đăng Thành tiếp tục vứt 200.000 đồng xuống đất rồi yêu cầu chị Chợ đến ngồi lên đùi hắn. Do sợ nên chị Chợ cũng đến ngồi, sau đó đứng lên liền. Đúng lúc phát hiện có người đi đến nên anh Tuấn vùng bỏ chạy và tri hô “Cướp, cướp”, thấy vậy cả bọn lên xe tẩu thoát.

    Sau khi cướp được tài sản, bọn chúng kéo nhau đi hát karaoke và massage. Đến ngày 24/9/2013 thì bị bắt giữ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-xin-deu-con-doi-lam-bay-nhom-cuop-nhi-tra-gia-a36512.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tóm gọn nhóm 9x gây ra hàng loạt vụ cướp

    Tóm gọn nhóm 9x gây ra hàng loạt vụ cướp

    Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Hữu Đức Toàn (SN 1995) trú tại xã Chư Hdrông, TP. Pleiku (Gia Lai) cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản với thủ đoạn hết sức táo tợn