+Aa-
    Zalo

    Đắk Lắk: Đi đòi nợ, bị chém đứt lìa bàn tay

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau khi đến nhà con nợ đòi tiền nhưng không gặp, anh H. cùng Bảo quay xe ra về. Trên đường về nhà, cả hai bị nhóm đối tượng lạ mặt dùng hung khí hành hung. Tuy đã bỏ chạy nhưng anh H. vẫn bị chém đứt lìa bàn tay trái.

    (ĐSPL) - Sau khi đến nhà con nợ đòi tiền nhưng không gặp, anh H. cùng Bảo quay xe ra về. Trên đường về nhà, cả hai bị nhóm đối tượng lạ mặt dùng hung khí hành hung. Tuy đã bỏ chạy nhưng anh H. vẫn bị chém đứt lìa bàn tay trái, phải nhập viện cấp cứu.

    Đi đòi nợ bị truy sát

    Sáng 16/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan đang tiến hành điều tra vụ hỗn chiến xảy ra vào chiều 14/10 tại khu vực xã Hòa Bình (huyện Krông ANa), khiến một nam thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay. Nạn nhân trong vụ hỗn chiến trên là anh Vũ Văn H. (27 tuổi, trú thôn Huỳnh Tân 3, thị xã Buôn Trấp, huyện Krông Ana).

    (bgiay)Đắk Lắk: Truy bắt nhóm côn đồ chém đứt lìa bàn tay nam tha

    Nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

    Theo tìm hiểu riêng của PV, chiều 14/10, anh H. đến nhà rủ anh Trịnh Vũ Bảo (18 tuổi, trú cùng thôn), đến nhà một người bạn ở xã Quảng Điền (huyện Krông Ana), để đòi tiền người này mượn trước đó. Tuy nhiên, khi cả hai đến xã Quảng Điền, thì con nợ không có ở nhà. Chờ đợi dài cổ mà không gặp được con nợ nên H. và Bảo quay xe về.

    Trên đường về, khi cả hai đi đến đoạn dốc cầu Hòa Bình (xã Hòa Bình), bất ngờ từ trong quán cà phê ven đường có một nhóm thanh niên lạ mặt khoảng 20 người tay mang tuýp sắt, mã tấu, dao phát rẫy hùng hổ xông ra chặn đường gây gổ. Nhóm thanh niên mặt mày bặm trợn, hung hăng, đằng đằng sát khí, tay lăm lăm hung khí, khiến những người dân nơi đây hoảng loạn vào nhà đóng chặt cửa. Quá hoảng sợ, H. và Bảo nhanh chóng nhảy xuống xe và bỏ chạy tháo thân. Những tiếng la hét, bước chân người đuổi nhau náo loạn cả khu vực.

    Tuy nhiên, khi hai nạn nhân chạy được khoảng 50m, nhóm thanh niên lạ đã bắt được anh H.. Một đối tượng trong nhóm thanh niên dùng tuýp sắt đánh thẳng vào đầu khiến H. ngã quỵ. Chưa kịp định thần thì một đối tượng khác xông tới dùng dao phát rẫy chém thẳng vào đầu H..

    Theo phản xạ, H. đưa tay trái ra đỡ khiến bàn tay trái bị đứt lìa rơi xuống đường. Nghe tiếng tri hô của người dân, nhóm thanh niên lạ nhốn nháo lên xe tẩu thoát, còn nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

    Sáng 16/10, PV tìm gặp những người chứng kiến vụ việc để ghi nhận thêm thông tin. Trao đổi với PV, bà N.T.G. (52 tuổi, người trực tiếp chứng kiến vụ việc) cho biết: "Chiều hôm xảy ra sự việc, khoảng 16h, tôi đang trên đường đi làm về thì thấy một nhóm thanh niên mặt mày bặm trợn, trên tay người nào cũng có dao phát rẫy và tuýp sắt. Nhóm thanh niên này lao vào đánh đuổi hai thanh niên khác".

    "Thấy vậy, tôi vội vàng hô "công an tới, công an tới". Nghe vậy, nhóm thanh niên đó mới nháo nhào lên xe chạy trốn. Khi nhóm thanh niên này vừa đi khỏi, tôi chạy tới xem thì thấy một thanh niên máu me bê bết, bàn tay trái bị chém đứt lìa. Tôi gọi mọi người xung quanh đưa thanh niên đó tới bệnh viện cấp cứu rồi vội vã tìm kiếm bàn tay của thanh niên mang đến bệnh viện để các bác sỹ có thể sơ cứu", bà G. cho biết thêm.

    Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến anh H. và anh Bảo không kịp trở tay. Chưa hết bàng hoàng vì sự việc xảy ra, anh Bảo nhớ lại: "Khi tôi và anh H. đến nhà con nợ thì thấy cửa khóa trái, trong nhà không có ai. Anh H. gọi điện cho con nợ nhưng không liên lạc được nên chúng tôi quay xe đi về".

    Anh Bảo kể tiếp: "Khi vừa đến cầu Hòa Bình, chúng tôi bị nhóm thanh niên chặn đường đuổi đánh. Quá hoảng sợ tôi và anh H. xuống xe chạy thoát thân. Khi bị truy đuổi, tôi đã chạy vào một con đường hẻm trốn. Sau khi biết nhóm thanh niên đó đã đi khỏi, tôi quay lại hiện trường thì biết anh H. bị chém và đã được người dân đưa đi bệnh viện để cấp cứu".

    Vào chợ mua dao để đi gây chiến

    Được biết, trước khi vụ hỗn chiến xảy ra một số người dân đã nhìn thấy nhóm đối tượng này vào chợ Krông Ana mua dao phát rẫy làm hung khí. ông H. (chủ cửa hàng vật dụng đồ sắt H.H.) cho biết: "Lúc khoảng 15h30 ngày 14/10, có một nhóm thanh niên lạ, mặt mày rất hung dữ đến cửa hàng của chúng tôi hỏi mua hai con dao phát rẫy. Vì không nghĩ là chúng mua dao phát rẫy để đi gây gổ đánh nhau, nên tôi mới bán cho bọn chúng. Ngờ đâu đến tối tôi nghe người dân kể lại sự việc thì mới biết nhóm thanh niên lúc chiều mua dao phát rẫy để đi đánh nhau".

    Qua tìm hiểu được biết, anh H. cưới vợ cách đây hai năm và có một đứa con 10 tháng tuổi. Sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã đưa anh vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị. Với ánh mắt thẫn thờ, buồn rười rượi, bà Nguyễn Thị Ph. (SN 1968, mẹ của nạn nhân) cho biết: "Chiều hôm xảy ra sự việc thằng H. có nói với tôi, nó đi qua nhà thằng Bạn để lấy tiền nợ. Ngờ đâu đến lúc 17h thì một người dân trong xóm điện báo thằng H. bị chém trọng thương nằm ở bệnh viện. Tôi vội chạy đến bệnh viện thấy con tôi người bê bết máu, bàn tay trái bị chém đứt lìa. Sau khi được cấp cứu, các bác sỹ ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk yêu cầu gia đình chúng tôi chuyển H. lên bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị".

    Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Trực, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết: "Vào lúc 17h ngày 14/10, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Vũ Văn H. nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều, sưng nề gò má trái và đứt lìa bàn tay trái. Bệnh nhân được các bác sỹ tích cực cứu chữa truyền bốn đơn vị máu, sau đó thực hiện phẫu thuật nối lại bàn tay bị đứt. Đến 23h thì tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, người nhà bệnh nhân xin làm thủ tục đưa bệnh nhân xuống bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị".

    Truy bắt nhóm đối tượng gây án

    Trao đổi với PV báo Đời Sống và Pháp Luật, một cán bộ điều tra viên Công an huyện Krông Ana cho biết: "Sau khi nhận được tin, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan Công an xã Hòa Bình lấy lời khai từ các nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ việc. Hiện, cơ quan công an đang thu thập thông tin để truy bắt nhóm đối tượng đã gây ra cuộc hỗn chiến nói trên".

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dak-lak-di-doi-no-bi-chem-dut-lia-ban-tay-a56405.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan