+Aa-
    Zalo

    Đâm chết người trong cơn say, gã trai ôm mặt khóc nức nở tại bục khai báo

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau cuộc nhậu, gã đàn ông dùng dao đâm chết người. Tại phiên tòa xét xử, khi bị đề nghị mức án cao, bị cáo cúi mặt xuống bục khai báo khóc nức nở, xin lỗi gia đình bị hại

    Sau cuộc nhậu, gã đàn ông dùng dao đâm chết người. Tại phiên tòa xét xử, khi bị đề nghị mức án cao, bị cáo cúi mặt xuống bục khai báo khóc nức nở, xin lỗi gia đình bị hại.

    Bị cáo Nguyễn Vân Long tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp luật

    Ngày 13/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Long (53 tuổi), trú xóm Xuân Lam, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

    Theo cáo trạng, ngày 18/11/2019, Long cùng mọi người trong xóm tổ chức uống rượu nhân ngày đại đoàn kết toàn dân. Sau chầu rượu, Long về nhà nhưng đến 22h thì tiếp tục sang nhà hàng xóm xin đĩa thịt chó để tiếp tục uống rượu. Long cầm theo đĩa thịt chó và một cốc rượu vào sân nhà anh Nguyễn Văn Hải. Lúc này, ngoài anh Hải còn có Hoàng Minh Đ. (SN 1986) cùng hai người khác đang ngồi hát karaoke.

    Phát hiện Long có biểu hiện say rượu, nên anh Đ. đuổi về. Giữa hai người này xảy ra cãi nhau, Đ. dùng tay tát Long hai cái và xô đẩy làm Long ngã xuống đất bị thương.

    Bị đánh, Long về nhà lấy 1 con dao ở góc sân rồi quay lại nhà anh Hải. Tại đây, Long nói với anh Đ. “mi con nít mà dám đập tau”. Sau đó, hai bên tiếp tục xô xát, đánh nhau. Nguyễn Văn Long dùng dao đâm 3 nhát vào vùng bụng, lưng, mông của anh Đ. Long cũng bị anh Đ. dùng chân đạp trúng bụng và ngã đập đầu xuống đường.

    Nạn nhân Đ. được những người có mặt đưa đi cấp cứu nhưng đến 4h hôm sau thì tử vong. Cơ quan điều tra kết luận, nguyên nhân chết của anh Đ.: “Suy tuần hoàn, suy hô hấp không hồi phục do vết thương xuyên thủng ruột non, gan, phổi trái, đứt rốn lách”.

    Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Long thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời bị cáo gửi lời xin lỗi gia đình bị hại và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

    Sau khi gây án, gia đình bị cáo đi vay mượn khắp nơi để bồi thường cho gia đình bị hại 114 triệu đồng. Đại diện của bị hại yêu cầu HĐXX xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

    Mẹ anh Đ. khóc nức nở trong suốt quá trình xét xử. Người phụ nữ này cho biết, mình đã mất 2 người con. Con gái của bà chết vì tai nạn giao thông, con trai thì bị người ta đâm chết.

    Bị VKS đề nghị mức án cao, bị cáo Long cúi mặt xuống bục khai báo khóc nức nở. Bị cáo cho biết, mình mang dao đi là để phòng thân chứ không có ý định giết người...

    Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Long 17 năm tù về tội Giết người. Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 204 triệu đồng (trừ đi số tiền đã bồi thường), đồng thời cấp dưỡng cho con của bị hại mỗi tháng 1,2 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dam-chet-nguoi-trong-con-say-ga-trai-om-mat-khoc-nuc-no-tai-buc-khai-bao-a323218.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan