+Aa-
    Zalo

    Được giải cứu khỏi tay kẻ cuồng yêu, cô gái vẫn đang hoảng loạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Sau gần 4 tiếng bị một thanh niên là người yêu cũ cầm dao khống chế trong chính ngôi nhà của mình, chị Nguyễn Thị Ngọc Ngân (SN 1992, trú tại TP Huế) đã được giải cứu. Tuy nhiên, chị vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn.

    (ĐSPL)- Sau gần 4 tiếng bị một thanh niên là người yêu cũ cầm dao khống chế trong chính ngôi nhà của mình, chị Nguyễn Thị Ngọc Ngân (SN 1992, trú tại TP Huế) đã được giải cứu. Tuy nhiên, chị vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn.

    Trực tiếp: Đang ciải cứu bé gái bị thanh niên dùng dao khống chế

    Hiện trường giải cứu thiếu nữ bị thanh niên dùng dao khống chế.

    Khoảng 9h sáng nay (ngày 27/9), tại khu vực đối diện trường ĐH Khoa học -  ĐH Huế xảy ra vụ bắt cóc con tin.

    Theo thông tin ban đầu, một nam thanh niên khoảng 22-25 tuổi đã dùng dao khống chế 1 thiếu nữ khoảng 22 tuổi.

    Trực tiếp: Đang giải cứu thanh niên dùng dao khống chế người yêu

    Hàng ngàn người dân tập trung theo dõi vụ giải cứu thiếu nữ bị khống chế.

    Thiếu nữ được đối tượng đưa vào ngõ 114 đường Nguyễn Huệ, TP Huế và cố thủ trong chính ngôi nhà của nạn nhân.

    Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ cảnh sát đã tới hiện trường để phong tỏa hiện trường, thuyết phục đối tượng và giải cứu con tin.

    Theo ghi nhận của PV báo Đời sống và Pháp luật, mẹ của thanh niên này cũng đang ở hiện trường thuyết phục con trai.

    Hiện tại, từ ngã tư Lý Thường Kiệt đến đường Nguyễn Huệ (đoạn Dòng Chúa cứu thế) đang bị phong tỏa, cấm các xe lưu thông trong khu vực này.

    Được biết, thiếu nữ bị khống chế tên là Nguyễn Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1992.

    Đối tượng khống chế chị Ngân tên là Quang, là nhân viên viễn thông, nhà ở đường Hồ Đắc Di, TP Huế.

    Quang và chị Ngân là người yêu của nhau.

    Trong quá trình lực lượng chức năng thuyết phục Quang liên tục yêu cầu mọi người đi ra ngoài và nói: "Yêu cầu mọi người ra hết đi, rồi tôi sẽ ra ngoài".

    Đến khoảng 11h40, bất ngờ một người được cải trang thành một phụ nữ bước ra từ ngôi nhà mà chị Ngân đang bị khống chế, ngồi sau một chiếc xe AirBlade rời khỏi hiện trường. Người dân cho rằng đây có thể là Quang, đã được cảnh sát cải trang để tránh sự chú ý của mọi người.

    Tuy nhiên, ngay sau đó, cảnh sát xác nhận đó chính là Quang.

    Được giải cứu khỏi tay kẻ cuồng yêu, cô gái vẫn đang hoảng loạn

    Quang được cải trang thành phụ nữ và rời khỏi hiện trường.

    Danh tính của kẻ khống chế được xác định là Nguyễn Hữu Quang, sinh năm 1993, trú tại phố Hồ Đắc Di, TP Huế.

    Theo bà Chín, mẹ của Quang, Quang và chị Ngân trước đây đã có thời gian yêu nhau, tuy nhiên gần đây đã chia tay do mâu thuẫn về tình cảm.

    Mặc dù đã được giải cứu, không bị thương tích gì, song theo ghi nhận của phóng viên, chị Ngân vẫn đang bị hoảng loạn do quá sợ hãi.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/duoc-giai-cuu-khoi-tay-ke-cuong-yeu-co-gai-van-dang-hoang-loan-a52604.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan