+Aa-
    Zalo

    Em chém chị gái, hành hung chị dâu, phóng hoả đốt nhà

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Nuôi ý nghĩ trả thù vì từ những mâu thuẫn cá trong cuộc sống, Lại Minh Dũng (SN 1974), trú số 104, ngõ 218 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa,

    (ĐSPL) - Nuôi ý nghĩ trả thù vì từ những mâu thuẫn cá trong cuộc sống, Lại Minh Dũng đã dùng dao chém nhiều nhát vào chị gái là Lại Minh L. và chị dâu Mai Tuyết Th. Hai nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Không dừng lại ở đó, chém chị gái và hành hung chị dâu xong, Dũng còn phóng hỏa đốt nhà, cố thủ trên tầng hai đòi ...tự tử.

    Chém chị gái, hành hung chị dâu

    Chiều ngày 28/2, PV có mặt tại Công an phường Trung Phụng, được biết: Vào khoảng 19h ngày 26/2, Công an phường an nhận được tin báo, tại số nhà 104, ngõ 218 phố chợ Khâm Thiên có vụ hoả hoạn, hành hung người thân. Cán bộ lập tức xuống hiện trường giải quyết.

    Khi lực lượng công an phường xuống tới hiện trường, tầng 1 ngôi nhà đang cháy rất to, Công an phường đã huy động các lực lượng, phối hợp với quần chúng nhân dân tổ chức dập lửa. Do đám cháy lớn, tại vị trí nằm sâu trong ngõ nên khoảng hơn 20h cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt.

    Đặc biệt, trong quá trình đám cháy được dập tắt, phát hiện một người đàn ông được xác định là Lại Minh Dũng (SN 1974), trú số 104, ngõ 218 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, vẫn đứng trên tầng 2 của ngôi nhà để cố thủ, cầm dao đòi tự tử, gây khó khăn cho công tác cứu hoả.

    Hiện trường vụ án.

    Trước tình hình này, Công an phường Trung Phụng đã báo cáo Công an quận Đống Đa. Lãnh đạo Công an quận đã cử cán bộ đội Hình sự xuống hiện trường phối hợp giải quyết. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ vận động, thuyết phục, lợi dụng sơ hở của đối tượng, các lực lượng đã khống chế thành công đồng thời đưa Dũng đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Xanh-pôn. Dũng bị một vết thương gây chảy máu trên đầu do chai bia đập vào và một vết cắt ở cổ sâu gần tới khí quản do dùng dao, định cắt cổ tử tự.

    Sau khi được cấp cứu và đưa về trụ sở công an, Dũng khai nhận: Vào chiều 26/2, sau khi gia đình ăn cơm tối xong, chị Lại Minh L. (SN 1962), chị gái Dũng đang ngồi xem tivi ở tầng 1, con gái chị L. đang ngồi học bài. Do mẫu thuẫn từ trước, Dũng đã cầm dao chém chị L. nhiều nhát vào đầu và người. Thấy cậu đánh mẹ, con gái chị L. đã hét lên và xông vào can, hô hào, đưa mẹ đi cấp cứu.

    Khi nghe cháu kêu cứu, lúc này chị Mai Tuyết Th. (SN 1955chị dâu của Dũng) từ trên tầng hai chạy xuống, thấy vậy đã can ngăn thì bị đối tượng dùng chai bia đập vào đầu, khiến chị Th. bị thương, choáng váng, phải đưa đi cấp cứu.

    Hành hung các chị xong, Dũng xô đổ tủ lạnh, ti vi…, giật đổ xe máy ra giữa nhà rồi châm lửa đốt khiến cả tầng một ngôi nhà bùng cháy. Còn Dũng thì lên tầng hai cố thủ và dùng con dao khác cứu vào tự cứa vào cổ để tự tử nhưng đã bị lực lượng công an đang tập trung cứu hỏa phát hiện, nhanh chóng khống chế và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

    Đối tượng Dũng.

    Bi kịch gia đình

    Sau khi sự việc xảy ra, chiều ngày 28/2, PV báo Đời sống và Pháp luật đã tìm đến nơi xảy ra vụ sự việc để tìm hiểu sâu về nguyên nhân thông tin. Chúng tôi đến có mặt tại ngôi nhà, nơi xảy ra vụ việc, thấy, hiện tại ngôi nhà cửa khóa im ỉm, nhìn từ ngoài vào, PV nhận thấy ngôi nhà có phần biến dạng bởi vụ cháy mà Dũng cố ý gây ra. Tìm hiểu từ thông tin những người dân sống xung quanh khu nhà thì hầu như ai cũng chỉ trích lối sống của Dũng và những mâu thuẫn thường xuyên của Dũng với người chị gái làm ảnh hưởng đến hàng xóm.

    Anh T. một hàng xóm của Dũng cho biết: “Hôm xảy ra sự việc, lúc đó chúng tôi vừa ăn cơm tối xong thì nghe có tiếng kêu cứu xuất phát từ nhà Dũng. Khi chạy ra thì thấy bên trong nhà lửa bốc cháy ngùn ngụt, còn phía ngoài nhà, bà L. và chị Th. trên người máu chảy nhiều đang cố kêu cứu. Thấy vậy, chúng tôi cùng một số người dân đưa hai người đi cấp cứu và đồng thời báo nhanh lên công an phường Trung Phụng xuống ứng cứu…”.

    Cũng theo anh T. cho biết thì gia đình Dũng và chị gái không chỉ lần này xảy ra cãi cọ và đánh nhau mà trước đây, hàng xóm người dân chúng tôi đã nhiều lần thấy đánh nhau, đã sang can ngăn nhưng chỉ được vài ngày rồi họ lại tiếng to, cãi vã. Về phía Dũng, thì theo nhiều người dân sống gần khu vực này cho biết, Dũng sống khá khép mình. Từ khi bà chị gái và cháu về đây sống cùng nhà, Dũng thường xuyên chửi nhau, rồi mỗi lần như vậy, Dũng lại đi uống rượu say khướt rồi mới về nhà.

    Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Thịnh, tổ trưởng tổ dân phố 35 phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Dũng ở địa phương, không có công ăn việc làm, lại không có vợ con. Sau khi bố mẹ mất, Dũng và anh trai được thừa kế ngôi nhà số 104, ngõ 218 phố chợ Khâm Thiên. Không bị phải là người có bệnh tật nhưng đầu óc Dũng không tỉnh táo, đối tượng không chơi với bất kỳ ai trong xóm. Hàng ngày, Dũng đi lang thang nhiều nơi, ai mướn làm công việc gì thì làm công việc đó…”.

    Để tìm hiểu thêm thông tin, PV đã đến bệnh viện Xanh- Pôn nơi hai người chị bị Dũng chém đang nằm viện. Về phần bà L., sau khi được mọi người đưa đi cấp cứu do bị chém hàng chục nhát dao vào đầu, nên hiện tại bà L. đang được điều trị tại khoa chấn thương sọ não của bệnh viện Xanh Pôn. Còn người chị dâu, chỉ bị thương tích nhẹ, hiện đang được chuyển về nhà để theo dõi.

    Chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến sự việc, bà L. cho rằng: “Dũng không có công việc ổn định, thời gian lúc tôi chuyển về đây sống, thì Dũng lại hay chơi với các đối tượng không có lai lịch rõ ràng. Thường ngày, tôi cố gắng đi làm thuê để cố chắt chiu tiền, sửa soạn trong nhà cho cậu kiên cố để cậu ấy ấy cố “kiếm” lấy người vợ, để ổn định cuộc sống. nhưng không ngờ, cậu ấy lại nhẫn tâm đánh chúng tôi đến nông nỗi này…”.

    Bà L. hiện đang điều trị tại bệnh viện Xanh- Ppôn.

    Trao đổi với PV, em Nguyễn Khánh L.(con gái bà L.) đang chăm sóc cho mẹ, cho biết: “Trước đây, cậu Dũng đã nhiều lần chửi mắng mẹ. Từ khi mẹ em về đây sống, nhiều lần gia đình em cũng có mâu thuẫn, rồi cả cậu và mẹ lại chửi nhau. Lần gần đây nhất là hôm 29 tết vừa rồi, cậu cũng gây chuyện rồi chửi mắng mẹ và còn đòi đuổi cả nhà ra đường nhưng cũng may là có bà con hàng xóm khuyên giải nên cậu ấy không đuổi nữa. Mẹ em còn lo cơm ăn cho cậu nhưng cậu không biết lo lắng, làm việc, suốt ngày chỉ chơi không”.

    Tạm giữ hình sự đối tượng Dũng

    Ngày 28/2, trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật một điều tra viên thuộc công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Sau khi vụ sự việc xảy ra, chúng tôi đã cùng với một số cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được nhiều hung khí của đối tượng Dũng dùng để hành hung hai người chị của mình. Hiện tại, đối tượng Dũng đang bị tạm giữ để tiến hành điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/em-chem-chi-gai-hanh-hung-chi-dau-phong-hoa-dot-nha-a85692.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan