+Aa-
    Zalo

    Giám đốc Trung tâm HIV/AIDS Vĩnh Phúc rút súng dọa bệnh nhân nói gì?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Giám đốc Trung tâm HIV/AIDS Vĩnh Phúc cho rằng, khẩu súng ông giơ ra đùa với bệnh nhân là súng nhựa mua cho con chơi rằm trung thu.

    Giám đốc Trung tâm HIV/AIDS Vĩnh Phúc cho rằng, khẩu súng ông giơ ra đùa với bệnh nhân là súng nhựa mua cho con chơi rằm trung thu.

    Tối 26/9, trao đổi với PV báo VOV, Lãnh đạo phòng tham mưu, công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc người đàn ông cầm vật giống súng chĩa về phía người khác. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

    Trong khi đó, ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế cho biết, người đàn ông có hành động cầm súng đe dọa người khác là ông Lê Quang Sơn- Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc), sự việc diễn ra ngay tại trung tâm.

    Theo báo Vietnamnet, ông Lê Quang Sơn đã có báo cáo về vụ việc. Theo ông Sơn, vào khoảng 7h ngày 23/9, ông đến cơ quan để trực. Khi tới cơ quan, ông lên phòng làm việc mặc áo blouse, lúc này ông nhớ ra trước đó có mưa một khẩu súng nhựa giống khẩu K59 cho con chơi rằm trung thu nên mang xuống xe để khỏi quên.

    Giám đốc Trung tâm HIV/AIDS Vĩnh Phúc nghi "rút súng dọa bệnh nhân". Ảnh: Dân Trí

    Khi đến khu vực hành lang cơ sở điều trị metadone thì gặp một số bệnh nhân quen đang chờ uống thuốc. Lúc này bệnh nhân có hỏi ông Sơn là súng thật hay giả, có bắn được không?.

    "Tôi đã giơ súng ra đùa với bệnh nhân. Một số bệnh nhân cùng ông Tâm bảo vệ cười là súng giả có bắn được ai đâu”, ông Sơn cho hay.

    Ông Sơn cũng khẳng định, sự việc chỉ có vậy, không xảy ra mâu thuẫn, xích mích gì giữa cán bộ, nhân viên trực và bệnh nhân cũng như giữa bệnh nhân với bệnh nhân.

    Theo ông Sơn, sau khi đoạn clip cảnh ông giơ súng đăng tải lên mạng xã hội, cán bộ Phòng PA83 và PC64- Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đến làm việc. Tại buổi làm việc, ông đã trình bày cụ thể diễn biến sự việc và giao nộp khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em cho phòng PC64.

    Về tớ hóa đơn mua súng tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, ông Sơn cho biết, khẩu súng được trung tâm mua năm 2007, là công cụ hỗ trợ, được giao cho bảo vệ sử dụng. Hiện khẩu súng được giao cho cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc.

    Trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Doanh- Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cũng xác nhận, năm 2007 trung tâm phòng chống HIV/AIDS được trang bị súng hơi cay, giao cho bảo vệ để phòng trường hợp kẻ gian vào trộm kho thuốc metadone, đã được công an hướng dẫn sử dụng.

    Sáng 26/9, phòng PA83 và PC64 – Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xuống làm việc với ông Sơn và thu giữ khẩu súng thật.

    Còn việc ông lăm lăm khẩu súng thì được xác định là súng nhựa, ông đùa với bệnh nhân quen. Đây là các bệnh nhân hàng ngày đến trung tâm để uống chứ không cho mang về nhà, phải uống ngay trước mặt bác sĩ”, ông Doanh nói.

    “Tôi là thủ trưởng ngành, tôi đã yêu cầu ông Sơn kiểm điểm việc đùa đó. Thực tế chỉ là đùa thôi không có súng thật, còn khẩu súng thật được bảo vệ quản lý, từ khi mua đến nay chưa bắn phát nào. Đến sáng nay cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã thu giữ rồi”, ông Doanh cho biết thêm.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giam-doc-trung-tam-hivaids-vinh-phuc-rut-sung-doa-benh-nhan-noi-gi-a203221.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan