Với những tên trộm dưới đây khi phát hiện ra bạn sẽ không nỡ trách phạt mà thậm chí còn thấy rất hài hước.
|
Khổ thân cho chủ nhân hì hục bắt cá cả buổi sáng! |
|
Núp vào đây đố ai nhận ra được tay mình! |
|
“Em không có ăn cắp gà, em thấy nó trượt ra nên đang đẩy vào ạ!”. |
|
Phải rồi mèo rất thích những gì liên quan đến chuột! |
|
Cứ trách oan mấy đứa nhỏ trong nhà cho đến khi… |
|
Ăn trước một miếng xem thế nào!”. |
|
Không hiểu sao trên đầu cứ cảm thấy lành lạnh. |
|
Không biết có uống được ngụm nào không nữa! |
(Tổng hợp)
Link bài gốcLấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loat-anh-cho-thay-day-la-nhung-sieu-dao-chich-nhi-nho-nhat-hanh-tinh-a198076.html