+Aa-
    Zalo

    "Mắt tròn mắt dẹt” chứng kiến chàng trai 24 tuổi tay không leo lên tòa nhà 123 tầng

    (ĐS&PL) - Chàng trai 24 tuổi cố gắng chinh phục tòa tháp Lotte World Tower 123 tầng mà không sử dụng dây thừng hoặc các thiết bị bảo hộ.

    Reuters đưa tin ngày 12/6, một chàng trai 24 tuổi người Anh đã cố gắng trèo lên tòa tháp Lotte World Tower 123 tầng ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) mà không dùng dây thừng hoặc bất cứ thiết bị bảo hộ nào. Được biết, Lotte World Tower là tòa nhà cao thứ 5 trên thế giới.

    Sau hơn 1 tiếng nỗ lực leo lên tòa nhà chọc trời bằng tay không, chàng trai cuối cùng phải bỏ dở hành trình ở tầng 73 khi cảnh sát cùng đội cứu hỏa được triệu tập và tập trung bên dưới.

    Theo thông tin từ một quan chức sở cứu hỏa, chàng trai được yêu cầu di chuyển đến gần khu vực nơi bảo trì để vào lại tòa nhà. Hiện tại, cảnh sát đã tạm giữ chàng trai này để thẩm vấn.

    mat tron mat det chung kien chang trai 24 tuoi leo len toa nha choc troi bang tay khong
    Chàng trai cố gắng chinh phục tòa nhà cao thứ 5 thế giới bằng tay không nhưng phải bỏ dở hành trình ở tầng 73. Ảnh: Reuters

    Tờ Chosun Ilbo tiết lộ, chàng trai nói trên tên George King-Thompson. Theo truyền thông Anh, George từng bị bắt và bỏ tù vì leo lên tòa nhà Shard ở Southwark (London, Anh) vào năm 2019.

    Cách đây không lâu, người đàn ông tên Alain Robert (60 tuổi) cũng gây chú ý khi chinh phục tòa nhà cao 166m tại thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và hạn hán.

    Tòa nhà mà ông Robert chinh phục là khách sạn Melia Barcelona Sky với bề mặt làm bằng kính và thép. Khi leo lên phía ngoài tòa nhà, người đàn ông chỉ mang theo một túi đựng bột phấn và đôi giày leo núi.

    “Tôi muốn truyền tải thông điệp về biến đổi khí hậu và vấn đề hạn hán tại Tây Ban Nha để chúng nhanh chóng được giải quyết”, ông Robert nói sau khi leo lên đến sân thượng của khách sạn Melia Barcelona Sky.

    Trước khi leo lên tòa nhà, “người nhện Pháp” nói đùa rằng ông sẽ tự cảm nhận được tác động của biến đổi khí hậu và hạn hạn do nắng nóng. Ông quấn các ngón tay bằng băng leo núi để tránh bị bỏng do sức nóng trên bề mặt phủ kính và thép của tòa nhà bị ánh mặt trời chiếu vào, dù nhiệt độ cao nhất tại Barcelona hôm 5/5 là 23 độ C.

    Ông Robert mất khoảng 30 phút để chinh phục tòa nhà cao 166m, hàng chục người tụ tập phía dưới tòa nhà, ngẩng đầu theo dõi hành trình chinh phục độ cao của ông. Tuy nhiên, hành động của ông Robert không được cho phép, cảnh sát đã đợi sẵn ở trên đỉnh tòa nhà để bắt giữ ông.

    Đinh Kim (Theo Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mat-tron-mat-det-chung-kien-chang-trai-24-tuoi-tay-khong-leo-len-toa-nha-123-tang-a578685.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan