+Aa-
    Zalo

    Mẹ chồng tá hỏa phát hiện con dâu tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng riêng

    (ĐS&PL) - Vào phòng tìm con dâu, người mẹ chồng ở Thanh Hóa tá hỏa phát hiện con dâu đã tử vong trong tư thế treo cổ.

    Theo báo Người lao động, chiều ngày 4/5, tin từ UBND xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc một người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

    Nạn nhân là chị N.T.Q. (SN 1991; ngụ thôn Tân Ngữ 1, xã Định Long, huyện Yên Định).

    Theo đó, vào khoảng 10h ngày 4/5, thấy tới giờ cơm trưa nhưng không thấy con dâu đâu, nên mẹ chồng chị Q. đi tìm thì tá hỏa phát hiện chị Q. tử vong trong tư thế treo cổ ở trong phòng riêng.

    Người mẹ chồng đã báo sự việc tới cơ quan chức năng và được xác định chị Q. đã tử vong.

    me chong ta hoa phat hien con dau tu vong trong tu the treo co o phong rieng 1
    Ảnh minh họa.

    Báo Lao động đưa tin, người thân cho biết, trước khi xảy ra sự việc, vào sáng cùng ngày chị Q. vẫn dậy sớm, dọn đồ để bán hàng bình thường. Đến khoảng 8h, chị Q. kêu mệt nên xin phép mẹ chồng vào phòng riêng để nghỉ ngơi, sau đó thì người thân phát hiện sự việc trên.

    Theo nguồn tin trên, chị Q. hiện có 3 người con, trong đó người con nhỏ mới 5 tháng tuổi. Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng chị Q. đang đi làm ăn xa.

    Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân ban đầu rất có thể là do chị Q. bị trầm cảm sau sinh nên xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

    Hiện, nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-chong-ta-hoa-phat-hien-con-dau-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-o-phong-rieng-a574372.html
    Sợ hãi, hoảng loạn vì trầm cảm tôi đã cải thiện nhờ cách này!

    Sợ hãi, hoảng loạn vì trầm cảm tôi đã cải thiện nhờ cách này!

    “Tôi từng là một dân chơi thể thao, sức khỏe ổn định cho đến khi tôi mắc phải căn bệnh “quái ác” này. Cảm giác hoảng loạn, sợ hãi khiến tôi trốn trong phòng không dám một gặp ai, một ngày gọi điện mấy trăm lần cho người thân vì sợ… chết. May mà kịp thời tìm ra Kim Thần Khang, giờ tôi khoẻ ru à”. Chú Trương Văn Thắng ( trú tại Khu phố 13, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) giãi bày về khoảng thời gian “chiến đấu” với căn bệnh rối loạn lo âu, trầm cảm.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Sợ hãi, hoảng loạn vì trầm cảm tôi đã cải thiện nhờ cách này!

    Sợ hãi, hoảng loạn vì trầm cảm tôi đã cải thiện nhờ cách này!

    “Tôi từng là một dân chơi thể thao, sức khỏe ổn định cho đến khi tôi mắc phải căn bệnh “quái ác” này. Cảm giác hoảng loạn, sợ hãi khiến tôi trốn trong phòng không dám một gặp ai, một ngày gọi điện mấy trăm lần cho người thân vì sợ… chết. May mà kịp thời tìm ra Kim Thần Khang, giờ tôi khoẻ ru à”. Chú Trương Văn Thắng ( trú tại Khu phố 13, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) giãi bày về khoảng thời gian “chiến đấu” với căn bệnh rối loạn lo âu, trầm cảm.