+Aa-
    Zalo

    Mẹ nghèo bán con 4,6 triệu sau khi chồng bỏ rơi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Một bà mẹ đơn thân nuôi 4 đứa con ở vùng nông thôn Ấn Độ đã buộc phải bán cậu con trai mới sinh với giá 4,6 triệu đồng vì gia đình quá nghèo.

    (ĐSPL) – Một bà mẹ đơn thân của 4 đứa con ở vùng nông thôn Ấn Độ đã buộc phải bán cậu con trai mới sinh với giá 4,6 triệu đồng vì gia đình quá nghèo.

    Bà mẹ Gauri Shah, 32 tuổi, sống trong một khu ổ chuột gần đường ray tại một ngôi làng trong Jalpaiguri, Tây Bengal (Ấn Độ). Chị đã có ba cô con gái tuổi từ 3 đến 8 tuổi trước khi bị chồng bỏ rơi khoảng 8 tháng trước - lúc chị mang thai đứa con thứ tư.

    Ấn Độ: Bà mẹ nghèo bán con với giá 4,6 triệu sau khi chồng bỏ rơi
    Cậu bé mới sinh bị mẹ bán vì gia đình quá nghèo.

    Sau khi chồng bỏ rơi, cộng thêm gia đình quá nghèo, Gauri đã bán đứa bé cho một cặp vợ chồng vô sinh với một cái giá khá “bèo bọt”.

    Tuy nhiên, phi vụ bán con của chị Gauri đã được hàng xóm phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Hiện, bé trai 12 tuổi này đang được chăm sóc tại trung tâm chăm sóc trẻ em.

    Gauri đã sinh cậu con trai út vào 25/5 nhưng không chắc rằng mình có thể nuôi con một mình. Chính vì vậy, khi cậu bé mới được 7 ngày tuổi, chị đã quyết bán con cho một cặp vợ chồng vô sinh.

    Tin tức này đã nhanh chóng lan rộng trong làng, chính quyền địa phương đã kịp thời can thiệp và giải cứu đứa trẻ.

    Ấn Độ: Bà mẹ nghèo bán con với giá 4,6 triệu sau khi chồng bỏ rơi
    Chị Gauri Shah ngồi cùng cô con gái.
    Ấn Độ: Bà mẹ nghèo bán con với giá 4,6 triệu sau khi chồng bỏ rơi
    Cuộc sống của họ phụ thuộc vào nguồn thu duy nhất là số tiền của bà cụ 70 tuổi đi ăn xin được hàng ngày.

    Tuy nhiên, chị Gauri từ chối nhận nuôi đứa trẻ này lại nên bé trai này đã được bàn giao cho trung tâm chăm sóc trẻ em.

    Nguồn thu nhập duy nhất hiện nay của Gauri là số tiền mà người mẹ 70 tuổi của chị kiếm được nhờ ăn xin cả ngày trên đường phố.

    Gauri nói rằng chị không cảm thấy hối hận về việc bán bé trai sơ sinh bởi chị tin rằng đó là quyết định tốt nhất cho con trai và ba con gái.

    Chị nói: "Chồng tôi đã bỏ đi 8 tháng trước và để lại cho tôi ba cô con gái. Lúc đó, tôi còn đang mang thai. Chúng tôi sống phụ thuộc vào số tiền mà mẹ tôi cố gắng ăn xin trên đường phố hàng ngày. Mẹ tôi còn phải vay tiền hàng xóm đưa tôi đi sinh con ở bệnh viện. Tôi không có tiền để nuôi dạy 3 con gái của mình, vậy thì làm thế nào tôi có thể chăm sóc thêm một đứa nữa?”

    Gauri cho biết chị sẽ nhận lại con trai của mình nếu chính phủ có một khoản trợ cấp cho chị.

    Trong khi đó, chính quyền đã cho chị 60 ngày để suy nghĩ về việc liệu Gauri có nhận nuôi lại em bé hay không. Sau đó, bé trai này sẽ được cho đi làm con nuôi.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-ngheo-ban-con-46-trieu-sau-khi-chong-bo-roi-a35946.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan