+Aa-
    Zalo

    Nam sinh nghèo lớp 7 trả lại 20 triệu đồng nhặt được

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Một nam sinh nghèo lớp 7 nhặt được được chiếc ví bên trong có 20 triệu đồng và nhiều giấy tờ đã liên lạc với chủ nhân để trả lại.

    (ĐSPL) - Một nam sinh nghèo lớp 7 tình cờ nhặt được được một chiếc ví, bên trong có 20 triệu đồng và nhiều giấy tờ. Nam sinh này đã chủ động đã liên lạc với chủ nhân để trả lại.
    Theo tin tức từ báo Vnexpress, ngày 14/3, lãnh đạo trường THCS Lâm Sơn (xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã tới nhà em Hà Trung Tuấn, học sinh lớp 7, để thăm hỏi và biểu dương hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.
    Cụ thể, chiều ngày 15/2 (tức 27 Tết Ất Mùi), em Tuấn cùng mẹ là chị Cao Thị Kim đạp xe qua cổng chợ trung tâm xã thì nhặt được chiếc ví màu nâu. Tuấn mở ra thấy có nhiều tiền và giấy tờ. Cùng lúc đó có người đàn ông chạy tới nhận rằng ví của mình, nhưng Tuấn không giao vì sợ nhầm chủ nhân.

    Tuấn cùng bố là Hà Văn Thành tại nhà riêng. (Ảnh: Thành Tiến/báo Vnexpress).

    Nhờ có chứng minh nhân dân ở trong ví, hai mẹ con Tuấn nhận ra người trong ảnh là bà Trương Thị Thương (51 tuổi, cán bộ Trạm Y tế xã Nghĩa Lâm), người từng thăm khám và phát thuốc cho gia đình. Bố mẹ Tuấn liền qua nhà hàng xóm xin số điện thoại bà Lâm để thông báo trả lại ví tiền ngay trong đêm.
    Khi có người gọi đến trả lại ví bà Thương không dám tin: "Lúc nghe chị Kim thông báo tôi như đang ở trong cơn mơ. Vội hỏi lại chị nhặt được mỗi chứng minh hay cả tiền thì bên kia bảo mời chị tới nhà sẽ rõ".
    Đến nhà em Tuấn, bà Thương vui mừng nhận lại nguyên chiếc ví gồm 20 triệu đồng tiền mặt, nhiều hóa đơn mua bán của công ty cùng giấy tờ tùy thân.
    Bà Thương kể: "Tôi lấy 1,5 triệu đồng gọi là có chút cảm ơn, nhưng Tuấn và bố mẹ nhất quyết không lấy. Sau đó tôi mua gói quà và chai dầu ăn tới biếu gia đình".

    Gia đình em Tuấn nhiều năm là hộ nghèo. (Ảnh: Báo Dân trí).

    Làm việc tốt nhưng Tuấn và gia đình không hề kể chuyện cho ai nghe. Tới hôm 13/3, bà Trương Thị Thương tình cờ hỏi thăm các thầy cô giáo trường THCS Lâm Sơn thì mọi người mới biết. Thầy hiệu trưởng, cô giáo chủ nhiệm đã tìm tới nhà em Tuấn để xác minh sự việc.
    Em Tuấn mỉm cười: "Em chỉ nghĩ việc làm đó bình thường, vì bố mẹ đã căn dặn nhặt được của rơi thì tìm trả lại".
    Trên báo Dân trí, anh Hà Văn Thành (42 tuổi - bố em Tuấn) chia sẻ: “Vợ chồng chúng tôi tuy nghèo, quanh năm đi làm thuê, cuốc mướn để kiếm tiền nuôi 3 đứa con ăn học rất cơ cực nhưng tôi vẫn luôn răn dạy các con đức tính thật thà, “đói cho sạch, rách cho thơm.
    Ngày cháu Tuấn nhặt được ví, cả nhà mở ra thấy từng xếp tiền mà hoa hết cả mắt, cả đời gia đình tôi chưa bao giờ nhìn thấy số tiền lớn như vậy. Nhưng tôi vẫn nói với con tìm địa chỉ liên hệ trả lại cho người đã mất. Tôi rất tự hào về con, khi được một số tiền lớn như vậy mà vẫn biết bảo vệ chiếc ví trước sự thèm muốn xấu xa của những kẻ tham làm rồi mang về nói bố mẹ tìm trả lại cho người bị mất tài sản”.
    Nhận xét về cậu học trò nghèo thật thà, cô giáo chủ nhiệm lớp 7B, cô Trần Thanh Tú nói: “Em Tuấn là một học sinh ngoan, con nhà nghèo, lại là người dân tộc Thanh nhưng đã có ý thức và thể hiện đức tính thật thà của mình”.

    LINH SAN(Tổng hợp)

    Xem thêm clip: Hé lộ thị trường buôn bán trẻ em phi pháp qua mạng


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-sinh-ngheo-lop-7-tra-lai-20-trieu-dong-nhat-duoc-a87418.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan