+Aa-
    Zalo

    Nghệ An: Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà thờ lúc nửa đêm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nghe tiếng khóc của trẻ con, một số nữ tu của nhà thờ ra kiểm tra thì phát hiện một bé gái bị bỏ ngoài sân.

    Sáng ngày 1/3, ông Phan Công Văn - Chủ tịch UBND xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, xã mới phát thông báo tìm kiếm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

    nghe an be gai 3 ngay tuoi bi bo roi truoc cua nha tho giua dem dspl
    Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà thờ họ. Ảnh: Infonet

    Trước đó, khoảng 1h ngày 26/2, nghe tiếng khóc của trẻ con, một số nữ tu ở nhà thờ giáo họ Tân Hương (xã Nghi Vạn) vội ra ngoài kiểm tra thì phát hiện một bé gái được bọc trong chiếc khăn tắm, đặt tại sân của nhà thờ.

    Bên cạnh cháu bé còn có một giỏ đồ gồm bỉm, sữa. Ngay sau đó, cháu bé được đưa vào nhà sưởi ấm, kiểm tra sức khỏe.

    Lãnh đạo xã Nghi Vạn cho biết, bé gái này được xác định mới sinh chừng 3 ngày, nặng 4kg, sức khỏe hoàn toàn khỏe mạnh.

    Do các Sơ tại nhà thờ giáo họ Tân Hương chuyên chăm sóc cho trẻ mồ côi, tàn tật nên hiện tại cháu bé đang được giao cho các Sơ tạm thời chăm sóc trong thời gian tìm người thân cho cháu.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-be-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cua-nha-tho-luc-nua-dem-a529756.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan