+Aa-
    Zalo

    Nghi án cha dượng ra tay tàn độc vì hận con riêng yêu trai trẻ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - A Si Giá và con gái lại bị kẻ xấu tạt xăng, châm lửa thiêu sống trong đêm.

    Mới 26 tuổi nhưng A Si Giá đã trải qua hai đời chồng. Khi ai cũng nghĩ cô sẽ chịu phận hồng nhan lẻ bóng cả đời thì Giá bất ngờ tìm được một nửa đích thực của mình. Nhưng hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn thì thiếu phụ và con gái lại bị kẻ xấu tạt xăng, châm lửa thiêu sống trong đêm.

    Thiếu phụ đa đoan

    A Si Giá là người dân tộc Chăm. Cô sống cùng mẹ và ba con nhỏ tại một ngôi làng được bao quanh bởi bạt ngàn nương rẫy thuộc xã Xuân Hưng, nằm ở vùng sâu huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai).

    Thời trẻ, dân làng thường khen Giá là cô gái xinh xắn, ngoan hiền, biết nhiều chữ nhất làng. Đó cũng là lý do cô được một thanh niên người Kinh cưới về làm vợ. Nhưng rồi hạnh phúc ngắn ngủi đó cũng tan vỡ vì chồng quá keo kiệt.

    Nghi án cha dượng ra tay tàn độc vì hận con riêng yêu trai trẻ

    Chị A Si Giá bị hất xăng vào mặt rồi bị châm lửa đốt.

    Cha mẹ chồng nghèo, không có nhà cửa, cưới xong chồng Giá phải ở rể. Hàng ngày, hai vợ chồng cùng đi làm nhưng Giá lại không được giữ tiền. Mỗi lần đi chợ búa, Giá không bao giờ được chồng đưa quá 50.000 đồng. Về đến nhà, cô còn bị chồng chỉ trỏ hỏi giá từng món đồ, sau đó kỳ kèo đòi lại tiền thừa.

    Nhiều lần hỏi Giá cả xong, anh ta còn tỏ ý nghi ngờ vợ bớt xén tiền bạc. “Đó là mình không lấy, nếu có lấy cũng là lấy tiền mình mà. Mình làm ra cũng phải được tiêu chứ”, thiếu phụ bức xúc. Chính vì chuyện đó, hai vợ chồng thường xuyên to tiếng.

    Mỗi lần giận nhau, người chồng đầu tiên của Giá liên tục bỏ về nhà mẹ ruột. Sau mỗi lần về, tính tình anh này càng xấu hơn. Rồi một ngày, người chồng kiên quyết đòi li dị. Lúc đó, Giá mới đang mang thai đứa con đầu lòng được 8 tháng. Một hôm đợi cả nhà đi lên rẫy, chồng Giá xúc hết gạo mang đi bán rồi bỏ đi. “Ai bị phụ tình mà chẳng đau khổ, nhưng một người keo kiệt như vậy thì ra đi tôi cũng chẳng thấy tiếc, chỉ thương đứa con trong bụng sớm thiệt thòi”, Giá kể.

    3 năm sau sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đầu tiên, Giá được cô ruột rủ đi Campuchia chơi. Duyên số rui rủi, cô lại phải lòng Xhoh, một người dân bản địa từng trải qua bốn đời vợ. Ban đầu, Giá có chút băn khoăn, lo sợ nhưng bà cô bảo những người từng trải qua mất mát sẽ biết trân trọng hạnh phúc đang có hơn. Giá chẳng còn tươi trẻ như thuở đôi mươi, lấy Xhoh cũng là xứng đôi vừa lứa. Nghe lời phân tích hợp lý, Giá gật đầu.

    Xhoh dù không keo kiệt nhưng lại thường xuyên bạo hành vợ và sống vô trách nhiệm. Lấy nhau được ba tháng, cô bị đánh không dưới 10 trận đòn vô cớ. Giá kể, người chồng mới khó chịu trong người là lôi vợ ra đánh, đi làm về chưa có có ăn cũng đánh vợ. Hầu như ngày nào, chồng cũng có lý do để hành hạ cô.

    Thấy tình cảnh ấy, hàng xóm khuyên Giá nên bỏ Xhoh. Nhưng lúc ấy, Giá đã mang trong mình giọt máu của Xhoh. Biết vợ mang bầu, anh ta ít đánh vợ hơn. Song đến khi Giá sinh con, chuyện cũ lại tái diễn.

    Thời gian trôi qua, Giá lại mang bầu đứa con thứ hai. Lần này, Xhoh bỏ đi làm ăn xa và thi thoảng mới gửi tiền về cho vợ nuôi con. Đến khi trở về, anh ta đùng đùng tuyên bố… ly dị. Quá bất ngờ, Giá quỳ xuống khóc lóc, van xin nhưng vẫn không lay chuyển được gã chồng vô tình. Sau khi tuyên bố bỏ vợ, Xhoh lạnh lùng bỏ đi. Cực chẳng đã, Giá đành ôm con về nương nhờ mẹ ruột.

    Ai cũng nghĩ Giá sẽ chấp nhận phận hồng nhan lẻ bóng nên chẳng còn dám khuyên cô đi thêm bước nữa. Thiếu phụ cũng đã chấp nhận số phận của mình cho đến ngày gặp được Dũng, một người hết lòng yêu thương giúp đỡ cô trong mọi việc. Giá cũng tính hết tháng ăn chay sẽ cùng Dũng nên duyên vợ chồng. Nhưng bất hạnh lại bất ngờ ập đến với thiếu phụ.

    Kẻ gây án là người rất thân

    Nghi án cha dượng ra tay tàn độc vì hận con riêng yêu trai trẻ

    A Si Giá đang được mẹ chăm sóc tại bệnh viện.

    Giá nhớ lại, hôm 23/7, cô đi ngủ sớm hơn thường lệ. Khoảng 23h15 phút, cô nghe mùi xăng bốc lên trong nhà nên tỉnh giấc. Lúc kiểm tra, cô phát hiện ai đó giật ống xăng ra khỏi xe, nhưng lại nghĩ người nào đó vào ăn trộm xăng nên không nghi ngờ mà quay vào ngủ tiếp. Lúc vừa thiu thiu, Giá lại nghe tiếng động lạ vang lên bên cạnh giường. Chưa kịp mở mắt, hai mẹ con cô bị hất xăng vào mặt rồi bị châm lửa đốt.

    Hoảng quá, cô nhảy ra khỏi gường chạy đến thùng nước vừa dập lửa vừa kêu cứu. Ngay sau đó cô được mọi người đưa lên bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện.

    Hỏi lúc bị thiêu có nhìn thấy đối tượng hay có nghi ngờ kẻ nào hãm hại mình (?), Giá cho biết, do sợ lửa bén vào mắt, nên quá trình bị thiêu cô không dám mở ra, dù khoảng cách rất gần.

    Giá cho biết: “Từ khi yêu Dũng, người chồng thứ hai nhiều lần tìm về tận nhà van xin tôi nối lại tình cảm. Hắn hứa sẽ thay đổi, không đánh đập vợ con. Nhưng vì quá hận, quá ám ảnh những trận đòn trước đây, tôi đã từ chối.

    Tôi đã nói thẳng với Xhoh: “Bây giờ tôi có người yêu thương, quan tâm mình nên đừng tìm nữa”. Có lần, Xhoh gọi điện dọa sẽ bắt tôi trả giá, sẽ ở quanh quẩn trong xóm quấy rối vợ cũ cả đời”. Đáng nói, Xhoh biết tường tận ngóc ngách trong gia đình Giá. Trong khi đó, hiện trường để lại cho thấy, vật dụng đựng xăng là chiếc nồi nấu ăn của gia đình, xăng gây án được lấy từ chính xe máy của cô. Chứng tỏ, đối tượng gây án phải là người thân mới làm được điều đó.

    Giá có người cha dượng là Ma Sì Ló (50 tuổi, ngụ ấp 4, xã Xuân Hưng). Theo lời bà Ma Ri Dâng (mẹ ruột nạn nhân Giá), vì chồng mất sớm, cuộc sống càng khó khăn nên bà quyết định đi thêm bước nữa.

    Cuộc hôn nhân “rổ rá cạp lại” không qua đăng ký kết hôn và cả hai cũng không thường xuyên ăn ở với nhau. Ông Ló có nhà riêng và thỉnh thoảng mới qua nhà bà ở. Bà còn cho hay ông Ló trước đây từng có tình cảm với Giá.

    Nhưng từ khi biết Giá có bạn trai thì ông này trở nên lạnh nhạt và thường xuyên lên tiếng cấm cản con riêng của vợ. Cũng từ đó, giữa cha dượng và con gái xảy ra mâu thuẫn. Bà luôn khuyên ông này không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của con gái, nhưng bị Ló trả lời “nhìn thấy ghét, nói không nghe”.

    Giá kể, có lần ông Ló nấu nước tạt thẳng vào bụng hai mẹ con cô. May mà nước nấu chưa sôi nên cả hai chỉ bị bỏng nhẹ. Vẫn chưa hả giận, một lúc sau, ông này tiếp tục nấu nước sôi để đổ vào mọi người. Khi chuẩn bị đổ thì bị phát hiện nên thôi. Sau vụ này, hàng xóm bức xúc báo lên chính quyền xã, Ló cũng đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn luôn dọa sẽ trả thù cô.

    Liên quan đến vụ việc 2 mẹ con chị A Sì Giá (26 tuổi, người dân tộc Chăm, ngụ tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cùng con gái 2 tuổi Pha Sì Nì bị kẻ thủ ác dùng xăng tưới lên người thiêu sống trong đêm ngày 22/7, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị này đang tạm giữ hình sự nghi phạm Ma Sì Ló (50 tuổi, ngụ ấp 4, xã Xuân Hưng) để điều tra.

    Bà Ma Ri cho biết: “Nếu hung thủ thật sự là ông ấy thì tôi rất buồn. Dù sao, Giá cũng là con của tôi, ông ấy có giận cũng không được làm thế. Hơn nữa, việc con tôi thương ai là quyền của nó, có ảnh hưởng gì đâu. Tôi cũng không hiểu sao ông ấy lại phản đối kịch liệt chuyện con gái quen bạn trai nữa”.

    Trao đổi với phóng viên, TS, BS. Lê Ngân, Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình và bỏng bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh nhân A Si Giá nhập viện lúc 9h ngày 23/7/2014, trong tình trạng tỉnh, nhịp tim bình thường, và đang mang thai ở tháng thứ 2. Bệnh nhân bị bỏng do xăng, độ 2, 3, vùng mặt, cổ, hai ai, 2 tay, ngực diện tích 30\% cơ thể. Vết bỏng khá sâu, nếu cơ đia phục hồi tốt thì sau 3 tháng sẽ bình phục, nhưng sẽ để lại vết sẹo trên cơ thể.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-an-cha-duong-ra-tay-tan-doc-vi-han-con-rieng-yeu-trai-tre-a45430.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan