+Aa-
    Zalo

    Nhà hàng "khó tính" nhất thế giới, khách phải đợi 4 năm mới đặt được chỗ ngồi

    (ĐS&PL) - Môt nhà hàng tại miền Nam nước Anh được mênh danh là nhà hàng khó đặt nhất thế giới, có người phải đợi tới 4 năm mới có được chỗ ngồi tại đây.

    Theo nguồn tin từ The Guardian Indianexpress, nhà hàng nổi tiếng này mang tên Bank Tavern, được thực khách đánh giá là nơi khó đặt chỗ nhất trên thế giới.

    dspl15

    Nhà hàng khó đặt chỗ nhất thế giới, khách phải đợi 4 năm. Ảnh: Daily Mail/Cafebiz 

    Nằm gọn trong một con ngõ nhỏ ở thành phố Bristol, miền Nam nước Anh, nhà hàng nhỏ với vỏn vẹn 7 chiếc bàn từ lâu đã thu hút sự chú ý của đông đảo thực khách, không chỉ ở Anh mà cả nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới.

    dspl12

    Nhà hàng khó đặt chỗ nhất thế giới, khách phải đợi 4 năm. Ảnh: The Guardian, Indianexpress/Phụ nữ Việt Nam

    Có thể thấy, chỉ những ai thực sự đủ kiên nhẫn mới có thể được thưởng thức món ăn hảo hạng của nhà hàng có từ thế kỷ 19 này.

    Nhà hàng Bank Tavern nổi tiếng đến nỗi từ lâu họ đã đóng cửa hệ thống đặt bàn trước. Chỉ những người rất kiên nhẫn, may mắn mới có thể giành được một trong 7 chiếc bàn bên trong để được phục vụ các món nướng nổi tiếng.

    dspl11

    Nhà hàng khó đặt chỗ nhất thế giới, khách phải đợi 4 năm. Ảnh: The Guardian, Indianexpress/Phụ nữ Việt Nam

    Những người may mắn đặt được chỗ tại nhà hàng này

    Cặp đôi Vicki Leach và Lucy Weston đã rất may mắn khi đặt được chỗ tại nhà hàng nổi tiếng này. Họ đã mang theo con trai Milo, gần 2 tuổi, đi cùng.

    Khi Leach và Weston thưởng thức món nướng với tất cả các loại thịt vụn và cậu bé Milo ăn món khoai tây nướng và bánh pudding yorkshire. Cặp đôi tuyên bố rằng nó thực sự rất đáng để đợi chờ. Thậm chí, Weston khẳng định: “Chắc chắn là 100%, đáng để chờ".

    dspl13

    Nhà hàng khó đặt chỗ nhất thế giới, khách phải đợi 4 năm. Ảnh: The Guardian, Indianexpress/Phụ nữ Việt Nam

    Thực đơn là thứ chứng minh tất cả

    Thực đơn phổ biến nhất của nhà hàng là món thịt bò tái, thịt ba chỉ nấu chậm, mật ong và đùi cừu nướng hương thảo, cùng bánh mì đậu lăng chay.

    dspl14
    Món ăn bao gồm thịt bò, bánh pudding yorkshire và rau. Ảnh: Daily Mail/Cafebiz 

    Khách hàng phải trả 26,95 bảng Anh (tương đương đương 816.000 VNĐ) cho một bữa ăn 3 món hoặc 21,95 bảng anh (665.000 VNĐ) cho bữa ăn 2 món.

    4 loại bánh mì với các loại nhân như thịt bò, thịt lợn, thịt gà và đậu đen, được cung cấp trong thực đơn bữa trưa hàng ngày. Thực đơn bữa trưa của quán cũng bao gồm các món chính khác như chả cá, gà áp chảo và mì ống cà chua nướng.

    Theo Daily Mail, năm 2019, món nước sốt thịt tự làm và món bánh pudding Yorkshire của nhà hàng được vinh danh là "món ăn ngon nhất ở Anh".

    Đây vốn là giải thưởng ẩm thực hàng tháng do tờ The Guardian (Anh) đứng ra xếp hạng. Kể từ đó tới nay, danh tính của nơi này càng được nhiều thực khách biết tới.

    Các món tráng miệng của nhà hàng gồm bánh xốp phủ kem với dâu tây và socola trắng, bánh chanh hay thạch sữa chua với quả mâm xôi.

    Thử vận may bằng cách đặt chỗ giữa tuần

    Trên trang web chính thức của nhà hàng có nội dung thông báo về việc tạm thời chưa thể đặt chỗ vào tối chủ nhật hàng tuần trong tương lai gần. Thay vào đó, thực khách được khuyến khích "thử vận may" bằng cách đặt vào các bữa tối giữa tuần.

    Theo một cuộc khảo sát gần đây của Dojo, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ có trụ sở tại Vương quốc Anh, trải nghiệm ăn món nướng vào Chủ nhật của nhà hàng Bank Tavern hiện là bữa ăn khó đặt chỗ nhất, đánh bại nhà hàng Damon Baehrel và Masalawala & Sons ở New York (Mỹ), La Mesita de Almanza ở Tierra del Fuego (Argentina).

    Một bài đánh giá trên TripAdvisor đã ca ngợi Bank Tavern là "thiên đường của món bánh taco". Các thực khách từng đến đây ăn đều hết lời khen ngợi chất lượng món ăn, và cả dịch vụ tại quầy bar cũng như đội ngũ nhân viên thân thiện.

    Nhà hàng đã ngừng nhận đặt chỗ từ tháng 3 năm 2022 sau khi danh sách chờ lên đến 4 năm và vẫn không thể đặt chỗ trước, mặc dù một số người may mắn đến lượt có thể vắng mặt.

    James Tompkins, đến từ Bristol, làm việc trong lĩnh vực bất động sản, đã đặt một bàn cho 6 người trong những ngày đen tối nhất khi Covid-19 hoành hành vào đầu năm 2020.

    “Tuần này tôi nhận được một cuộc gọi nhắc nhở về việc đặt chỗ của mình và tôi đã hoàn toàn quên mất”, anh nói. “Tôi đã phải vội vàng rủ thêm 5 người bạn nữa tới ăn”.

    Nguyễn Linh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nha-hang-kho-tinh-nhat-the-gioi-khach-phai-doi-4-nam-moi-dat-duoc-cho-ngoi-a587003.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan