+Aa-
    Zalo

    Những câu chuyện thú vị trong ngày Cá tháng Tư

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Hôm nay là ngày Cá tháng Tư, ngày nói dối 1/4. Hẳn trong mỗi người đều có những kỷ niệm, câu chuyện hay không thể quên trong ngày mà một năm chỉ có một lần này.

    (ĐSPL) - Hôm nay là ngày Cá tháng Tư, ngày nói dối 1/4. Hẳn trong mỗi người đều có những kỷ niệm vui, những câu chuyện hay không thể quên trong ngày mà một năm chỉ có một lần này.

    Dưới đây là những câu chuyện hay ngày Cá tháng tư, ngày nói dối 1/4.

    Câu chuyện ngày Cá tháng Tư thứ nhất:

    “Câu chuyện xảy ra ngày 1/4/2005, lúc tôi là một học sinh cấp 2. Mọi việc vẫn như bao mọi ngày và có chút nhàm chán. Cô giáo vừa cất lên nói một câu: "Các em biết hôm nay là ngày gì không?" thì tôi mới thở phào, rồi nghĩ trong đầu (ngày Cá tháng Tư chứ ngày gì).

    Tôi liếc qua liếc lại xem có nhỏ nào trong lớp để cho tôi lừa không. Thế là tôi liếc qua nhìn nhỏ Thi lớp trưởng đang cắm cúi viết bài . Tôi chụp tay Thi lôi ra khỏi phòng.

    -  Đi theo tôi có việc.

    - Có việc gì?, Thi nói.

    Sau đó tôi dắt Thi lên sân thượng và bắt đầu kêu gào:

    -  Tôi khổ lắm Thi ơi, tôi có thích 1 cô gái trong lớp mà ngại quá không biết tỏ tình như thế nào.

    - Ơ thế thì có liên quan gì tới tôi!

    - Có, liên quan chứ! 

    Nói rồi tôi quỳ xuống trước mặt Thi và cúi đầu xuống lén đưa 1 bông hoa hồng dấu ở trong bọc đưa lên miệng ngậm rồi nói:

    - Là em đó Thi à!

    Có không ít bạn trẻ tỏ tình trong ngày Cá tháng Tư, ngày nói dối 1/4. Ảnh minh họa.

    Sau đó Thi trợn mắt nhìn tôi. Tôi bất chợt đứng dậy và làm Thi giật mình và tôi đã bước từ từ tới gần Thi nhẹ nhàng, tôi cứ nhìn Thi với ánh mắt long lanh. Thi bắt đầu đi lùi.

    - Ơ làm gì thế Nguyên?

    Cho đến khi Thi dựa vào bức tường ở sau lưng, tôi vuốt má Thi và nói:

    -  Em đẹp lắm, tóc em thơm lắm!

    Và tôi bắt đầu đưa miệng từ từ vào môi thi nhẹ nhàng và nói khẽ:

    - Thi có thể nhắm mắt lại được không?

    Thi cũng bắt đầu nhắm mắt lại, tôi đứng nhìn Thi sau đó nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai Thi nói 1 câu:

    - Tôi giỡn đấy!

    Sau đó Thi chuẩn bị nói thì tôi lấy một ngón tay đưa lên miệng Thi rồi nói:

    - Hôm nay là ngày Cá tháng Tư đó cô ngốc à!

     Sau đó tui vẫy chào Thi và tặng cô ấy bông hồng coi như tạ lỗi...”

    Câu chuyện ngày Cá tháng Tư thứ 2:

     “Lúc em đi học năm lớp 10, hôm đó cũng là ngày 1/4 em bị thầy gọi lên trả lời bài cũ. Thầy hỏi em:

    - Em có thuộc bài không?

    - Dạ em có thuộc bài ạ!

    Sau khi thầy đưa ra câu hỏi, em nói:

    - Em không trả lời được thầy ạ, vì em không thuộc ạ.

    - Tại sao lúc trước em bảo em thuộc?

    - Dạ, vì hôm nay là ngày nói dối ạ!

    Sau đó, thầy bảo em về chỗ và tuyên bố cho em 10 điểm. Cả lớp đều vỗ tay tán thưởng. Tưởng đâu là thật, ai ngờ cuối giờ thầy phê vào sổ đầu bài rằng em không thuộc bài và cho em 0 điểm. Cuối giờ, em hỏi thầy:

    - Tại sao lúc trước thầy cho em 10 điểm mà giờ thầy lại ghi vào sổ là 0 điểm ạ?

    - Vì hôm nay là ngày nói dối, thầy bình thản nói.”

    Câu chuyện ngày Cá tháng Tư  thứ 3:

     “Cách đây 3 năm mình có yêu một cô gái. Tên cô gái đó là Phương Thảo. Khi đó mình là sinh viên năm cuối của 1 trường cao đẳng. Cả ngày hôm đó vì mải chơi game với thằng bạn thân nên cũng chả nhớ ra hôm đấy là ngày gì nữa.Tối về nhà thì thấy trên facebook của người yêu đã công khai để ảnh đại diện chụp chung với người con trai khác.

    Sau đó có một tin nhắn đến từ Phương Thảo: “Mình chia tay đi anh”. Tôi lập tức gọi điện thì không liên lạc được. Cả buổi tối cứ vật vờ chả làm được gì. Muốn nghe một lời giải thích lắm mà không được. Lúc sau thấy trên facebook đồn nhau là Cá tháng Tư mình mới chợt nhớ ra nhưng rồi lại nghi vấn tại sao cô ấy lại tắt máy. Hay là đi chơi với người con trai kia rồi. Tôi vẫn buồn lắm vì chưa biết là thật hay đùa. Cả ngày hôm sau điện thoại vẫn tắt máy.Vừa lo vừa sợ nên quyết định tối hôm đó sang nhà nàng. Sang nhà thì bố mẹ nàng nói đi học chưa về. Tôi quyết định cố thủ đợi nàng.Thế là chào hai bậc phụ huynh xong tôi ra đầu ngõ nhà nàng cố thủ để nghe lời giải thích từ nàng. Đứng được độ tầm nửa tiếng thì điện thoại có tin nhắn:

    - Anh về đi. Chúng ta chia tay rồi mà.

    Tôi nghĩ có lẽ quyết định của nàng là thật, nhưng tôi vẫn nhắn tin lại:

    - Tại sao? Anh đã làm gì sai à ? Anh muốn gặp em nói chuyện một lần cuối được không ? Mà sao em biết anh đang đứng gần nhà em ?

    - Anh đi ra ngoài này đi.

    Tôi vứt cái xe đã khóa cổ ở đó dù chưa biết ngoài này là ngoài nào nhưng vẫn cứ bước thẳng ra ngoài. Tôi chạy được vài bước thì đột nhiên nàng xuất hiện ôm chầm lấy và hôn tôi. Ngỡ ngàng chả nói được lời nào thì nàng nói:

    - Ngốc ạ! Em yêu anh. Chia tay là Cá tháng Tư thôi!

    - Cá tháng Tư, hôm nay là 2/4 rồi đấy. Em có biết anh lo cho em và sợ mất em như thế nào không hả ?

    - Thì Cá tháng Tư phải cho anh tin là thật chứ, đồ ngốc của em ạ!”.

    Xem Clip: 10 trò đùa quái đản trong ngày Cá tháng Tư.

    Câu chuyện ngày Cá tháng Tư thứ 4:

    “12h đêm điện thoại reo ầm ĩ. Số của thằng bạn "con chí cắn đôi" nhảy nhót trước hai con mắt đang ríu lại vì buồn ngủ, Thu uể oải nhấc máy. Đầu dây bên kia không thấy động tĩnh gì. Cô nàng lẩm nhẩm trong đầu: “Ngày thường nó nói chuyện như ăn cướp để tiết kiệm tiền mà sao hôm nay im lìm thế nhỉ. À, hôm nay là Cá tháng Tư. Xem cu cậu định giở trò gì đây”.

    Những câu chuyện hay ngày Cá tháng Tư. Ảnh minh họa.

     Thu chuẩn bị tinh thần để nghe những tin kinh thiên động địa mà một kẻ lắm lời như nó có thể nghĩ ra để lừa nàng. Chờ đợi mãi cuối cùng "đồ lẻo mép" mới ấp úng được một câu điếng người: "Thu à, tôi... thích bà".

    Cô nàng đứng tim 5 giây vì chuyện đùa quá bất ngờ ấy rồi cũng đáp lại bằng một câu tỉnh queo: " Tôi cũng thích ông mà, hehe". Và lại nằm xuống ngủ ngon lành không quên cười về thằng bạn ngố. "Thế mà cũng đòi lừa Thu này sao", nàng nghĩ bụng.

    Sự thật là đầu giây bên kia đang đỏ mặt. Đó không phải chuyện đùa. Đó là tình cảm mà Tuấn đã giữ trong lòng hơn 2 năm nay. Thu đã có người yêu và Tuấn biết dù chuyện gì xảy ra Thu cũng không bao giờ là người yêu của cậu. Tuấn sợ rằng nếu nói tình cảm của mình Thu sẽ rời xa cậu. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng có thể tỏ tình. Không thể là người yêu nhưng cả hai vẫn có thể là bạn.

     PHƯƠNG NHI (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-cau-chuyen-thu-vi-trong-ngay-ca-thang-tu-a89396.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan