+Aa-
    Zalo

    Phó phòng kế toán đại học rơi từ tầng 8 khách sạn tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhiều người dân tá hỏa khi phát hiện phó phòng kế hoạch trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh rơi từ tầng 8 xuống tầng 2 khách sạn tử vong.

    Nhiều người dân tá hỏa khi phát hiện phó phòng kế hoạch trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh rơi từ tầng 8 xuống tầng 2 khách sạn tử vong.

    Khách sạn nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VTC News 

    Thông tin trên VTC News, ngày 25/10, ông Phạm Hữu Truyền, Hiệu phó Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Nghệ An) xác nhận, sáng 25/10, anh Phạm Công Tho (SN 1978), Phó trưởng Phòng Kế toán của nhà trường rơi từ tầng cao của khách sạn P.Đ thiệt mạng.

    Ông Truyền chia sẻ: "Anh Tho vào làm việc ở trường đã lâu, công tác tốt, không vấn đề gì cả. Thời gian gần đây, anh ấy cũng bình thường, không có biểu hiện gì khác thường".

    Trước đó, vào khoảng 7h ngày 25/10, nhiều người tá hỏa phát hiện nam thanh niên nằm trên ban công tầng 2 của khách sạn P.Đ (thành phố Vinh, Nghệ An). Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh nhưng không qua khỏi.

    Tiếp nhận được tin báo sự việc, cán bộ công an và viện kiểm sát có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

    Một cán bộ làm nhiệm vụ chia sẻ, nạn nhân rơi từ tầng 8 của khách sạn xuống ban công tầng 2. Chiếc xe ô tô Hyundai I10 nghi của nạn nhân vẫn đang để ở sân của khách sạn.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, báo Tiền Phong cho hay, chiều 23/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ cái chết bất thường của một người đàn ông xảy ra trong một vườn cà phê ở ấp Sắc Xi, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

    Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Nhiệp (64 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú).

    Cụ thể, vào khoảng 7h cùng ngày, Bà Lan (vợ ông Nhiệp) vào vườn cà phê của gia đình ở ấp Sắc Xi (xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, Bình Phước nơi ông Nhiệp đang ở nhưng không thấy chồng đâu.

    Đến khoảng gần 10h cùng ngày thì mọi người phát hiện ông Nhiếp đã tử vong trong trên khu vực đất trống vườn cà phê.

    Nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó khoảng 2 ngày và đang bắt đầu phân hủy.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-phong-ke-toan-dai-hoc-roi-tu-tang-8-khach-san-tu-vong-a298358.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan