+Aa-
    Zalo

    Sự thật đáng sợ phía sau cảnh người đàn ông ôm chiếc nôi màu đen phủ chăn trắng

    (ĐS&PL) - Cảnh người đàn ông ôm chiếc nôi màu đen được che phủ bởi tấm chăn trắng đi trên phố tưởng bình thường nhưng lại ẩn giấu sự thật gây choáng.

    Theo The Sun, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 25/4 (giờ địa phương) tại một ngôi nhà trên phố Elm, thành phố San Jose, bang California (Mỹ). Thời điểm đó, bà của bé trai Brandon Cuellar đang sắp xếp đồ đạc trong nhà thì kẻ lại mặt đột nhập vào phòng ngủ của gia đình rồi nhanh chóng bế đứa trẻ đi.

    Em bé 3 tháng tuổi lúc này đang mặc chiếc áo dài tay màu trắng in hình con khủng long. Cảnh sát công bố đoạn camera giám sát cho thấy kẻ đột nhập đi xuống vỉa hè ôm một chiếc nôi màu đen được che phủ bởi tấm chăn trắng.

    Từ những video trích xuất từ camera gần khu vực nhà nạn nhân, có thể thấy kẻ đột nhập có mái tóc ngắn, mặc chiếc quần màu đen kết hợp với áo sơ mi xanh đậm, đi giày xám, đeo khẩu trang đen và đội mũ bóng chày màu xám.

    su that dang so phia sau canh nguoi dan ong om chiec noi mau den phu chan trang
    Kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà và đưa em bé 3 tháng tuổi đi.

    Được biết ngay khi phát hiện cháu trai mất tích, người bà lập tức trình báo sự việc với cảnh sát. Vào cuộc điều tra, cảnh sát tiến hành kiểm tra toàn bộ các camera an ninh nhưng vẫn chưa thể xác định tung tích và danh tính của kẻ đột nhập.

    Một bức ảnh chân dung của Brandon cũng như hình ảnh và video về kẻ đột nhập đã đươc chia sẻ rộng rãi để bất cứ ai có thông tin về vụ việc có thể liên hệ với cơ quan chức năng và cung cấp manh mối phục vụ điều tra.

    Ngoài ra, lực lượng chức năng được FBI hỗ trợ tích cực trong việc liên hệ với các nhân chứng, thu thập thêm nhiều video và bằng chứng liên quan đến vụ việc. May mắn, trong vòng chưa đầy 24 tiếng kể từ khi bị kẻ đột nhập bé đi, cậu bé Brandon đã được cảnh sát tìm thấy. Cảnh sát cũng đã bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ bắt cóc được lên kế hoạch từ trước.

    Sau khi biết chuyện, nhiều người đã bày tỏ sự đồng cảm với gia đình bé trai, đồng thời không khỏi sợ hãi khi đứa trẻ bị bắt cóc một cách quá dễ dàng ngay trong ngôi nhà của mình. Sự việc nói trên một lần nữa nhắc nhở các cha mẹ cần trông con cẩn thận hơn khi kẻ xấu không từ thủ đoạn nào để bắt cóc những đứa trẻ.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/su-that-dang-so-phia-sau-canh-nguoi-dan-ong-om-chiec-noi-mau-den-phu-chan-trang-a535887.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan