+Aa-
    Zalo

    Sự thật lời đồn nữ tiếp viên bị 4 "yêu râu xanh" bẻ cổ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi Tiên chết, người dân Sóc Trăng truyền tai nhau rằng nữ tiếp viên quán nhậu này bị 4 thanh niên hiếp dâm, bẻ cổ vì không chịu "đi khách".

    Sau khi Tiên chết, người dân Sóc Trăng truyền tai nhau rằng nữ tiếp viên quán nhậu này bị 4 thanh niên hiếp dâm, bẻ cổ vì không chịu "đi khách".

    Cách trung tâm xã Đại Ngãi, huyện Long Phú (Sóc Trăng) khoảng 5 km, quán nhậu - karaoke có nữ tiếp viên ven đường Nam Sông Hậu vắng khách sau đêm xuất hiện nhiều cảnh sát khám nghiệm hiện trường và tử thi để tìm nguyên nhân Phan Thị Mỹ T. thiệt mạng. Thiếu phụ 39 tuổi này quê xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), tạm trú nhà người thân gần Điện lực Sóc Trăng để làm tiếp viên nhà hàng, quán nhậu suốt 20 năm nay.

    Chết ngồi trên ghế thể dục

    Bà Bảy chủ quán nhậu quê huyện Hồng Dân (Bạc Liêu), lấy chồng ở phường 2, TP Sóc Trăng. Hơn 20 năm trước nữ chủ quán này biết T. khi chị thuê nhà trọ trên đường 30/4 để hàng ngày đi bộ khoảng 500 m sang nhà hàng gần bến tàu Sóc Trăng làm tiếp viên phòng nhậu.

    Quán nhậu nơi nữ tiếp viên được cho là tự tử và sau đó xuất hiện nhiều tin đồn rằng chị này bị khách hiếp dâm, bẻ cổ đến chết.

    Sau khi chồng bà Bảy chuyển công tác về huyện Long Phú, các con có việc làm ổn định thì người phụ nữ này đến ấp Phụng Tường 1, xã Đại Ngãi thuê đất mở quán nhậu với 5 phòng karaoke. Ba năm trước T. vào làm cho bà với thù lao 300.000 đồng/tháng, thu nhập chính của chị nhờ vào tiền khách bo.

    "Hồi con gái T. đẹp lắm, tôi biết khi nó mới bắt đầu làm tiếp viên nhà hàng. Nó ký hợp đồng với tôi 2 lần, được bố trí ở trong phòng tập thể nhưng gần một năm nay không ký nữa mà đi đi, về về để chăm sóc con gái 14 tuổi", chủ quán kể.

    Sáng 30/9, nữ tiếp viên đến quán khoảng 10h, tiếp 2 bàn nhậu được khách bo 300.000 đồng. Tối cùng ngày có thêm bàn khách 4 người nhưng T. không tiếp mà chỉ khui một vòng bia rồi vào phòng tập thể nằm nghỉ.

    "Chiều đó T. còn nói chuyện vui vẻ với mọi người, hướng dẫn con bé nhỏ tuổi hơn cách ăn mặc sao cho đẹp. Khoảng 19h đứa làm chung này ra trước xem tivi, T. nằm lại trong phòng đến hơn 20h thì mọi người phát hiện cô ấy thiệt mạng", bà Bảy nhớ lại và cho biết đã gọi chồng vào kiểm tra.

    Ông này kéo đầu T. ra khỏi thòng lọng cột bằng ống quần, ấn tay lên bụng chị 2-3 cái rồi đặt tay vào mũi thì biết chị đã chết nên báo công an.

    Theo nữ chủ quán, hiện trường hôm đó T. mặc váy có đáy, nằm trên chiếc ghế thể dục đã hỏng của bà. Chiếc quần dài được chị cột một đầu lên xà trần nhà, ống còn lại thắt thòng lọng tròng vào cổ.

    "Sau khi T. chết quán ế ẩm vì khách không dám ghé. Tôi đã đập bỏ phòng tập thể xây tốn vài chục triệu vì mấy đứa tiếp viên không dám ngủ. Mấy ngày nay người ta đồn T. bị 4 người khách vào nhậu hiếp dâm, giết chết", bà Bảy nói.

    Cuộc đời buồn

    Bà Bảy kể cuộc đời nữ tiếp viên bất hạnh, mồ côi mẹ từ nhỏ. Cha T. từng là cán bộ ngành thuế, sau giải phóng còn giữ súng và được cho là đã siết cò trong một lần bất hòa với vợ khiến mẹ chị mất mạng.

    Ra tù, người cha lên Bình Dương lập nghiệp, lấy vợ và gửi T. về quê sống với dì, cậu. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn tình thương lẫn sự chăm sóc của đấng sinh thành khiến cô gái tuổi trăng tròn bước vào chốn ăn chơi cùng cánh đàn ông rồi gắn đời mình với nghề hầu rượu.

    "Nghe đâu người đàn ông là cha của con nó đã không liên lạc từ khi hay T. mang bầu. Sáng 17/10, con gái T. với người thân đến quán nhờ đưa lên xã làm giấy báo tử cho mẹ", chủ quán cho hay.

     Sau khi nữ tiếp viên tự tử, chủ quán đập bỏ phòng tập thể vì không ai dám ở.

    Sau khi chị chết, thi thể không đưa về quê hoặc nơi tạm trú là nhà người thân ở đường Lê Hồng Phong (TP Sóc Trăng) mà đưa vào nghĩa địa hỏa táng, lấy tro cốt gửi vô chùa. 

    "Nguyên nhân T. tìm đến cái chết chưa ai rõ nhưng vài ngày trước nó nói với đứa bạn làm chung rằng có lần đi nhậu đã đạp phải kim tiêm khi ra bụi tre vệ sinh", bà Bảy bật mí.

    Trò chuyện cùng phóng viên, một phụ nữ bán ăn sáng gần hẻm T. tạm trú cho biết hai tuần qua nhiều người truyền tai nhau rằng nữ tiếp viên này bị 4 khách nhậu hiếp dâm rồi bẻ cổ chết vì từ chối "đi khách". Theo người này, cảnh sát đã bắt được 4 nghi can, trong đó 3 người ở xã Đại Ngãi, 1 người ở huyện Cù Lao Dung.

    Tuy nhiên, đại tá Đoàn Xuân Trường - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng - đã bác lời đồn này vì vụ việc không có dấu hiệu hình sự. Theo ông Trường, cơ quan điều tra đã kết luận nữ tiếp viên chết do ngạt cơ học vì tự tử. Khám nghiệm tử thi nhà chức trách cũng ghi nhận Tiên bị vỡ động mạch cảnh do treo cổ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/su-that-loi-don-nu-tiep-vien-bi-4-yeu-rau-xanh-be-co-a56299.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan