+Aa-
    Zalo

    Tắm kênh, một thanh niên chết đuối

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trên đường đi làm về, do trời nóng, lại thấy một vài người tắm ở kênh nên Tầm nhảy xuống tắm cùng. Tuy nhiên, do không biết bơi nên Tầm đã bị chết đuối.

    (ĐSPL) - Trên đường đi làm về, do trời nóng, lại thấy một vài người tắm ở kênh nên Tầm nhảy xuống tắm cùng. Tuy nhiên, do không biết bơi nên Tầm đã bị chết đuối.

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 14/5, tại Kênh nước (hay còn gọi là Cống Đen, thuộc Ngã Tư Gạch), nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tầm, 22 tuổi, trú tại xóm 3, cụm 2, Lục Xuân, Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội.

    Anh Đinh Văn Quang, trú cùng xã, người chứng kiến vụ việc cho biết: “ Trên đường đi làm về do trời nóng, lại thấy vài người tắm ở kênh, nên Tầm nhảy xuống tắm cùng. Do không biết bơi, đoạn kênh lại sâu, dòng nước lại chảy xiết nên Tầm bị đuối nước. Mấy người tắm cùng đưa cây chuối ra để Tầm bám vào nhưng anh ấy vẫn bị nước cuốn đi”.

    Tắm kênh, một thanh niên thiệt mạng
    Kênh nước (hay còn gọi là Cống Đen), nơi xảy ra vụ việc.

    Nhận được tin, gia đình nạn nhân cùng một vài người dân lặn xuống tìm kiếm. Nhưng đến 21h tối cùng ngày, thi thể nam thanh niên xấu số mới được tìm thấy, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng hơn 20m.

    Một số người dân sống gần đó cho biết, đoạn Cống Đen hầu như năm nào cũng có người chết đuối.

    Trưa ngày 15/5, gia đình nạn nhân đã tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương. 

    ĐỖ ĐỨC - ĐOÀN HÀ

    Xem thêm clip: Bộ Ngoại giao yêu cầu TQ rút giàn khoan ra khỏi vùng biển VN


     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-kenh-mot-thanh-nien-chet-duoi-a33157.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan