+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Cát tặc hoành hành trên sông Chu, chính quyền bất lực?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trên dòng sông Chu, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, hàng trăm tàu thuyền ngày đêm nổ máy inh ỏi, cày nát cả lòng sông để nạo hút cát đưa đi tiêu thụ.

    (ĐSPL) - Một thực trạng đáng báo động trên dòng sông Chu, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, nơi có hàng trăm tàu thuyền neo đậu ngày đêm, nổ máy inh ỏi, cày nát cả lòng sông để nạo hút cát đưa đi tiêu thụ nhưng chính quyền nơi đây dường như đang bất lực với thực trạng này.

    Clip cát tặc ngang nhiên hoành hành trên sông Chu, chính quyền bất lực:

     

    Thanh Hóa: Cát tặc hoành hành trên sông Chu, chính quyền bất lực?

    Thanh Hóa: Cát tặc hoành hành trên sông Chu, chính quyền bất lực?
     Dọc hai tuyến đê của sông Chu luôn có hàng chục thuyền đang hút cát.

    Vào thời điểm PV báo Đời sống và Pháp luật có mặt tại nhiều vị trí của dòng sông Chu trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa luôn có cả chục chiếc thuyền đang nổ máy rền vang khắp cả một khúc sông (ở khu vực xã Thiệu Phúc) để hút cát lên các thuyền rồi cho tập kết cát lên các bãi, mà đa số những bãi cát này đều là những thuyền cát tặc ở nơi xa đến hút cát bán lại cho các bãi tập kết cát trái phép, không được cơ quan có thẩm quyền cho khai thác.

    Đi dọc bờ sông Chu, hầu hết các thuyền hút cát đều là những thuyền to có khối lượng chở từ 150 khối, đến 200 khối. Khi PV tiếp cận, các thuyền này đều đang vươn những vòi bạch tuộc dài vào các bãi hoa màu của nhân dân hai bên bờ sông Chu. Không chỉ thế, ngay những điểm mới được kè gia cố xong, các thuyền bè này cũng cho vòi chĩa vào để hút cát mang đi tiêu thụ tại các bãi tập kết cát của các ông chủ nậu cát.

    Theo tìm hiểu PV được biết, cho đến nay, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa chỉ có 8 bãi tập kết cát được phép hoạt động, xong trên thực tế khi quan sát, hiện nay trên toàn địa bàn huyện Thiệu Hóa phải có gần đến 20 bãi tập kết khai thác cát trái phép không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động, cùng với đó là có vài chục thuyền cát tặc luôn chạy dọc từ phía cầu Vạn Hà lên để hút cát.

    Chính quyền cơ sở nơi đây có biết về tình trạng này nhưng không hiểu vì lý do gì mà thực trạng cát tặc này lại tồn tại trong thời gian dài như vậy mà không bị các cơ quan chức năng xử lý, khiến dư luận nơi đây đang đặt ra câu hỏi hồ nghi đó là có sự tiếp tay của lực lượng thực thi pháp luật tại đây, nhất là sở TNMT tỉnh Thanh Hóa cùng với phòng TNMT huyện Thiệu Hóa nên đã để cho những bãi cát này hoạt động chui như thế.

    Không chỉ vậy, việc nhiều bãi cát tồn tại trong một thời gian dài, các chủ của những bãi cát này đã bán cát cho các xe quá khổ, quá tải chở cát đi tiêu thụ trên những con đê mới được Bộ NN&PTNT đầu tư xây dựng cách đó chưa lâu đã xuống cấp một cách trầm trọng, mặt đê bị phá nát, nhiều tuyến đê bị sụt lún nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến kết cấu của thân đê. Hay ngay như ở thời điểm hiện tại, nhiều diện tích trồng hoa màu và cây trồng lâu năm của người dân liên tục bị sạt lở khiến người dân kêu trời nhưng không thấu.

    Thanh Hóa: Cát tặc hoành hành trên sông Chu, chính quyền bất lực?

    Thanh Hóa: Cát tặc hoành hành trên sông Chu, chính quyền bất lực?
     Nhiều tuyến đê xung yếu mới được đầu tư xây dựng chưa lâu, có số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng ở huyện Thiệu Hóa bị xe chở cát băm nát.

    Khi đi tìm hiểu tại một số bãi cát nằm trên địa bàn huyện Thiệu Hóa PV được biết, do nhu cầu cát xây dựng ngày càng nhiều nhất là khi đang rộ mùa xây dựng như hiện nay, thì nhiều hộ gia đình có mối quan hệ thân quen với cán bộ xã đã tự ý đấu mối, móc ngoặc để thành lập bãi tập kết cát chui ngay trên bờ sông với  khối lượng đến cả nghìn m3 cát mà không có sự đồng ý của bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào.

    Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Truyền ở làng Mật Thôn tự ý tập kết bãi trái phép rồi cho hút cát lên bán kiếm tiền đã bị phòng TNMT huyện Thiệu Hóa “thổi còi” nhưng ông Truyền vẫn tiếp tục tập kết và bán cát như thường.

    Thanh Hóa: Cát tặc hoành hành trên sông Chu, chính quyền bất lực?
     Bãi tập kết trái phép của ông Nguyễn Văn Truyền ở làng Mật Thôn vẫn chưa bị xử lý.

    Trước sự việc trên ở địa bàn huyện Thiệu Hóa đang ở mức báo động đỏ, báo chí đã vào cuộc phản ánh nhiều nhưng vẫn chưa có chuyển biến gì, liệu đó có phải là cách “liều mình" để "cố đấm ăn xôi” và xem thường các đơn chính quyền xã huyện hay ở đây đang có sự chống lưng của một cấp nào đó trong công tác quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Thiệu Hóa nên đã để cho tình trạng khai thác cát diễn ra phức tạp, khiến hàng nghìn hộ dân sống ven sông Chu đang nơm nớp nỗi lo khi mùa mưa lũ đã cận kề.

    Thanh Hóa: Cát tặc hoành hành trên sông Chu, chính quyền bất lực?
    Những xe quá tải như thế này vẫn đang ngày đêm chở cát "hành xác" tuyến đường đê dọc hai bên tả và hữu của sông Chu ở huyện Thiệu Hóa.

    Có mặt tại bờ sông Chu, đoạn làng Mật, xã Thiệu Phúc vào lúc 15h chiều ngày 14/6, vẫn có hàng chục thuyền đang hút cát inh ỏi, bất chấp pháp luật gây sụt lún nhiều diện tích hoa màu của người dân nơi đây. Đề nghị các cấp có thẩm quyền ở tỉnh Thanh Hóa cần có biện pháp mạnh hơn nữa để chấn chỉnh lại tình trạng khai thác cát một cách bừa bãi trên sông Chu đang có diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.

    Thanh Hóa: Cát tặc hoành hành trên sông Chu, chính quyền bất lực?

    Thanh Hóa: Cát tặc hoành hành trên sông Chu, chính quyền bất lực?

    Thanh Hóa: Cát tặc hoành hành trên sông Chu, chính quyền bất lực?
    Nhiều thuyền cát tặc vẫn ngang nhiên hút cát vào chiều ngày 14/6 vừa qua tại địa bàn xã Thiệu Phúc, bên kia là xã Thiệu Vận nơi có điểm mới được kè gia cố chân đê.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-cat-tac-hoanh-hanh-tren-song-chu-chinh-quyen-bat-luc-a37015.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cát tặc dọa giết dân

    Cát tặc dọa giết dân

    rnNgười dân 2 thôn Khoái Trung và Khoái Thượng của xã Đức Bác, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) đang sống trong hoảng loạn. Đất canh tác của họ ở bãi sông Lô bị các tàu cuốc, tàu xúc cát kéo tuột xuống sông.rn