+Aa-
    Zalo

    Thông tin mới nhất vụ 2 thi thể bị giấu trong bê tông ở Bình Dương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - TAND tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định đưa vụ án 2 thi thể bị giấu trong bê tông ra xét xử công khai, thời gian dự kiến diễn ra phiên tòa vào ngày 25/6.

    TAND tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định đưa vụ án 2 thi thể bị giấu trong bê tông ra xét xử công khai, thời gian dự kiến diễn ra phiên tòa vào ngày 25/6.

    Phiên tòa xét xử vụ 2 thi thể bị giấu trong bê tông ở Bình Dương sẽ được đưa ra xét xử công khai. Ảnh: Dân Trí 

    Sáng 18/6, TAND tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định đưa vụ án hình sự Giết người, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm ra xét xử sơ thẩm công khai. Dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra công khai tại trụ sở TAND tỉnh vào ngày 25/6, hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự đang được tòa án cùng lực lượng cảnh sát lên kế hoạch kỹ lưỡng.

    Theo đó, đây là vụ án giết người có nhiều tình tiết gây rúng động dư luận được phát hiện 15/5/2019, tại một căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

    Thi thể 2 nạn nhân bị giấu trong bê tông là ông Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (30 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh).

    Bốn bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh).

    Bốn bị cáo sắp bị đưa ra xét xử. Ảnh: Lao Động 

    Theo đó, bị cáo Hà bị VKSND tỉnh Bình Dương truy tố tội Giết người theo quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự.

    Thảo bị truy tố tội Giết người và Che giấu tội phạm quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 và điểm b khoản 1 Điều 389 của Bộ luật hình sự.

    Huyên và Hoa bị truy tố tội Giết người và tội Không tố giác tội phạm quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 390 của Bộ luật hình sự.

    Bị cáo Hà có 2 luật sư bào chữa thuộc đoàn luật sư TP.HCM. Các bị cáo Thảo, Huyên, Hoa được bào chữa bởi 3 luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh Bình Dương.

    Tòa án cũng triệu tập người đại diện của bị hại Linh ở Nghệ An và người đại diện của bị hại Thành tại TP.HCM. 12 người có quyền lợi liên quan và 37 người làm chứng cũng được mời đến phiên tòa.

    Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 7/2018, cả nhóm đến thuê căn nhà ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tu luyện nhưng 2 người trong nhóm bỏ đi.

    Tháng 10/2018, Thảo thuê căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng để cả nhóm tu luyện. Đến tháng 12/2018, Hà tổ chức cho mọi người đến Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu thuê một căn villa sinh sống và tu luyện.


    Căn nhà nơi nhóm đối tượng dùng để tu luyện. Ảnh: Dân Trí 

    Tại đây, Hà thông báo cho mọi người rằng, quá trình tu luyện khổ hạnh phải trải qua hai giai đoạn gọi là “Tẩy Tịnh” (tẩy bỏ cái dơ bẩn của cơ thể) và “Tịnh Cốc” (giai đoạn không ăn, không uống) cho đến khi thành “chánh quả”. Khi vào giai đoạn “Tịnh Cốc”, mọi người rất mệt, chỉ có Hà chưa “Tịnh Cốc” để lo cho mọi người. “Tịnh Cốc” được một thời gian (khoảng 10 ngày) thì anh Linh chịu không đựng nổi nên nhảy lầu bỏ trốn.

    Thấy vậy, Hà và anh Thành dìu ông Linh lên phòng mà không đưa đến bệnh viện kiểm tra thương tích để cấp cứu. Sau đó, ông Linh đã tử vong. Cả nhóm để ông Linh tại Villa cho đến khi hết thời gian “Tịnh Cốc” (khoảng 20 ngày). Sau đó, nhóm của Hà đem thi thể ông Linh trở lại căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng).

    Về đến nơi khoảng 2 ngày, do thi thể ông Linh bốc mùi nên Thành mua đồ về tẩm liệm, bỏ thi thể ông Linh trong thùng nhựa và đổ xi măng cho khỏi bốc mùi hôi thối. Sau khi về một thời gian đợi mọi người khỏe lại thì Hà mới chính thức bước vào giai đoạn “Tịnh Cốc”. Thời điểm này, Hà thấy Thành có nhiều biểu hiện, hành vi khác không đúng với người tu luyện.

    Sau khi “Tịnh Cốc” xong và phục hồi sức khỏe, Hà yêu cầu Thành phải “Tịnh Cốc” lần 2 và phải tu luyện riêng trong phòng. Hà khóa cửa phòng để Thành tu luyện nhưng qua theo dõi Hà thấy anh Thành có biểu hiện “quỷ" nên Hà bàn bạc với ba đồng bọn Thảo, Hoa, Huyên tiêu diệt anh Thành nhằm loại trừ “con quỷ”.

    Chiều 15/3/2019, Hà dẫn Thảo mua 6 khẩu súng điện nhưng lại nghĩ không hiệu quả nên cả nhóm bàn và giao Thảo mua một bình ắc quy và một bộ kích điện ở Thủ Dầu Một đem về sử dụng. Lợi dụng lúc anh Thành đưa tay ra cửa phòng để châm cứu thì Thảo chích điện rồi sát hại nạn nhân.

    Cả nhóm để thi thể anh Thành trong phòng khoảng 2, 3 ngày. Khi thi thể anh Thành bốc mùi hôi, cả nhóm không tập trung vào tu luyện được. Sau đó, Thảo và Huyên để thi thể anh Thành vào thùng nhựa rồi vào đổ bê tông.

    Khi hoàn tất việc phi tang 2 nạn nhân, nhóm này khoá cửa căn nhà, rời đi thuê khách sạn trong khu dân cư (TP. Thủ Dầu Một) tiếp tục tu luyện.


    Chiếc xe ô tô 7 chỗ mà Hà thường chở các thành viên đi nhiều nơi tu luyện. Ảnh: Dân Trí 

    Ngày 15/5/2019, thi thể hai nạn nhân được người dân phát hiện. Ba ngày sau, ngày 18/5, Hà cùng 3 đồng phạm bị bắt khi định bỏ trốn khỏi khách sạn ở TP.Thủ Dầu Một.

    Ngày ngày 22/5/2019 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà, Thảo, Huyên và Hoa. Đến ngày 12/3/2020 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Bình Dương. Ngày 23/4, VKSND tỉnh Bình Dương ra cáo trạng truy tố 4 bị can.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thong-tin-moi-nhat-vu-2-thi-the-bi-giau-trong-be-tong-o-binh-duong-a327615.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan