+Aa-
    Zalo

    Thượng sĩ công an quật ngã người bán hàng rong nói gì?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - "Trong lúc nóng giận, không kiềm chế được, tôi đã có hành động như vậy. Việc tôi làm sai tới đâu, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước cơ quan tới đó".

    (ĐSPL) -  "Trong lúc nóng giận, không kiềm chế được, tôi đã có hành động như vậy. Việc tôi làm sai tới đâu, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước cơ quan tới đó" - Thượng sĩ Lương Việt Hà cho biết.

    Liên quan đến vụ Thượng sĩ Lương Việt Hà đánh người bán hàng rong, tin tức đăng tải trên báo Phụ nữ TP. HCM cho biết, trưa 14/4, một đoạn clip dài 1 phút 30 giây được phát tán trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh thượng sĩ công an hạ gục một người bán hàng rong khiến nhiều người xem vô cùng bức xúc.

    Theo một số người dân ở đây, trong lúc tổ tuần tra của P.4 (Q.6) gồm: Thượng sĩ công an phường tên Hà, 1 cán bộ trật tự đô thị, 2 bảo vệ dân phố tuần tra ở khu vực đường Phạm Phú Thứ thì phát hiện một người đàn ông (anh Minh Phong, 28 tuổi) bán hàng rong (bán ổi) lấn chiếm lòng lề đường.

    Thấy tổ tuần tra người đàn ông này định chạy đi thì bị Thượng sĩ Hà đi xe máy chặn đầu, yêu cầu xuống xe. Lúc này xe máy của người bán hàng rong vừa đụng vào đuôi xe máy của Thượng sĩ Hà.

    Chị D., một người bán hàng ở đây kể: “Tôi ngồi trong tiệm nên thấy rất rõ. Khi vừa đụng vào đuôi xe máy thì anh bán hàng rong bị cán bộ công an đấm một cái vào mặt. Người bán hàng rong đau quá nên ôm đầu thì Thượng sĩ Hà tiếp tục đá trúng vào đầu của người bán hàng rong.

    Anh này sợ quá xuống xe thì bị Thượng sĩ Hà túm cổ áo lên gối vào bụng rồi đá bay chân trụ của người bán hàng rong khiến anh này ngã đập đầu xuống đường nằm bất động. Lúc đó người dân ở đây bức xúc quá nên chạy ra can thiệp”.

    Công an Hà được cho là đánh ngã người bán hàng rong. Ảnh: Cắt từ clip.

    Theo lời kể của một số nhân chứng khác, sau khi, nạn nhân nằm bất động dưới đất, nhiều người đã vào can ngăn và phê phán hành động của đồng chí Hà. Anh Phong nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Q.6, sau đó chuyển lên bệnh viện 115.

    Trả lời báo chí về sự việc này, anh Hà cho biết: "Trong lúc nóng giận, không kiềm chế được, tôi đã có hành động như vậy. Việc tôi làm sai tới đâu, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước cơ quan tới đó". Hiện đồng chí Hà đang công tác tại Công an P.4, Q.6.

    Đại diện lãnh đạo Công an P.4, Q.6 cũng cho biết: "Trong lúc nóng giận, đồng chí Hà đã có hành động như trên. Đại diện công phường cũng đã trực tiếp tới bệnh viện 115 để thăm hỏi và xin lỗi anh Phong. Toàn bộ chi phí chữa trị của anh Phong, chúng tôi sẽ lo".

    Được biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an P.4, Q.6 đã tới ghi nhận sự việc và chuyển hồ sơ lên công an quận để điều tra làm rõ.

    Bên hành lang bệnh viện, anh Hà đang túc trực để xem tình hình diễn biến chấn thương của anh Phong, anh Hà cho hay: “Việc tôi làm, nếu sai tôi đâu, cơ quan sẽ xử lý tới đó. Tôi đã xin lỗi anh Phong vì hành động trong lúc nóng giận trên”.

    Báo Thanh niên dẫn lời của Thượng tá Dương Ngọc Thanh, Phó trưởng công an Q.6 (TP.HCM), Thượng tá Thanh xác nhận sự việc clip ghi lại cảnh viên công an quật ngã người bán hàng rong tại khu vực chợ Bình Tiên (P.4, Q.6) gây xôn xao cư dân mạng là có thật, và cho biết sự việc xảy ra vào lúc 9h40 cùng ngày.

    Ngoài ra, công an quận cũng đề xuất Công an TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với thượng sĩ Hà để điều tra xử lý theo luật định. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM, cũng cho biết quan điểm của Công an TP là xử lý nghiêm đúng theo quy định của ngành và pháp luật.

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)

    Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuong-si-cong-an-quat-nga-nguoi-ban-hang-rong-noi-gi-a141463.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan