+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 9/7/2019: Nữ cán bộ ở Hà Giang "nhờ" nâng điểm như thế nào?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 9/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 9/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Gian lận thi cử ở Hà Giang: Quá trình nữ cán bộ công an "nhờ" nâng điểm cho 20 thí sinh

    Bị can Nguyễn Thanh Hoài. Ảnh: VOV

    VKSND tỉnh Hà Giang đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can gồm: Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hà Giang), Vũ Trọng Lương (cựu Phó phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Phạm Văn Khuông, Triệu Thị Chính (2 cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) và Lê Thị Dung (Phó đội trưởng Đội giáo dục đào tạo, Y tế, Lao động xã hội thuộc Phòng An ninhchính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Giang) vì có liên quan đến bê bối gian lận thi THPT quốc gia 2018.

    Riêng với đối tượng Lê Thị Dung, lợi dụng chức vụ, sức ảnh hưởng của bản thân cũng như các mối quan hệ có từ trước đó, Dung đã nhờ bị can Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh tham dự kì thi THPT quốc gia 2018.

    Cụ thể, theo thông tin trên báo Người Đưa Tin, do Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục – Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang thường xuyên có mối quan hệ cộng tác nên giữa Dung và bị can Hoài quen biết với nhau.

    Vào khoảng tháng 4/2018, Lê Thị Dung có đến nhà Nguyễn Thanh Hoài để "đặt vấn đề": “Trong kỳ thi này, em có một số cháu nhờ anh giúp đỡ, để các cháu được đi học”. Hoài không nhận lời trực tiếp mà chỉ trả lời đối tượng Dung "để xem xét đã".

    Đến khoảng đầu tháng 6/2018, Dung tiếp tục đến nhà Hoài đưa một danh sách gốm 4 thí sinh và 1 thí sinh thì Dung nhắn tin qua điện thoại cho Hoài.

    Vài ngày sau, Dung đưa tiếp cho Hoài một danh sách gồm 15 thí sinh nữa, nhờ Hoài xem xét giúp đỡ. Như vậy, đối tượng Lê Thị Dung đưa cho Hoài danh sách tổng cộng là 20 thí sinh.

    Sau đó, Hoài nhập vào danh sách M9, 20 em này đều được Hoài "giúp đỡ" nâng điểm môn thi trắc nghiệm.

    Trong một diễn biến khác, VOV đưa tin, Hoài và bị can Lương đã nhận lời giúp nâng điểm với 107 thí sinh, tổng số bài thi được nâng là 309 bài thi. Đáng chú ý, không gia đình của thí sinh nào khai nhận có đưa tiền hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị để nhờ nâng điềm.

    Tại cơ quan chức năng, 2 đối tượng cũng khai nhận, chỉ giúp nâng điểm do mối quan hệ quen biết, bạn bè, người thân.

    Tuy nhiên, với các hành vi như trên, Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm a khoản 2 Điều 356 BLHS.

    Triệu Thị Chính bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 358 BLHS năm 2015.

    Phạm Văn Khuông và Lê Thị Dung bị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 366 BLHS năm 2015.

    Không có việc CSGT rượt đuổi khiến 2 cô gái trẻ gặp tai nạn ở Hải Dương

    Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 cô gái trẻ bị thương. Ảnh: Dân Việt

    Gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin về vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lộc (Hải Dương) khiến 2 cô gái trẻ bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương vào chiều ngày 7/7, được cho là do CSGT huyện Gia Lộc rượt đuổi dẫn đến thương tích.

    Báo Công Lý thông tin, đại diện Công an huyện Gia Lộc khẳng định: “Việc dư luận cho rằng công an giao thông huyện Gia Lộc rượt đuổi dẫn đến vụ tai nạn khiến 2 cô gái bị thương là không chính xác”.

    “Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, 2 người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và lưu thông với tốc độ cao. Khi nhìn thấy lực lượng cảnh sát giao thông của huyện, 2 cô gái này đã bỏ chạy nhưng không chú ý phía trước nên đã đâm trúng đuôi xe tải đang dừng đỗ gần đó”, đại diện Công an huyện Gia Lộc cho biết thêm.

    Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 7/7, tại Km0 + 500, đường 393 (địa phận thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 2 người bị thương.

    Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hương X. (SN 2005, trú tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Thị Ngọc A. (SN 2003, trú tại xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc).

    Báo Dân Việt thông tin, vào thời điểm trên, chị X. điều khiển xe máy mang BKS: 34B2 061.67 chở theo sau chị A. lưu thông theo hướng ngã tư cầu Gỗ - chợ Cuối.

    Do lưu thông không đội mũ bảo hiểm nên khi nhìn thấy lực lượng CSGT, 2 cô gái đã quay xe bỏ chạy thì bất ngờ va chạm với xe ôtô mang BKS: 34C 219.74 do anh Ngô Văn T. (trú tại phường Nhị Châu, TP. Hải Dương) đang dừng đỗ cùng chiều tại rìa đường.

    Hậu quả, cú va chạm đã khiến 2 cô gái điều khiển xe máy ngã văng ra đường và bị thương nặng, xe máy bị hư hỏng phần đầu.

    Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an huyện Gia Lộc đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Đồng thời, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Tiết lộ bất ngờ về viên đá quý bán được 3,8 tỷ đồng ở Yên Bái

    Viên đá quý được cho là có giá gần 4 tỷ. Ảnh: Vietnamnet

    Liên quan đến tin đồn một người dân ở huyện Lục Yên tìm được viên đá trên rừng to bằng ngón tay và bán với giá 5 tỉ đồng, chia sẻ với Vietnamnet, ông Hải Nam - Phó chủ tịch huyện Lục Yên An, Yên Bái xác nhận, tin đồn người dân bán đá quý tiền tỷ là có thật. Cụ thể, cách đây không lâu, có một nhóm đi đào đá quý về và bán cho thương lái với giá 3,8 tỷ đồng.

    Cũng theo thông tin trên Vietnamnet, một người có nhiều năm kinh nghiệm về đá quý ở Lục Yên xác nhận, viên đá quý được đồn đoán giá trị tiền tỷ thời gian gần đây là có thật. Viên đá này được một đại gia ở Hà Nội mua với giá gần 4 tỷ đồng. Hình dáng viên đá khá lớn, màu xanh dương, bên trong có nhiều viên đá nhỏ khác.

    Thông tin thêm trên báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND huyện Lục Yên, Yên Bái cho hay, sau khi thông tin một người dân đào, tìm được viên đá quý và bán được tiền tỉ lan truyền, lập tức người dân bắt đầu đổ xô lên khu vực núi đá (bãi Bưởi, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên) để tìm kiếm đá quý.

    Khu vực người dân tập trung đào bới không phải là bãi mới phát lộ mà người dân đã khai thác từ lâu. Thực tế khoảng 1 tuần qua, người dân có kiếm được một số viên đá quý, sau đó bán cho thợ buôn đá quý với giá vài trăm ngàn đồng, cá biệt thì được vài triệu đồng còn vài chục triệu, trăm triệu, tiền tỉ là chưa có.

    Ngoài ra, Công an huyện Lục Yên cho biết ngày 1/7, qua kiểm tra phát hiện khoảng 150 người dân đang đào bới, khai thác khoáng sản (đá quý) trái phép bằng các công cụ như cuốc, thuổng, mai... Người dân đào bới chủ yếu ở các khe đá, gốc cây to, các hố sâu và không có trang bị bảo hộ, rất nguy hiểm đến tính mạng khi có sạt lở xảy ra.

    Ngay sau đó, UBND huyện Lục Yên đã nhanh chóng thành lập tổ công tác liên ngành triển khai 3 chốt chặn, nhằm ngăn không để người dân lên núi đào bới đá quý trái phép, đồng thời huyện cũng cử lực lượng lên khu vực núi đá, tuyên truyền, vận động người dân xuống núi.

    Đến sáng 8/7, số lượng người dân tập trung, đào bới tìm đá quý tại khu vực núi đá đã giảm, còn khoảng 30 - 40 người. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tuyên truyền để người dân không khai thác khoáng sản trái phép.

    Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể cụ ông 79 tuổi dưới mương nước sau 16 ngày mất tích

    Theo báo Gia Đình và Xã Hội, ông Bùi Chiến Thắng - Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn người dân vừa phát hiện một cụ ông tử vong dưới mương nước, thi thể đang trong tình trạng phân hủy.

    Nạn nhân là ông Nguyễn Xuân Tùng (SN 1940), nguyên quán xã Đức Vĩnh, huyện Đức Thọ; trú quán tại Tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

    Thông tin về sự việc trước đó, báo Hà Tĩnh cho hay, vào khoảng 16h ngày 7/7, chị Nguyễn Thị Chiến (con gái của ông Nguyễn Xuân Tùng) phát hiện thi thể một người đàn ông nằm úp dưới mương nước ở giữa đồng thuộc tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh.

    Dù thi thể nạn nhân đã bắt đầu phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối, nhưng với các đặc điểm nhận dạng có 2 đốt ngón tay bị cụt, mặt có sẹo và chân trái tật do bị gãy, gia đình đã nhận ra đây chính là ông Nguyễn Xuân Tùng đã mất tích từ chiều ngày 21/6/2019.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Hồng Lĩnh nhanh chóng bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết của ông Tùng.

    “Nạn nhân bị mất trí, sau khi đi ra khỏi nhà đã không nhớ đường về và ngã xuống mương nước dẫn tới tử vong. Khu vực mương nước phát hiện thi thể nạn nhân có nhiều cây cối che, lại vào thời điểm không có ai sản xuất nên không ai biết”, Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu nói thêm.

    Được biết, thi thể của ông Nguyễn Xuân Tùng không có bất thường, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-972019-nu-can-bo-o-ha-giang-nho-nang-diem-nhu-the-nao-a283385.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan