+Aa-
    Zalo

    TP. HCM: Đối đầu "yêu râu xanh", người phụ nữ nín thở giả chết và cái kết bất ngờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bị Hạ dùng dao đâm nhiều nhát vào người, chị T. nín thở, giả chết. Hạ tưởng chị T. đã chết nên lấy quần áo đắp lên người nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

    Bị Hạ dùng dao đâm nhiều nhát vào người, chị T. nín thở, giả chết. Hạ tưởng chị T. đã chết nên lấy quần áo đắp lên người nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

    Hạ tại phiên xét xử sơ thẩm - Ảnh: Báo Giao thông

    Ngày 19/8, sau khi mở phiên tòa sơ thẩm, TAND TP HCM quyết định trả hồ sơ vụ án Cao Văn Hạ (ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) hiếp dâm, giết người. Vụ án xảy ra ở huyện Bình Chánh.

    Trong phần làm thủ tục, anh trai của bị hại cho biết, em gái mình bị chậm hiểu, thần kinh không bình thường. Về phía bị cáo, khi HĐXX kiểm tra căn cước, bị cáo cũng trả lời ngô nghê.

    Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKS cùng cấp điều tra bổ sung, giám định tâm thần của cả bị hại lẫn bị cáo.

    Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 7/5/2018, sau khi uống rượu với những người cùng làm nghề đẩy cát thuê ở Cần Giuộc, Long An, Hạ chạy xe máy về nhà .

    Khi đi ngang qua nhà chị H.T.T.T. (39 tuổi, ở ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh), Hạ nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với chị T.

    Thấy đèn trong nhà còn sáng, anh ta ngồi bên ngoài đợi. 30 phút sau, chị T. tắt đèn đi ngủ, Hạ liền nhặt khúc gỗ bên đường với ý mục đích nếu chị T. chống cự sẽ đánh. Sau đó, Hạ vạch vách lá chui vào trong nhà trèo lên giường khiến chị T. tỉnh giấc.

    Thấy người đàn ông lạ đang loay hoay trên giường của mình, chị T. hốt hoảng la lớn và chống cự lại.

    Thấy vậy, Hạ cầm cây gậy đánh vào đầu rồi xông tới ôm, chị T. giãy dụa, đạp vào người Hạ khiến chiếc giường bị sập. Bực tức, Hạ tiếp tục dùng tay đánh vào mặt chị T. Sau đó, Hạ năn nỉ bỏ qua nhưng chị T. không đồng ý.

    Khi bật đèn, chị T. nhận ra người hàng xóm, chị vội vơ con dao trên bàn để tự vệ. Không bỏ chạy, Hạ còn năn nỉ xin quan hệ tình dục.

    Thấy chị T. la lớn, Hạ xin chị nói nhỏ và sẽ bồi thường tiền nhưng chị không đồng ý và tiếp tục la. Hoảng hốt, gã vơ con dao trên tay chị T., tắt đèn rồi đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

    Chị T. nằm bất động nín thở giả chết. Hạ bật đèn kiểm tra, tưởng chị đã chết nên bỏ đi.

    Sau khi hung thủ bỏ đi, chị T. kêu cứu và được đưa đi cấp cứu. Ngày 29/4/2019, Cao Văn Hạ bị bắt theo lệnh truy nã.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-doi-dau-yeu-rau-xanh-nguoi-phu-nu-nin-tho-gia-chet-va-cai-ket-bat-ngo-a335643.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan