+Aa-
    Zalo

    Trời bất ngờ mưa lớn, bé gái có hành động hiểu chuyện khiến cộng đồng mạng tấm tắc khen ngợi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mọi người đều hết lời khen ngợi bé gái dù còn nhỏ nhưng tác phong cực kỳ nhanh nhẹn, hành động hiểu chuyện, biết đỡ đần cho bố mẹ.

    Mới đây, đoạn clip ghi lại hành động vô cùng đáng khen và hiểu chuyện của một bé gái nhỏ tuổi đang được cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

    be-gai-hieu-chuyen-khien-dan-mang-khen-ngoi.mp4

    Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 5/6, thời điểm đó, người lớn trong gia đình đều đi vắng, chỉ có một bé gái ở nhà. Lúc này, bầu trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, thế nhưng phía ngoài sân vẫn đang phơi một tấm đệm lớn và một bó rơm nếp.

    Thấy vậy, đứa trẻ từ trong nhà liền vội vàng lao ra sân để thu gom đồ đang phơi. Dù rất muốn bê chiếc đệm vào bên trong nhưng vì cơ thể quá nhỏ bé nên em cố gắng mãi vẫn không được. Sau đó, chiếc đệm không thể trụ vững đã đổ xuống đất khiến bé gái đành phải dùng hết sức để kéo lê nó vào nơi có mái hiên. May mắn là người mẹ đã trở về kịp thời để hoàn thành nốt công việc còn lại.

    Khoảnh khắc cô bé khệ nệ cất đồ đang phơi sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, chỉ sau ít giờ đã nhận được hàng nghìn bình luận cùng vô số lượt "thả tim". Đa số đều tấm tắc khen ngợi sự nhanh nhẹn, hiểu chuyện của đứa trẻ nhỏ tuổi.

    Một số bình luận đáng chú ý:

    "Còn nhỏ mà đã hiểu chuyện quá, lớn lên bé gái chắc chắn sẽ rất hiếu thảo với ông bà bố mẹ. Mong con trở thành người có ích cho xã hội nữa nha";

    "Thao tác như quân đội, nhà có cô con gái đáng đồng tiền bát gạo. Thế mới bảo không đẻ được con gái đời không nể";

    "Tuy chiếc đệm đã bị ướt nhưng bé đã cố với đúng sức của mình vẫn đáng tuyên dương bé. Ít tuổi như vậy mà đã biết đỡ đần bố mẹ việc nhà, quá đáng khen rồi";

    "Tôi đã cảm động khi thấy cảnh người mẹ đạp xe về, giống như cảnh ngày trước gia đình tôi đã thật sự khốn khó như nào";

    "Cháu mình cũng vậy. Trời mưa, ba mẹ chưa đi làm về, bắc ghế lấy quần áo xuống rồi xếp ngay ngắn, mà mới có 5 tuổi thôi. Thương lắm";

    "Thương cô đi xe đạp quá, thấp thoáng bóng dáng như mẹ mình".

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/troi-bat-ngo-mua-lon-be-gai-co-hanh-dong-hieu-chuyen-khien-cong-dong-mang-tam-tac-khen-ngoi-a540463.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan