+Aa-
    Zalo

    Vụ CSGT chém cán bộ trại giam: Do có tư thù cá nhân?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Một nhóm thanh niên khoảng gần chục người dùng gạch đá và dao tấn công một nam thanh niên vừa dừng lại mua hàng. Quá hoảng sợ, người dân không dám vào can ngăn.

    (ĐSPL) - Giữa trưa nắng, một số người bán hàng nước tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Linh với đường Chu Văn An thuộc phường An Tảo, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên phát hoảng khi thấy một nhóm thanh niên khoảng gần chục người dùng gạch đá và dao tấn công một nam thanh niên vừa dừng lại mua hàng. Quá hoảng sợ, người dân không dám vào can ngăn mà thông báo vụ việc lên Công an phường An Tảo cách đó chừng 1km.

    Chiến sỹ công an bị hàng chục người đánh, chém giữa đường

    Theo thông tin từ Công an TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, trên địa bàn phường An Tảo vừa xảy ra vụ đánh nhau giữa một nhóm đối tượng với anh Phạm Văn Đ. (SN 1989, trú tại huyện Kim Động, Hưng Yên), đang là cán bộ Phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại Tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên. Điều đáng nói, trong nhóm đối tượng hành hung anh Đ. có Trần Đình Hiển (SN 1989) hiện đang là cán bộ đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

    (bgiay)Vụ cảnh sát giao thông

    Tình hình sức khỏe anh Đ. đã tốt hơn. Ảnh: Đăng Anh.

    Theo đó, vụ việc diễn ra vào khoảng gần 12h trưa 12/10, tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Linh với đường Chu Văn An, gần trường cao đẳng Sư phạm Hưng Yên. Khi anh Đ. đang dừng lại mua kẹo cao su thì bị một nhóm khoảng 10 thanh niên đi trên xe máy dừng lại khiêu khích. Sau đó, nhóm đối tượng này đã dùng gạch ném về phía anh Đ.. Một trong số các đối tượng còn lấy dao chặt mía ở quán nước đuổi chém anh Đ..

    Bà Trần Thị Nhung (ngoài 50 tuổi), chủ quán nước gần nơi xảy ra vụ việc cho biết, vào khoảng 11h ngày 12/10, bà đang bán nước thì có một nam thanh niên dừng xe vào mua 5 cái kẹo cao su. Sau đó, một nhóm thanh niên khoảng chục người đi xe máy tới, gây sự với thanh niên mua kẹo cao su rồi lao vào hành hung. Có người trong nhóm này cầm gạch ném, có một người chạy vào quán của bà Nhung cầm con dao chặt mía ra truy đuổi và chém thanh niên kia. "Sự việc xảy ra khiến chúng tôi hoảng sợ, không ai dám vào can ngăn. Sau tôi mới biết trong nhóm đó có hai chiến sỹ công an. Không biết nguyên nhân vì sao mà công an lại đánh nhau như thế...", bà Nhung chia sẻ thêm.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường An Tảo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi lực lượng công an tới nơi, các đối tượng vẫn đang ở hiện trường nên được mời về trụ sở công an phường để làm việc. Do thương tích không quá nặng, anh Đ. được sơ cứu tại chỗ. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng xong, anh Đ. đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên điều trị. Sự việc cũng được báo cáo lên Công an TP.Hưng Yên.

    Theo thông tin PV nắm được, anh Phạm Văn Đ. (SN 1989, là cán bộ Phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại Tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên) đang trên đường tới bệnh viện chăm sóc ông nội. Đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh vào đường Chu Văn An, cách bệnh viện tỉnh khoảng 1km, thì có gần chục thanh niên đi xe máy phía sau anh Đ., trong đó có Trần Đình Hiển (SN 1989 là cảnh sát giao thông, Công an huyện Phù Cừ). Khi anh Đ. tấp vào quán nước mua kẹo cao su thì nhóm của Hiển cũng dừng xe khiêu khích. Một thanh niên trong nhóm của Hiển quát "sao mày nhìn đểu tao". Anh Đ. nói, "mình không nhìn đểu" thì lập tức bị nhóm thanh niên kia lao vào hành hung. Anh Đ. bỏ xe chạy nhưng không thoát được. Một đối tượng trong nhóm kia đã dùng dao đuổi chém anh Đ., nhưng rất may, anh Đ. giơ tay lên đỡ kịp nên chỉ bị thương ở cánh tay. Trong lúc trốn chạy khỏi sự truy đuổi của nhóm thanh niên kia, anh Đ. đã bị rơi mất một chiếc điện thoại iPhone 4.

    “Nhìn đểu” chỉ là cái cớ?

    Để tìm hiểu rõ hơn sự việc xảy ra giữa anh Đ. và nhóm thanh niên, PV báo Đời Sống và Pháp Luật đã có mặt tại khoa Ngoại chấn thương, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, nơi anh Đ. đang điều trị. Hiện sức khỏe của anh Đ., thương tích trên cánh tay trái sắp lành, trong một vài ngày tới có thể xuất viện. Gương mặt mệt mỏi, anh Đ. cho biết, toàn bộ thông tin về vụ việc anh đã khai báo đầy đủ tại Cơ quan điều tra.

    Theo thông tin PV nắm được, khi khai báo với cơ quan chức năng, anh Đ. cho biết, trước đó không hề quen biết Hiển, cũng không có mâu thuẫn gì với nhóm đối tượng này và đến nay cũng không hiểu vì sao anh lại bị Hiển và nhóm đối tượng đánh, chém, truy sát như vậy? Trước một số câu hỏi của PV về thông tin anh Đ. và Hiển là bạn học và anh Đ. có mâu thuẫn với một thành viên trong nhóm kia nên mới bị đánh thì anh Đ. im lặng (?).

    Thượng tá Hoàng Hữu Tân, Phó trưởng Công an TP.Hưng Yên xác nhận với PV, anh Phạm Văn Đ. bị một số đối tượng đánh, chém hiện đang điều trị tại bệnh viện. Chiến sỹ Trần Đình Hiển, đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Phù Cừ có liên quan trong vụ đánh, chém anh Đ. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.Hưng Yên đã triệu tập một số đối tượng có liên quan đến để làm việc và sớm có kết luận về vụ việc.

    Trao đổi với PV, Thượng tá Hoàng Chí Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phù Cừ cho biết, đơn vị đã nhận được thông báo của Công an TP.Hưng Yên về việc chiến sỹ Trần Đình Hiển thuộc đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Phù Cừ có tham gia vào một vụ ẩu đả trên địa bàn phường An Tảo, TP.Hưng Yên. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo đơn vị cũng đã yêu cầu chiến sỹ này viết bản tường trình về vụ việc. Ngày 12/10 là Chủ nhật, Hiển không có lịch trực tại cơ quan. Do địa bàn xảy ra vụ việc tại TP.Hưng Yên nên vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an TP.Hưng Yên. Hiện chiến sỹ này vẫn đang có mặt tại đội Cảnh sát giao thông Công an huyện. Đơn vị không bố trí chiến sỹ này đi tuần tra kiểm soát để phục vụ công tác điều tra của Công an TP.Hưng Yên.

    Đánh giá về Hiển, vị lãnh đạo này cho biết, Hiển mới về công tác tại đội Cảnh sát giao thông được hơn một năm. Trong công việc, chiến sỹ này không có vấn đề gì.

    Ngay sau khi sự việc một nhóm thanh niên, trong đó có một chiến sỹ công an có hành vi khiêu khích, gây gổ đánh một cán bộ trại giam xảy ra, nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không ngớt bàn tán. Theo nhiều người dân thì việc người bình thường gây gổ đánh nhau đã không thể chấp nhận, đằng này trong nhóm đối tượng kia lại có người làm trong ngành công an. Anh này không can ngăn thì thôi lại còn cố tình khiêu khích. "Rất có thể chuyện "nhìn đểu" chỉ là cái cớ để nhóm người kia hành hung anh Đ. và họ có tư thù gì đó? Nhìn cảnh gần chục thanh niên lao vào hành hung một người cùng với gạch, dao, chúng tôi nghĩ đến việc "dằn mặt, trả thù" nhiều hơn... Rất mong cơ quan công an sớm có kết luận về vụ việc để người dân chúng tôi được rõ...", một người dân sống gần hiện trường cho biết.

    Có thể xem xét khởi tố vụ án hình sự

    Đề cập đến việc xem xét trách nhiệm hình sự, Thượng tá Tân cho biết, chiểu theo các quy định pháp luật hiện hành, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích của anh Đ. để làm căn cứ xử lý. Nếu thương tích không đến 11\%, nhưng hành vi của các đối tượng ở vụ việc này có tính chất côn đồ, hung hãn, sử dụng hung khí, thì vẫn có cơ sở để xem xét khởi tố vụ án hình sự.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-csgt-chem-can-bo-trai-giam-do-co-tu-thu-ca-nhan-a56353.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan