+Aa-
    Zalo

    Vụ mang súng AK cướp tiệm vàng ở Huế: Nhân chứng nói gì?

    (ĐS&PL) - "Lúc này, như phản xạ tự nhiên, tôi cũng hô lên 'cướp cướp' thì thấy đối tượng cầm theo súng đi đến, người này đứng gần như đối mặt với tôi. Sợ quá, tôi liền núp xuống dưới tủ, nhắm nghiền mắt", một nhân chứng vụ cướp tiệm vàng ở Huế sợ hãi kể lại.

    Ngày 1/8, cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đang điều tra làm rõ vụ cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba nằm trên đường Trần Hưng Đạo (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

    Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng Ngô Văn Quốc (38 tuổi, ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế) để điều tra làm rõ vụ việc.

    Nghi phạm vứt vàng ra đường

    Theo báo VnExpress, anh Nguyễn Văn Quang (42 tuổi, nhân chứng vụ việc) cho biết, vào khoảng 12h30 ngày 31/7, anh đang ngồi nghỉ trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo thì thấy người đàn ông mặc sắc phục công an dừng xe máy trên vỉa hè, cầm súng AK xông vào tiệm vàng Thái Lợi, sau đó sang tiệm vàng Hoàng Đức trên đường Trần Hưng Đạo, phía trước chợ Đông Ba. Hai tiệm vàng cách nhau khoảng 20 m.

    Sau đó, người đàn ông dùng súng bắn vào tủ tiệm vàng Hoàng Đức, lấy báng súng đập vỡ kính, khiến các tiểu thương sợ, bỏ chạy tán loạn. Ít phút sau, tên cướp mang vàng ném ra đường Trần Hưng Đạo, hô lớn "vàng cho người nghèo". Người dân xung quanh và cả người đi đường dừng xe lượm vàng.

    "Lúc đầu thấy hắn lấy súng đập tủ kính, vơ vàng bỏ vào túi nylon đen, tôi cứ nghĩ hắn sẽ bỏ chạy, không ngờ lại đem vứt vàng ra ngoài. Hắn nhiều lần quay lại tiệm lấy cả khay vàng vứt ra đường Trần Hưng Đạo. Nhiều sợi dây chuyền còn mắc trên cây", anh Quang kể.

    vu mang sung ak cuop tiem vang o hue nhan chung noi gi 1
    Tang vật vụ án. Ảnh: Lao động

    Theo các nhân chứng, thấy tên cướp lăm lăm cây súng dài nên người trong tiệm vàng và tiểu thương chợ Đông Ba đều không dám chống cự.

    Chị Th (chủ tiệm đồng hồ) vẫn chưa hết hoàn hồn khi kể lại câu chuyện. Theo lời kể, lúc chị đang xem phim thì bất ngờ nghe 3,4 tiếng nổ lớn.

    “Tôi tưởng là nổ bình gas nên nhanh chóng tắt cầu dao điện đề phòng xảy ra cháy nổ. Nhưng lập tức nghe người dân tri hô là có cướp", chị Th kể.

    "Lúc này, như phản xạ tự nhiên, tôi cũng hô lên 'cướp cướp' thì thấy đối tượng cầm theo súng đi đến, người này đứng gần như đối mặt với tôi. Sợ quá, tôi liền núp xuống dưới tủ, nhắm nghiền mắt. Chỉ đến khi nghe những tiếng xôn xao của tiểu thương chung quanh đó thì mới biết người này rời đi về hướng cầu Gia Hội", báo VTC News dẫn lời chị Th.

    Liên quan đến vụ việc, theo báo Lao Động, cơ quan chức năng vừa có thông báo đề nghị người dân trả lại tài sản (vàng) do đối tượng Ngô Văn Quốc sử dụng súng đe dọa, lấy tại tiệm vàng Hoàng Đức (chợ Đông Ba), sau đó ném ra đường.

    Theo Công an TP. Huế, việc yêu cầu người dân trả lại tài sản là để phục vụ quá trình điều tra, trả lại tài sản cho chủ sở hữu. Nếu không trả lại sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về tội "Chiếm giữ tài sản trái phép".

    Nghi phạm là ai?

    Chiều 31/7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có thông tin ban đầu về vụ thanh niên nổ súng, cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba.

    vu mang sung ak cuop tiem vang o hue nhan chung noi gi 2
    Sau khi gây án, Quốc mang theo súng AK cố thủ ở khu vực nhà lục giác trong công viên Trịnh Công Sơn. Ảnh: VTC News

    Theo đó, vào khoảng 12h30 cùng ngày, đối tượng Ngô Văn Quốc sử dụng súng AK bất ngờ xông vào tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi (phía trước chợ Đông Ba) rồi nổ súng chỉ thiên, uy hiếp chủ tiệm để cướp vàng.

    Sau đó, Quốc mang số vàng vừa cướp được vứt ra vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội, cách khu vực gây án khoảng 300m.

    Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế lập tức trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng gồm Công an tỉnh và Công an thành phố Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân đi vào hiện trường.

    Tuy nhiên, do đây là khu vực trung tâm thành phố, nên để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng ra nhà lục giác tại khu vực công viên Trịnh Công Sơn (cạnh cầu Gia Hội).

    Lúc này, đối tượng Quốc có biểu hiện kích động, muốn tự tử nên Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và một số công an khác trực tiếp tiếp cận, thuyết phục đối tượng.

    Đối tượng yêu cầu được nói chuyện với Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ngay sau đó, khi được Đại tá Sơn gặp gỡ, động viên, thuyết phục, đối tượng Quốc đã đồng ý hạ và giao nộp vũ khí.

    Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tạm giữ đối tượng Ngô Văn Quốc để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-mang-sung-ak-cuop-tiem-vang-o-hue-nhan-chung-noi-gi-a546321.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan