+Aa-
    Zalo

    Xôn xao chủ vườn Tam giác mạch vui khi khách dẫm đạp hoa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Câu chuyện người phụ nữ H’Mông - chủ vườn hoa Tam giác mạch không cảm thấy buồn, bực tức khi du khách dẫm đạp lên hoa để chụp ảnh đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

    (ĐSPL) – Câu chuyện người phụ nữ H’Mông - chủ vườn hoa Tam giác mạch không cảm thấy buồn, bực tức khi du khách dẫm đạp lên hoa để chụp ảnh đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

    Cứ mỗi độ Thu sang, người dân khắp mọi ngả đường đều hướng về Tây Bắc, nơi có những cánh đồng hoa Tam giác mạch trắng, hồng nở rộ khắp cả một vùng.

    Trên facebook của nickname S.S. có chia sẻ một câu chuyện về chủ vườn hoa Tam giác mạch rằng, cô không cảm thấy buồn, bực tức khi du khách dẫm đạp lên cánh đồng hoa. Ngay lập tức status này hút 2 ngàn lượt like và bình luận.

    Nickname S.S. chia sẻ:

    “Người phụ nữ người H’Mông này là chủ đồi Tam giác mạch gây sốt mấy ngày gần đây ở Si Ma Cai - Lào Cai. Mình chụp khi chị ấy đang đứng nhìn khách du lịch đông như kiến đang tha hồ chụp ảnh, dẫm, bẻ hoa của chị ấy!

    Mình hỏi chị ấy có buồn, bực tức gì không thì chị ấy bảo không! Thu nhập tiền triệu mỗi ngày là một niềm vui đối với chị ấy, và chỉ cần 2 ngày thôi là cả vườn Tam giác mạch này coi như có lãi rồi. Hoa bị dẫm nát thì đem cho bò ăn thôi không vấn đề gì cả. Mà không bị dẫm cũng cho bò ăn. Mà không cho bò ăn thì sau 2 tuần nữa nó cũng tàn hết.

    Status vườn hoa Tam giác mạch bị du khách dẫm đạp gây xôn xao

    Status của nickname S.S.

    Nhiều người cứ phê phán việc đạp lên Tam giác mạch như đạp lên bát cơm của người dân tộc là không đúng. Vì Tam giác mạch sản lượng rất thấp và không phải lương thực chủ yếu của người H’Mông. Ngày xưa khi giáp hạt họ đói quá thì ăn tạm thôi chứ no ngô no lúa rồi thì không cần đến nữa. Giờ họ trồng là để hút du khách lên đạp để họ thu tiền….

    Nói như vậy không phải để cổ vũ cho việc đạp, dẫm, bẻ, phá hoại Tam giác mạc. Vì kể cả người dân tộc họ không cần chúng ta giữ gìn hoa cho họ, thì chính chúng ta phải giữ gìn hoa cho chúng ta, cho những người đến ngắm, đến chụp sau chúng ta không phải nhìn thấy cảnh những vạt hoa tan nát. Mặt khác nó còn nói lên ý thức tự trọng của mỗi người”.

    Status này vừa kể lại câu chuyện mà chính tác giả được chứng kiến và cũng nói lên quan điểm giữ gìn “hoa cho chúng ta, cho những người đến sau ngắm”. Status này nhận được những ý kiến bình luận sôi nổi từ cộng đồng mạng.

    Status vườn hoa Tam giác mạch bị du khách dẫm đạp gây xôn xao

    Bình luận của cộng đồng mạng.

    Facebooker Le Xuan bình luận: “Đọc bài này mới thấm ra được, cảm ơn anh”. Nickname Dat VN cũng thẳng thắn bày tỏ: “Đấy mới là rõ quan điểm, tránh việc tranh cãi mất thời gian”. Còn facebooker Hiep Nguyen đồng ý: “Chính xác. Cho dù họ có nghĩ thế nào thì mình vẫn thể hiện một người văn minh là không được phép phá hoại thiên nhiên”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xon-xao-chu-vuon-tam-giac-mach-vui-khi-khach-dam-dap-hoa-a66705.html
    Kiwi Ngô Mai Trang thả dáng giữa cánh đồng hoa tam giác mạch

    Kiwi Ngô Mai Trang thả dáng giữa cánh đồng hoa tam giác mạch

    (ĐSPL) - Với chiếc áo dài trắng Ngô Mai Trang được chồng ghi lại những khoảng khắc đẹp tại cánh đồng tam giác mạch, nhà Trình Tường ở Đồng Văn, một loại nhà đặc trưng của người H-Mông làm bằng đất nện, nét văn hóa đặc trưng vùng Tây Bắc.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Kiwi Ngô Mai Trang thả dáng giữa cánh đồng hoa tam giác mạch

    Kiwi Ngô Mai Trang thả dáng giữa cánh đồng hoa tam giác mạch

    (ĐSPL) - Với chiếc áo dài trắng Ngô Mai Trang được chồng ghi lại những khoảng khắc đẹp tại cánh đồng tam giác mạch, nhà Trình Tường ở Đồng Văn, một loại nhà đặc trưng của người H-Mông làm bằng đất nện, nét văn hóa đặc trưng vùng Tây Bắc.