+Aa-
    Zalo

    Xót thương cụ già 90 nằm co quắp trong manh chiếu rách

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Cư dân mạng không khỏi thương xót trước hình ảnh cụ già 90 tuổi, mù lòa nằm co ro đắp tấm chiếu rách trong những ngày Hà Nội rét buốt.

    (ĐSPL) – Cư dân mạng không khỏi thương xót trước hình ảnh cụ già 90 tuổi, mù lòa nằm co ro đắp tấm chiếu rách trong những ngày Hà Nội rét buốt.

    Theo thông tin từ một tài khoản Facebook, “Cụ tên là Nguyễn Thị Thịnh, (Đức Giang – Hoài Đức – Hà Nội) lớn lên được gọi với cái tên là Gái, nhưng sau này dân làng gọi cụ là bà Hai. Thấy mọi người kể cụ bị mù lòa từ nhỏ, nguyên nhân do ngày bé bị “chạy hậu” nhưng gia đình khó khăn, không chữa trị được. Sau này cụ lấy chồng, chồng cụ cũng là một người mù lòa. Hai vợ chồng sống với nhau nhưng không có con, rồi cụ ông “đi trước một bước”, để lại mình cụ bà sống cô đơn một mình trên cõi đời hiu quạnh.

    Xót thương cụ già 90 nằm co quắp đắp tấm chiếu rách thay chăn
    Cụ già 90 tuổi nằm co quắp đắp tấm chiếu rách

    "Trước đây, cũng có thời gian cụ về ở cùng các cháu họ hàng. Nhưng do cụ mù lòa, sinh hoạt khó khăn, đã vậy còn mắc bệnh, có một khối u lành trong ruột, khiến cụ luôn đau đớn. Sống với các cháu, suốt ngày kêu đau sợ phiền các cháu, bản thân cụ cũng áy náy nên từ đó cụ chuyển sống một mình.Hiện nay, cụ sống cô đơn trong căn nhà nhỏ ở góc chợ thôn Lưu Xá ( Đức Giang – Hoài Đức – Hà Nội). Nói là căn nhà, nhưng thực ra đó chỉ là một gian nhà nhỏ do hợp tác xã thương tình cho cụ mượn, chỉ rộng chừng 8 m2.Một mình sống lọ mọ trong gian nhà vắng, ăn uống cụ phải nương nhờ hàng xóm, thỉnh thoảng thì được thêm cái bánh chưng của một ai đó trong chợ tốt bụng tới biếu.”

    Xót thương cụ già 90 nằm co quắp đắp tấm chiếu rách thay chăn
    Bức hình cụ và dòng chia sẻ của dân mạng

    Ngay sau khi tấm ảnh được đăng, đã có rất nhiều bạn trẻ cảm thương và chia sẻ những cảm xúc của mình như “thương quá cụ ơi” “thương cụ nhiều”.

    Xót thương cụ già 90 nằm co quắp đắp tấm chiếu rách thay chăn
    Dân mạng chia sẻ những cảm xúc xót thương cụ già tội nghiệp

    Nhìn tấm hình như vậy, nhiều bạn trẻ không khỏi thương xót cho hoàn cảnh của cụ. Bạn Tùng Lâm Nguyễn chia sẻ: “Khổ thật. Sao trên đời vẫn còn những người già như vậy”. Bạn Kinh Nhở cũng bình luận: “nhìn cụ mà không cầm được nước mắt…cần những tấm lòng nhân ái”.

    Hay bạn Vy Đồng Hồ không kìm nén được cảm xúc: "thương cụ quá...sao không ai mang chi cụ cái chăn mà lại để cụ đắp cái chiếu thế kia. xót lòng quá....."

    Cuối dòng chia sẻ, bạn trẻ cũng không quên gửi lời nhắn nhủ cộng đồng mạng chung tay góp sức giúp đỡ cụ và cũng nhận được phản hồi tích cực từ phía các cư dân mạng:

     “Thỉnh thoảng đi qua còn nghe thấy cụ kêu rên vì khối u trong não sao mà thương thế. Nhìn cụ cứ không kìm đc nước mắt ý hic. Ai cần quyên góp gì mà ko đi đc thì gửi mình rồi mình sẽ giúp mang xuống tận nhà cho cụ vì nhà mình gần nhà cụ khổ thân cụ thật. Mọi người ai biết thì chia sẻ hay đăng ảnh này lên nhé để nhiều người biết đến thương cụ”.

    Bạn Thùy Cami lên tiếng đề nghị: "Có bạn nào có quan hệ rộng không liên hệ với các tổ chức từ thiện giúp cụ vào viện dưỡng lão để cụ ở một mình thế này tội cụ quá. Thật xấu hổ vì không giúp gì được cụ"

    Xem tấm hình, không ít người xót xa và thấy được những góc khuất của cuộc sống. Giữa cuộc sống bộn bề và ấm no kia, vẫn có những kiếp người sống hiu quạnh cần được chăm sóc và giúp đỡ. Những người già neo đơn cần hơn nữa sự quan tâm, chăm sóc của cộng đồng. Đồng thời, qua đây, chúng ta còn thấy được những tấm lòng cảm thông, tràn đầy yêu thương của giới trẻ hiện nay trước những số phận bất hạnh. 

    Hà Vy

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-thuong-cu-gia-90-nam-co-quap-trong-manh-chieu-rach-a22402.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan