+Aa-
    Zalo

    Xót xa hình ảnh cậu bé 7 tuổi gầy trơ xương, nằm hấp hối vì nạn đói

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Gia đình Faid đã vượt quãng đường dài 170km từ tỉnh Al-Jawf tới thủ đô Sanaa, với vô số trạm kiểm soát và những con đường gồ ghề để đưa cậu bé tới gặp bác sĩ.

    Gia đình Faid đã vượt quãng đường dài 170km từ tỉnh Al-Jawf tới thủ đô Sanaa, với vô số trạm kiểm soát và những con đường gồ ghề để đưa cậu bé tới gặp bác sĩ.

    Hình ảnh cậu bé Faid Samim, 7 tuổi gầy trơ xương khiến nhiều người xót xa. 

    Cậu bé 7 tuổi tên là Faid Samim ở Yemen được phát hiện trong tình trạng “gần như đã chết” trước khi được đưa tới bệnh viện để điều trị.

    Truyền thông địa phương đưa tin, Faid bị mắc chứng bại não và chỉ nặng 7 kg dù đã 7 tuổi, còn nhẹ cân hơn hầu hết những đứa trẻ 1 tuổi. Từ tỉnh Al-Jawf, gia đình của bé Faid Samim đã vượt 170 km về phía bắc để đến thủ đô Sanaa. Do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình không thể mua thuốc hoặc điều trị cho bé. Họ đã dùng các khoản viện trợ để đưa bé đến thủ đô và tìm kiếm sự giúp đỡ.

    Bác sĩ Rageh Mohammed, bác sĩ khoa suy dinh dưỡng của bệnh viện Al-Sabeen đồng thời là người phụ trách điều trị cho Faid nói: “Sự sống gần như đã biến mất khi cậu bé được đưa đến đây. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng tôi đã làm mọi thứ có thể và tình trạng của thằng bé đang tiến triển hơn. Faid bị bại não và suy dinh dưỡng nghiêm trọng”.

    Theo những hình ảnh được đăng tải cho thấy, Faid gầy trơ xương, nằm cuộn tròn trên giường bệnh và còn nhỏ hơn chiếc chăn của bệnh viện khi được gấp tư. Hình ảnh của Faid khiến nhiều người không khỏi xót xa, đau đớn trước những gì Faid phải chịu đựng cũng như số phận của những đứa trẻ khác tại vùng đất này.

    Được biết, bệnh tình của Faid đang bắt đầu cải thiện. Gia đình Faid vì không đủ tiền mua thuốc và điều trị cho em nên chỉ đành dựa vào các khoản đóng góp.

    Bé Faid Samim là một nạn nhân của nạn đói tại Yemen. Chính phủ không chính thức công bố song tình trạng đói nghèo vốn đã hoành hành ở nước này. Do tình hình nội chiến dai dẳng, 80% dân số Yemen phải sống dựa vào viện trợ của các tổ chức quốc tế.

    Cuối năm 2018, Liên Hợp Quốc đưa ra cảnh báo về nạn đói, thúc đẩy một đợt viện trợ bổ sung cho Yemen. Song đại dịch đã khiến lượng kiều hối giảm mạnh trong khi hiện tượng thời tiết cực đoan còn tiếp diễn. Những yếu tố này càng khiến nạn đói thêm trầm trọng trong năm 2020.

    Hồi tháng 11/2020, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guiterres đã cảnh báo Yemen có nguy cơ đối mặt với nạn đói tồi tệ nhất thế giới trong suốt nhiều thập kỷ qua. Ông kêu gọi các bên có tầm ảnh hưởng phải hành động khẩn cấp để ngăn thảm hoạ này.

    Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đưa ra cảnh báo trong bối cảnh Mỹ đe doạ đưa dân quân Houthi tại Yemen, do Iran hậu thuẫn, vào danh sách đen. Quyết định này có thể ngăn dòng viện trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-hinh-anh-cau-be-7-tuoi-gay-tro-xuong-nam-hap-hoi-vi-nan-doi-a351763.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan