+Aa-
    Zalo

    Xót xa vụ ông chủ quán karaoke chém chết khách

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong lúc hát karaoke cùng bạn, Phong lỡ tay làm vỡ kính tủ âm ly trong phòng nên bị chủ quán dùng dao chém chết.

    (ĐS&PL) - Trong lúc hát karaoke cùng bạn, Phong lỡ tay làm vỡ kính tủ âm ly trong phòng nên bị chủ quán đuổi ra không cho hát nữa. Phong đã nhận lỗi và xin bồi thường thiệt hại nhưng ông chủ "côn đồ" này vẫn quát mắng và chủi tục, thậm chí còn dùng dao chém vào tay, lưng, đầu khách. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên Phong đã tử vong.

    Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tuyến (SN 1968) trú tại xóm 15, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để phục vụ điều tra vụ án nói trên.

    Xót xa vụ ông chủ quán karaoke chém chết khách
    Quán Karaoke Giọt Đắng nơi xảy ra vụ án mạng.

    Giết người vì tủ âm ly bị vỡ

    Vụ việc chủ quán karaoke đâm chết khách đang trở thành tâm điểm dư luận xứ Nghệ trong mấy ngày qua. Họ không thể ngờ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà hung thủ có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, người nhà đã đưa thi thể nạn nhân đến trước cổng nhà hung thủ đòi trả mạng. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung trước cổng nhà ông Tuyến để xem vụ việc. Đến sáng ngày 19/3, công an địa phương mới phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệp tử thi.

    Để tìm hiểu bản chất của sự việc, phóng viên Báo ĐS&PL đã có buổi tiếp xúc với hai cô gái chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. Chị Nguyễn Thị T. cho biết: “Khoảng 21h, ngày 18/3, anh Nguyễn Ngọc Phong (SN 1984) trú tại xóm 2, xã Nghi Mỹ có gọi hai đứa em lại quán karaoke Giọt Đắng để hát chia tay vì ngày kia anh vào Vũng Tàu. Hai đứa em đi lại quán, lúc đó có thêm hai người bạn của anh Phong nữa. Hát được khoảng 30 phút thì một người xin phép về. Bọn em hát được một tiếng thì bỗng dưng âm thanh karaoke trục trặc, anh Phong lại tủ âm ly mở ra xem, không may làm gương tủ âm ly bị vỡ. Ông Tuyến nghe tiếng kính vỡ chạy vào và nói “Bọn bay không hát được thì đi quán khác mà hát sao lại đập vỡ đồ đạc của người ta”.

    Anh Phong lúc đó đã xin lỗi và hứa sẽ bồi thường thiệt hại nhưng ông Tuyến vẫn không chịu và đuổi tất cả ra khỏi quán. Lúc đó, bà chủ quán chạy lại hỏi có chuyện gì thì anh Phong trả lời “Bọn em lỡ tay làm vỡ cái tủ ly và sẽ đền thiệt hại cho quán nhưng thái độ của ông chủ thế là không được. Ông ấy cần phải xin lỗi”.

    Sau đó, giữa hai người có xảy ra xô xát. Anh Phong đấm một phát vào người ông Tuyến. Ấm ức, ông Tuyến lấy cái dao phía dưới nhà dài chém một nhát ở cánh tay anh Phong. Anh Phong vừa chạy, vừa xin ông Tuyến tha mạng. Bỏ chạy được một đoạn thì Phong bị vấp ngã. Lúc đó, ông Tuyến chạy lại và chém tới tấp vào đầu, lưng khiến anh Phong choáng váng. Anh Quyền - bạn Phong chạy lại can ngăn thì bị ông Tuyến chém một nhát vào cổ tay. Nạn nhân chạy về phía quán cà phê Lâm Diệu cách đó 200m để ẩn náu. Sau đó, người nhà đã đến đưa Phong đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất máu nhiều nên đã tử vong. Còn anh Quyền đang được điều trị tại bệnh viện huyện Nghi Lộc.

    Xót xa vụ ông chủ quán karaoke chém chết khách
    Di ảnh của anh Nguyễn Ngọc Phong.

    Sau khi vụ việc xảy ra Công an xã Nghi Lâm và Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Ngay sau đó, ông Tuyến bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra. Sáng ngày 19/3, Công an huyện Nghi Lộc đã tiến hành khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về tổ chức mai táng. Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

    Ông Hà Văn T., một người dân gần nhà ông Tuyến cho biết, “Lúc đó, nghe tiếng người kêu cứu nhưng thấy thái độ hung hăng của chủ quán nên không ai dám vào can ngăn. Sự việc xảy ra khiến cho chúng tôi thật sự bất ngờ. Mâu thuẫn xảy ra trong quán nên chúng tôi không rõ đầu đuôi như thế nào. Giá như họ bình tĩnh nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn thì đã không xảy ra án mạng như hôm nay”.

    Được biết, quán karaoke của nhà ông Tuyến hoạt động được gần chục năm nay và rất đông khách. Hiện tại, chỉ có vợ chồng ông Tuyến ở nhà, hai đứa con trai đều đi học Đại học ở Hà Nội. Từ khi vụ án mạng xảy ra, hai vợ chồng ông Tuyến được triệu tập về trụ sở công an huyện Nghi Lộc để lấy lời khai. Ngôi nhà của ông Tuyến cũng được niêm phong lại.

    Nỗi đau của gia đình nạn nhân

    Chúng tôi tìm đến gia đình nạn nhân Nguyễn Ngọc Phong trong lúc trời mưa lâm thâm, cả nhà đang nhốn nháo lo hậu sự cho anh. Chị Nguyễn Thị Tuyết Thu (SN 1990) - vợ của anh Phong đã ngất lên ngất xuống khi nghe hung tin này. Nhìn sự tiều tụy của người phụ nữ trẻ bất hạnh này ai cũng thương cảm.

    Được biết, anh Phong sinh ra trong một gia đình nghèo ở xóm 2, xã Nghi Mỹ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ Phong sống nhờ nhà một bà con ở Vũng Tàu. Mỗi năm, Phong mới về thăm nhà một lần. Phong là một người hiền lành và chịu khó. Sau khi học xong THPT, anh vay vốn mở một cửa hàng buốn bán. Cách đây 3 tháng anh kết hôn với một cô gái người Vũng Tàu gốc Nghệ An.

    Xót xa vụ ông chủ quán karaoke chém chết khách
    Bà Nguyễn Thị Hương - mẹ anh Phong kể lại sự việc ngày hôm đó.

    Ngày 15/3, anh Phong từ Vũng Tàu về quê cưới cô em gái đi lấy chồng ở Hà Nội. Dự định ngày 18/3, sẽ trở lại Vũng Tàu với vợ nhưng em gái thông báo về làm lễ lại mặt muộn nên anh Phong nén ở lại ít ngày để ăn cơm chia tay với gia đình. Bà Nguyễn Thị Hương (54 tuổi) - mẹ ruột của Phong nghẹn ngào nói, “Sáng hôm đó nó chở tôi sang nhà em gái chơi, rồi đánh xe máy đi chơi. Đến khoảng 10h nó gọi điện về thông báo là say ngủ nhà bạn không về được. Thấy nóng ruột, tôi gọi chồng cùng đi tìm. Đi đến quán karaoke Giọt Đắng thì thấy một chiếc xe ô tô có nhiều người mang nhiều hàng nóng. Lại hỏi thăm người dân xung quanh mới nghe thông tin thằng Phong làm vỡ đồ của người ta nên bị chém. Lúc đó, có một người đàn ông hét lớn “giết cả thằng cha nó luôn đi”. Tối hốt hoảng xin lỗi và bảo chồng tôi chạy lánh mặt. Khoảng 15 phút sau thì nghe con trai tôi gọi về nói em Phong bị người ta chém chết rồi. Tôi không ngờ bọn chúng lại giết người dã man như vậy”.

    Theo chị Hồ Thị X., cô gái thứ hai chứng kiến sự việc kể lại thì lúc đó ông Tuyến còn gọi điện cho đàn em mang xe ô tô và hàng nóng đến quán gấp. “Khi chém anh Phong xong, ông chủ quán còn gọi điện cho một nhóm người mang hàng nóng đến. Tối hôm xảy ra sự việc, công an đã triệu tập vợ chồng ông Tuyến và hai đứa em lên trụ sở làm việc, 4h sáng mới được về. Đến bây giờ nghĩ lại sự việc hôm ấy em còn thấy rùng mình”.

    Nhìn căn nhà tuềnh toàng của mẹ anh Phong - nơi tổ chức tang lễ cũng có thể biết qua hoàn cảnh khó khăn của anh. Tội nhất là người vợ trẻ của anh Phong cưới chưa được ba tháng đã mất chồng mãi mãi. Hiện tại chị đang mang bầu đứa con của anh Phong. Ngồi trước di ảnh của chồng chị khóc gào ngất lên, ngất xuống ai cũng phải rơi nước mắt. Nói về người chồng xấu số của mình chị Thu chia sẻ: “Anh ấy là người hiền lành, rất thương yêu vợ. Từ trước giờ chồng tôi chưa từng gây gỗ hay đánh nhau với ai cả. Không ngờ về dự đám cưới của em gái lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Anh nói sau khi đợi em gái về lại mặt sẽ vào với em mà. Sao anh lại chết thảm như vậy. Giờ em biết sống thế nào đây”.

    Ông Nguyễn Ngọc Hòa (55 tuổi) - bố ruột của anh Phong cho biết: “Hôm đó, tôi không chạy trốn thì nó cũng đã chém chết tôi rồi. Con tôi đã nói sẽ đền chiếc tủ bị vỡ và van xin họ tha mạng rồi mà. Sao lại nớ giết con tôi như vậy”. Một cán bộ công an huyện Nghi Lộc cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ phục vụ điều tra. Sáng ngày 19/3, chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm tử thi và cho người nhà đưa nạn nhân về mai táng theo phong tục địa phương. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ nên chưa thể cung cấp thông tin gì”.

    Vụ án xảy ra là một lời cảnh báo cho những kẻ coi thường pháp luật, giải quyết bằng hàng nóng trước những mâu thuẫn vặt trong cuộc sống dẫn đến hậu quả hết sức đau lòng.

    Hà Hằng – Kim Thoa

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-vu-ong-chu-quan-karaoke-chem-chet-khach-a27044.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Đội phó CSGT say xỉn, quậy ở quán karaoke

    Đội phó CSGT say xỉn, quậy ở quán karaoke

    (ĐS&PL) - Đại úy Nguyễn Hồng Duẫn, Đội phó Đội CSGT Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), người vừa mãn án kỷ luật của đơn vị, đã uống bia rượu say, gây sự, quậy phá tại một quán karaoke vào tối qua (28/11). Sự việc trên khiến dư luận rất bất bình.