+Aa-
    Zalo

    3 phút mặc niệm các nạn nhân tử vong vì mắc Covid-19 ở Trung Quốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 4/4/2020, Trung Quốc đã tổ chức sự kiện Quốc tang để bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đối với các nạn nhân trong đại dịch Covid-19.

    Ngày 4/4/2020, Trung Quốc đã tổ chức sự kiện Quốc tang để bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đối với các nạn nhân trong đại dịch Covid-19.

    Để bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đối với các nạn nhân trong đại dịch Covid-19, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã ra  quyết định tổ chức sự kiện quốc tang vào ngày 4/4/2020. Ảnh: China News

    Đúng vào lúc 10h, tiếng còi Phòng không Bắc Kinh bắt đầu vang lên và kéo dài trong ba phút. Những người đến thăm quảng trường Thiên An Môn đứng im lặng. Ảnh: China News

    Các phương tiện giao thông đang lưu thông trên đường cũng dừng lại, người dân xuống xe và cùng chia sẻ nỗi đau mất mát do đại dịch Covid-19 gây ra. Ảnh: China News

    Các cột đèn tín hiệu giao thông khắp Trung Quốc đều sẽ hiện đèn đỏ trong 3 phút. Ảnh: China News

    Tàu điện ngầm cũng dừng bánh, các hành khách trên tàu đồng loạt đừng dậy thực hiện nghi thức mặc niệm. Ảnh: China News

    Các nhân viên tại một nhà ga xe lửa ở Bắc Kinh. Ảnh: China News

    Nhiều địa điểm, tổ chức và các đơn vị đều treo cờ rủ để bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân trong thảm họa dịch bệnh. Ảnh: China News

    Đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện Hiệp Hòa ở thành phố Vũ Hán, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 tại Trung Quốc. Ảnh: China News

    Một em học sinh lớp 3 của trường tiểu học Hàn Khẩu đứng im lặng trước cửa khẩu Giáng Hán, Vũ Hán. Ảnh: China News

    Quảng trường Ngũ Nhất ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: China News

    Tại Urumqi, khu tự trị Tân Cương, tất cả các phương tiện trên đường đều dừng lại, một viên cảnh sát giao thông đã cởi mũ và cúi đầu im lặng bày tỏ sự thương tiếc. Ảnh: China News

    Một góc phố ở Côn Minh. Ảnh: China News

    Tại một nghĩa trang liệt sĩ Quân khu Bắc ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: China News

    Hai người ngoại quốc cầm theo hoa cúc trắng tham gia vào nghi lễ mặc niệm ở thành phố Quý Dương. Ảnh: China News

    Hình ảnh chụp từ trên cao tại đại lộ Bát Nhất ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: China News

    Hoa Vũ (Theo China News)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/3-phut-mac-niem-cac-nan-nhan-tu-vong-vi-mac-covid-19-o-trung-quoc-a318282.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan