+Aa-
    Zalo

    Bác sĩ "dỏm" bắt bệnh nhân bôi xi măng trộn vôi để điều trị ung thư

    (ĐS&PL) - Chủ một cơ sở tự xưng là "Viện nghiên cứu ung thư" ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc đang bị điều tra tội lừa đảo 200 nghìn nhân dân tệ (hơn 670 triệu đồng) và khiến cho một bệnh nhân ung thư tử vong vì các phương pháp điều trị quái dị.

    SCMP đưa tin, người phụ nữ họ Vương sống tại Liêu Ninh, Trung Quốc cho biết, sau khi mẹ của chị nhận chẩn đoán ung thư vú giai đoạn cuối vào cuối năm 2021, gia đình được giới thiệu tới một bác sỹ y học cổ truyền họ Lưu tại Viện nghiên cứu ung thư Dongyusanbao, Vũ Hán. 

    Để chạy chữa cho mẹ, chị Vương đưa mẹ đến gặp bác sỹ Lưu. Vị bác sĩ “dỏm” này nói mình mới chế ra loại thuốc có thể tiêu diệt tế bào ung thư, đồng thời cho xem bằng sáng chế và giấy chứng nhận các giải thưởng.

    Bị thuyết phục bởi tài ăn nói của “lão lang băm”, mẹ của chị Vương lập tức mua lô thuốc uống dạng lỏng đầu tiên với giá 20 nghìn nhân dân tệ (67 triệu đồng). Trong suốt một năm điều trị bệnh, hai mẹ con chị bay từ Liêu Ninh tới Vũ Hán 6 lần, tiêu tốn hơn 200 nghìn nhân dân tệ (hơn 670 triệu đồng).

    bac si dom bat benh nhan boi xi mang tron voi de dieu tri ung thu1
    Phòng khám của vị bác sĩ "dỏm". Ảnh: Handout

    Ngoài việc cho bệnh nhân uống loại thuốc trên, ông Lưu còn hàng chục lần chọc mũi kim tiêm vào ngực bà để lấy máu. 

    Chỉ Vương kể: “Vị bác sỹ này còn bảo mẹ tôi bôi xi măng trộn vôi lên vùng da dưới nách, nói rằng cách này có thể giúp các cục u nhỏ đi. Mẹ tôi làm theo hướng dẫn của ông ta, và da bà bị mưng mủ sau 2 tháng”.

    Vào tháng 4/2023, các bác sỹ khác chẩn đoán tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể. Thế nhưng Lưu vẫn khẳng định điều đó là bình thường và bảo bệnh nhân đừng lo lắng, cứ tiếp tục uống thuốc mà ông ta kê.

    Đến tháng 6/2023, mẹ của chị Vương qua đời.

    Biết bản thân và mẹ đã bị lừa, chị Vương đã trình báo mọi chuyện với cảnh sát. Sau khi bị điều tra, Lưu thừa nhận rằng cả cái danh bác sỹ của ông ta lẫn cái gọi là Viện nghiên cứu ung thư Dongyusanbao đều là giả mạo. Ông ta không có bằng bác sỹ và cơ sở Dongyusanbao không hề được cấp phép về y tế. 

    Tất cả các giấy chứng nhận và tài liệu mà Lưu đưa cho hai mẹ con chị Vương xem đều được mua trên mạng với giá vài nghìn tệ (1.000 nhân dân tệ tương đương 3,4 triệu đồng)

    “Tôi không hành nghề y. Tôi bán cho họ những sản phẩm tăng cường sức khỏe. Phương pháp lấy máu của tôi là nhằm mục đích tăng cường sức khỏe chứ không phải châm cứu”, Lưu nói. Vụ án này đang tiếp tục được điều tra.

    Thùy Dung(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-si-dom-bat-benh-nhan-boi-xi-mang-tron-voi-de-dieu-tri-ung-thu-a597594.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan