+Aa-
    Zalo

    Bị nghi trộm tiền, uống thuốc độc tự tử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sáng 6/10, ông Nguyễn Đình Tân, Chủ tịch UBND xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ một người tự tử sau khi làm việc với công

    Sáng 6/10, ông Nguyễn Đình Tân, Chủ tịch UBND xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ một người tự tử sau khi làm việc với công an.

    Nạn nhân là ông Phạm Hồng Thái (SN 1964, ngụ xã Quế Lộc). Ông Thái uống thuốc độc tự tử vào ngày 4/10.

    Theo ông Tân, vừa qua, ông Cao Phước Vinh (hàng xóm của ông Thái) bị mất 9 triệu đồng trong thời gian ông Thái đến nhà chơi. Nghi ngờ ông Thái lấy tiền, ông Vinh bảo nếu không trả sẽ báo công an. Tuy nhiên, ông Thái trả lời nửa đùa nửa thật: “mi có báo thì báo chứ tao cũng chán sống rồi”.

    Nghe trình báo, do số tiền ông Vinh mất lên đến 9 triệu đồng nên công an xã đã bàn giao cho công an huyện xử lý.

    Chiều 3/10, Công an huyện Nông Sơn mời ông Thái lên làm việc tại trụ sở Công an xã Quế Lộc. Tại đây, ông Thái thừa nhận có lấy số tiền của ông Vinh và khai đã đưa cho một người thân cất giữ. Khi công an đưa về nhà để thu hồi tiền, ông Thái đã chạy trốn trong đêm.

    Sáng hôm sau, người nhà phát hiện ông Thái chết do uống thuốc độc tự tử. Điều đáng nói, ông Thái có để lại 2 lá thư, trong đó có 1 lá thư gửi cho ông Vinh khẳng định ông không lấy tiền.

    “Một lá thư khác ghi công an có đánh mấy bạt tai, ổng sợ quá nên mới thừa nhận. Tuy nhiên, anh em biết ông này bị bệnh gan giai đoạn cuối rồi nên không có đánh đập chi” – ông Tân nói.

    Ông Tân cho biết ông Thái bị bệnh gan giai đoạn 3. Trước đó khoảng nửa tháng, ông này đã từng uống thuốc độc tự vẫn nhưng gia đình phát hiện, cấp cứu kịp thời.

    “Sáng nay, tôi và một số anh em có đến gia đình thắp hương. Sau khi gia đình lo xong hậu sự, đại diện UBND xã và công an huyện sẽ mời gia đình ra trao đổi, giải thích cho gia đình được an lòng. Vụ việc này hết sức đau lòng, liên quan đến chuyện tiền bạc cũng ảnh hưởng không tốt” – ông Tân nhận xét.

    Cũng theo ông Tân, ông Thái có vợ và hai con, con út hiện đang học lớp 10. Về phía gia đình ông Vinh cũng tỏ ra hối hận vì số tiền mất không quá lớn nhưng đã nghi ngờ khiến một người phải tự tử.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-nghi-trom-tien-uong-thuoc-doc-tu-tu-a54182.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan